Sống với mẹ chồng như... ở tù

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng tôi bắt cả nhà phải đi ngủ lúc 8 giờ tối và phải dậy lúc 6 giờ sáng để ăn cơm bà nấu. Sau giờ làm việc, không ai được đi đâu mà phải về ăn bữa tối, cuối tuần phải chơi cùng bà…
Sống với mẹ chồng như... ở tù
Ảnh minh họa

Sau khi cưới, mẹ chồng tôi đã dặn dò chồng tôi phải giữ bí mật thu nhập của mình, phải sống tiết kiệm, có thể nói tiết kiệm đến mức keo kiệt.  Đáng sợ hơn, mỗi năm mẹ chồng tôi đều đến ở nhà tôi vài tháng sau đó sang ở nhà người con trai thứ hai nốt những tháng còn lại.

Mẹ chồng tôi là một người vô cùng độc đoán, luôn khống chế mọi hành động và thời gian của các thành viên trong gia đình. Cả nhà phải đi ngủ vào lúc 8 giờ tối bởi vì mẹ chồng tôi sẽ không ngủ được nếu như người khác chưa ngủ, cả nhà phải dậy vào lúc 6 giờ sáng để ăn cơm sáng bà nấu, cả nhà không được tham gia bất kì hoạt động nào để cùng về ăn bữa tối bà nấu, cuối tuần thì phải chơi cùng với bà…Mẹ chồng tôi không có sở thích gì đặc biệt, do vậy khoảng thời gian ở cùng với bà khiến tôi có cảm giác như mình đang bị “giam hãm”.

Mẹ chồng làm nghề giáo, hơn nữa lại nuôi dạy được 2 người con trai vô cùng thành đạt nên bà luôn luôn dạy dỗ tôi cách làm vợ, làm mẹ, bà hy vọng tôi không tiêu tiền của con trai mình và phải làm công việc nội trợ như bà. Vấn đề quan trọng nhất là chồng tôi nghe lời mẹ một cách tuyệt đối, anh luôn muốn đền đáp công lao của mẹ, không muốn bà không vui, tất cả mọi việc đều theo lời của bà. Tôi cảm thấy, về sự nghiệp thì chồng mình là một người rất vĩ đại, nhưng trong gia đình anh lại là một người không dám cãi mẹ nửa lời, anh còn yêu cầu tôi hiếu thuận với mẹ anh. 

Ban đầu tôi tự nhủ mình cố gắng chịu đựng những tháng ngày “đặc biệt” trong năm, nhưng dường như chỉ một mình tôi thấy khó chịu, còn những người khác đều cảm thấy vui vẻ đặc biệt là chồng của tôi. Anh ấy cho rằng mẹ đã chịu bao vất vả vì gia đình, nấu cơm giặt quần áo cho cả nhà, nên tôi cần biết ơn bà.  Tôi thấy chúng tôi chỉ cần thuê người giúp việc là cũng có thể giải quyết được nhưng hai người họ một mực không đồng ý, vì họ lo sợ rằng người giúp việc có thể chiếm mất địa vị quan trọng của họ trong gia đình. 

Hiện tại tôi sắp sinh em bé, tôi không muốn mẹ chồng tôi lại tranh giành việc chăm sóc con của tôi. Điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng không phải không mua tặng bố mẹ được một căn hộ, nhưng tôi thực sự không muốn ở chung cùng với bố mẹ chồng, nhưng chồng tôi lại mua một căn nhà để chuẩn bị đón bố mẹ đến sống cùng. 

Tôi từng khuyên chồng tôi cùng đi đến bác sĩ tâm lý nhưng anh ấy cho rằng chỉ những người có vấn đề về thần kinh mới đi. Anh ấy cho rằng tôi là người gây chuyện thị phi, còn mẹ anh là một người mẹ vĩ đại. Có một lý do khác là anh luôn thực hiện theo lời mẹ dạy, nên không muốn tiêu tiền vào việc khám chữa bệnh vô lý này. Liệu có thể thay đổi suy nghĩ của người đàn ông đã hơn 30 tuổi được không? Theo các chuyên gia tôi nên xử lý việc này như thế nào ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Chuyên gia trả lời:

Làm người ai cũng hy vọng bản thân có thể thay đổi người khác, nhưng suy nghĩ của người trưởng thành hơn 30 tuổi không dễ gì có thể thay đổi được. Cách giải quyết duy nhất của bạn là lấy một người chồng khác. Bạn đừng có hoảng sợ, bởi vì nếu như bạn đã cố gắng hết sức nhưng chồng bạn vẫn không hiểu những tâm tư của bạn, vậy thì tại sao bạn vẫn cố gắng níu kéo anh ta. Điều quan trọng là bạn đã sẵn sàng tâm lý rời xa anh ta chưa? Trước hết bạn hãy đề nghị sống ly thân, nếu như anh ta vẫn tiếp tục giữ thái độ không quan tâm đến bạn như trước thì bạn hãy tự đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật