Phá nhanh vụ án bắt giữ người trái Pháp Luật

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 21g30 cùng ngày, vợ chồng Thắng- Liên cùng Đỗ Văn Hiếu và Đào Văn Tiến cùng đi đến “điểm hẹn” nhằm mục đích bắt giữ anh Trung để đòi nợ.
Phá nhanh vụ án bắt giữ người trái Pháp Luật
Các đối tượng tại CQCA. Ảnh: Linh Anh

Ngày 21-5-2013, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân tạm giữ Hình Sự 5 đối tượng: Bùi Quốc Thắng, SN 1968, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Thị Liên, SN 1980 (vợ Thắng, trú cùng địa chỉ); Đỗ Văn Hiếu, SN 1986; trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng; Đào Văn Tiến, SN 1989, trú tại xã An Thoại, huyện An Lão, TP Hải Phòng và Vũ Thị Hằng, SN 1994, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái Pháp Luật.

Khoảng 17g ngày 19-5-2013, một  phụ nữ tên Nguyễn Thị H, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mang khuôn mặt đầy lo âu, sợ hãi đến  CA phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân trình báo về việc con trai mình bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập vì liên quan đến chuyện nợ nần. Theo trình báo của phụ nữ này thì con bà bị một số đối tượng bắt giữ tại một khu tập thể thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình đã gần 2 ngày đêm không thấy về nhà.

Nhận được đơn trình báo của bà H, CA phường Nhân Chính nhận định đây có khả năng là một vụ bắt giữ người trái Pháp Luật nên đã báo cáo vụ việc lên Đội CSĐTP về TTXH, CA quận  Thanh Xuân. Ban chỉ huy CA quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội vào cuộc điều tra và nhanh chóng khám phá vụ án cũng như bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vi phạm Pháp Luật nêu trên.

Vào năm 2011, anh Nguyễn Tuấn Trung, SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông có vay của Bùi Quốc Thắng số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 7.000 đồng/triệu/ngày. Trước khi vay, anh Trung có hẹn vài tháng sau sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho Thắng. Tuy nhiên, “nuốt” lời hứa với Thắng, anh Trung cầm tiền rồi không thấy “tăm hơi” đâu cả. Thắng nhiều lần điện thoại cho anh Trung để đòi tiền không được nên đã tìm đến tận nhà “con nợ” để “hỏi han”. Thời gian đầu, anh Trung xin Thắng cho khất ít bữa để “chạy” tiền trả nhưng sau đó lại tìm cớ không gặp Thắng. Điều này khiến Thắng cùng vợ là Nguyễn Thị Liên cay cú và tìm mọi cách để đòi tiền.

Biết anh Trung có thể cắt điện thoại nhưng mạng thì không thể cắt nên vợ chồng Thắng đã “nhờ” nhân viên của vợ là Vũ Thị Hằng vào mạng để tìm gặp “con nợ”. Lang thang trên mạng vài ngày, Hằng “chát” được với anh Trung và giãi bày lời mật ngọt với anh này để mong “gặp gỡ”. Anh Trung cũng nôn nóng muốn tiếp cận “người đẹp” mà không nghĩ mình đã “mắc bẫy” của vợ chồng Thắng. Ngày 18-5, như đã hẹn với Hằng, anh Trung có mặt tại một quán cà phê trên đường Lê Văn Lương (kéo dài). Trước khi đến gặp anh Trung, Hằng cũng báo thời gian, địa điểm cho vợ chồng Thắng - Liên biết.

Khoảng 21g30 cùng ngày, vợ chồng Thắng- Liên cùng Đỗ Văn Hiếu và Đào Văn Tiến cùng đi đến “điểm hẹn” nhằm mục đích bắt giữ anh Trung để đòi nợ. Khi vào quán và nhìn thấy anh Trung, lập tức Tiến, Thắng, Hiếu dùng tay chân đấm đá vào mặt, người anh Trung sau đó bắt anh Trung phải lên chiếc taxi chờ sẵn để chở anh về nhà Thắng đang ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Tại đây, các đối tượng bắt anh Trung phải viết giấy vay nợ bọn chúng số tiền là 450 triệu đồng và giấy bán nhà rồi Thắng “giao” cho Tiến, Hiếu canh gác Trung cẩn thận. Sau một đêm bị giữ tại đây, sáng 19-5, bọn chúng tiếp tục yêu cầu anh Trung gọi điện cho mẹ đẻ là bà H đến để giải quyết việc nợ nần của con trai đồng thời đe dọa anh Trung nếu không có tiền trả chúng sẽ giết chết. Khi bị các đối tượng đưa về địa điểm cũ, anh Trung đã tìm cơ hội các đối tượng sơ hở để nhắn tin cho bạn thân về việc mình bị bắt giữ và thông tin này được báo cho mẹ anh Trung cũng như CQCA. Cùng đêm 19-5, anh Trung đã được lực lượng CA “giải cứu”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật