Gửi anh, người từng là cha của con em

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh là người thay đổi con người và cuộc sống em, anh cho em quá nhiều, nhiều tới mức em cứ nghĩ tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Vậy mà chớp mắt, em một mình sinh con, nuôi dạy con, một mình đóng trọn vở kịch dài ngày vui đêm khóc thầm, đối mặt với bao góc cạnh cuộc sống.
Gửi anh, người từng là cha của con em
Ảnh minh họa

Anh, từ lúc em nói tiếng kết thúc đến nay gần 2 tháng. Những ngày qua em sống với một mớ hoang mang không tìm được hướng đi. Anh đã im lặng khiến em bừng tỉnh. Sau tất cả mọi chuyện, em nhận ra mình đã đi sai đường. Ngày đó, em đến với anh khi bao người vây quanh, mỗi ngày cuộc sống em trải đầy hoa hồng.

Anh từng nói: "Hãy đừng nhận hoa của bất cứ ai, từ nay, anh sẽ là người tặng hoa cho em mãi" Cứ thế, 99 đóa hồng em nhận từ anh, tới nỗi em không nhớ nhận được bao nhiêu bó hoa như thế. Em không nhớ biết bao người ganh tỵ với em, em chỉ biết mình hạnh phúc vì có được tình yêu nơi anh, đến bây giờ trong em cảm giác lâng lâng đó vẫn còn nguyên vẹn.

Anh là người thay đổi con người và cuộc sống em, điều trước đây chưa từng ai có thể. Anh cho em quá nhiều, em nhận từ anh quá nhiều, nhiều tới mức em cứ nghĩ tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Em từng mơ, một giấc mơ bình dị rằng chúng ta sống cùng một mái nhà, em sẽ nấu cho anh những bữa cơm ngon, sẽ làm cho anh những ly sinh tố mát lành, sẽ cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ con, sẽ yêu thương nhau mãi đến trọn đời.

Vậy mà chớp mắt, em một mình sinh con, nuôi dạy con, một mình đóng trọn vở kịch dài ngày vui đêm khóc thầm, đối mặt với bao góc cạnh cuộc sống. Anh không bên em, bỏ em một mình, đam mê công việc, say mê với bao bóng hồng, say mê với gia đình nhỏ và đứa con thơ mới chào đời. Em cứ nghĩ rồi mình sẽ chấp nhận được, sẽ hiểu và vượt qua nhưng hàng đêm, khi con đã ngủ say, một mình em đối diện với bóng tối, em thấy mình không đủ sức đóng trọn vở kịch này.
Em không thể trở thành kẻ đứng bên lề cuộc sống hạnh phúc của anh để trông chờ những điều trước kia anh đã hứa. Em không còn tin vào cuộc sống trái ngang này. Anh hãy hiểu rằng em mãi vẫn yêu anh, yêu ngu dại, đánh đổi số phận mình, nhưng em sẽ nói thay anh lời kết thúc. Em biết, anh im lặng là đồng ý.

Hãy coi như anh từng là cha của con em, bởi ngày ấy em mang thai anh vẫn còn bên cạnh, yêu thương ngắn ngủi để rồi khiến em đau đớn nhìn anh vui bên đứa con cùng người phụ nữ khác. Con chúng ta còn quá nhỏ, em không thể nói rằng: "Con ơi, đừng khóc, đừng hoảng sợ, đó là cha của con". Anh đã không thể gặp con, chơi cùng con để em đếm đủ số lần trên đầu ngón tay. Anh cũng chưa từng đưa con đi chơi, chưa từng quá 2 tiếng bên con và ôm ấp con. Trách sao được khi con gặp anh khóc lặng đi trong sự đau đớn của em.

Em rất đau lòng, đã đi sai con đường, thật đau khi em chứng kiến anh thay đổi từng ngày, chứng kiến sự yêu thương vui vầy anh dành cho con anh và người phụ nữ khác, những điều mà có lẽ với tình yêu thương em xứng đáng được đón nhận.

Anh xã, cho em thêm một lần gọi anh 2 từ thân thương ấy, để rồi mai này mỗi bước đi cùng con lẻ loi trong cuộc đời, em không phải luyến tiếc một tình yêu đẹp như tranh và kết thúc tồi tệ như vậy. Em vẫn cầu chúc cho anh bình an và hạnh phúc, người đàn ông từng là cha của con em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật