Ấm ức vì làm ‘ngư‌ời tìn‌h’ bí mật của đại gia

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm “ngư‌ời tìn‌h“ của đại gia thật sự rất ấm ức. Bởi tình cảm của em là thật. Anh cũng thường gọi em là “bạn gái“. Song điều làm em vẫn hàng đêm dằn vặt là chẳng biết anh có bao nhiêu cô “bạn gái“.
Ấm ức vì làm ‘ngư‌ời tìn‌h’ bí mật của đại gia
Chưa khi nào em nghĩ một đứa con gái kiêu hãnh như mình lại có thể rơi vào hoàn cảnh này...

Năm nay em mới 24 tuổi và chuẩn bị ra trường. Đừng trước ngã rẽ cuộc đời, em có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng em đã vô tình đang bước sai đường mất rồi.

Người ta vẫn nói mối tình với đại gia sẽ không bao giờ có kết cục đẹp phải không các anh chị? Em biết điều đó nhưng rất tiếc, cuộc đời xô đẩy, em đã chọn nhầm con đường đó mất rồi.

Thật ra ban đầu em quen anh ấy qua sự giới thiệu của một người chị chơi cùng. Khi đó em đang có việc cần tiền gấp nên đã vay của anh ấy một số tiền. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng không phải lúc nào em cũng có sẵn. Tới khi em nói muốn trả tiền thì anh ấy không đáp lại và lờ đi. Anh nói là đừng nói với anh ấy về chuyện tiền nong nữa.

Sau này, khi tiếp xúc thêm dăm ba lần nữa, em cũng có tình cảm với anh ấy. Em và anh ấy đã có quan hệ với nhau. Từ hôm đó bọn em, có lẽ em đã trở thành "ngư‌ời tìn‌h" của anh. Bởi mối quan hệ này của 2 đứa luôn được anh giữ bí mật.

Em cũng biết để mọi người xung quanh thấy mình đi lại với người đàn ông hơn mình tới 2 con giáp thật chẳng hay ho gì. Vì thế, về phía em, em cũng càng giữ kín.

Nhưng làm "ngư‌ời tìn‌h" của đại gia thật sự rất ấm ức. Bởi tình cảm của em là thật. Anh ấy cũng thường gọi em là "bạn gái". Song điều làm em vẫn hàng đêm dằn vặt là chẳng biết anh ấy có bao nhiêu cô "bạn gái". Em chỉ biết là anh đã ly dị vợ và có một đứa con.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ em không tốt, không ra gì, nhưng sự thật em đến với anh ấy không phải vì tiền. Tiền bạc thì ai cũng ham, tuy nhiên trừ khoản tiền ban đầu em vay mà anh ấy không chịu nhận lại, em chưa bao giờ cầm của anh ấy một đồng. Em không muốn biến mình thành con người rẻ tiền mất đi giá trị.

Người chị em chơi cùng không biết bọn em có quan hệ tình cảm, nên nằng nặc bắt em trả tiền cho anh ấy bằng giọng rất khó chịu và xúc phạm em. Chị ấy nói em là thứ lợi dụng và để mang tiếng tình cảm anh em giữa hai người.

Em rất buồn vì tình cảm của em là thật, em cũng không cố ý lấy tiền của anh ấy, nhưng lại phải chịu thị phi quá đáng sợ như vậy. Điều này là quá sức tưởng tượng với đứa con gái như em.

Trong trường hợp này, em nghĩ người đàn ông là anh nên lên tiếng. Nhưng anh ấy đã im lặng giữa 2 người phụ nữ. Em biết thời gian mà anh ấy quen người chị của em lâu hơn. Và em cũng không muốn chị ấy biết chuyện bọn em đã có quan hệ với nhau (chị ấy đã từng gợi ý lúc trước nhưng khi đó em kiên quyết không làm). Khoản tiền đó chắc chắn em sẽ trả, chỉ là em không biết bây giờ mình phải làm gì, phải nói gì để giữ được danh dự cho mình?

Danh dự với em rất quan trọng. Em còn cả tương lai dài phía trước. Em biết, em với anh ấy sẽ chẳng đến đâu, nhưng vì em đã trót thích, nên chỉ biết sống thật với lòng mình. Bây giờ, thà là em không có hai mối quan hệ đó, vì nó quá rắc rối và em quá mệt mỏi. Nhưng em phải làm gì, và nói gì bây giờ?

Giờ, cứ mỗi lúc nhắm mắt lại là em lại nghĩ đến chuyện bạn bè sẽ biết em có quan hệ với đại gia. Và chúng nó sẽ nghĩ em là đứa không ra gì. Người chị kia của em không hiểu, đi kể với những người xung quanh (chị ấy cùng trường em ),... Tất cả những gì em cố gắng sẽ tiêu tan hết. Trong khi tất cả những thứ em có trước giờ đều là do quãng thời gian làm thêm thời sinh viên mang lại.

Sẽ không ai nghĩ là em có thể tự mình kiếm được hàng hiệu, Iphone5,... dù nó là sự thật. Rồi nếu điều đó tới tai bố mẹ em thì sao? Chỉ nghĩ tới đó, em thật sự rất buồn, ăn cũng không thể ngon.

Em quá mệt mỏi vì làm ngư‌ời tìn‌h bí mật của đại gia. Mong mọi người tư vấn một lối đi cho em thoát ra với. Chưa khi nào em nghĩ một đứa con gái kiêu hãnh như mình lại có thể rơi vào hoàn cảnh này...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật