HA.Gia Lai nối dài mạch thăng hoa

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù tiền đạo Oseni nhận thẻ đỏ từ phút 58, HA.Gia Lai vẫn giữ được chiến thắng 2-0 trước V.Ninh Bình và nối dài mạch chiến thắng của “Gỗ“ lên con số thứ 5 đầy ấn tượng.
HA.Gia Lai nối dài mạch thăng hoa
Tiền đạo Oseni (xanh) lập cú đúp cho HA.Gia Lai nhưng vẫn là tội đồ với thẻ đỏ ở hiệp 2 khiến “Gỗ“ vất vả mới bảo toàn chiến thắng ở vòng 10

Tiếp đón V.Ninh Bình trên sân nhà, HA.Gia Lai đón chào sự trở lại của tiền đạo Evaldo. Song huấn luyện viên (HLV) Choi Yoom Gyum cẩn trọng giữ nguyên đội hình từng thắng Sông Lam Nghệ An cách đây 2 vòng. Trận này, tiền vệ Hoàng Thiên tiếp tục chơi hộ công phía sau Oseni. Còn ở hàng thủ, đội chủ sân Pleiku bố trí 3 trung vệ Ngọc Luận - Hữu Long - Văn Phong án ngữ cầu môn của Akpan.

Về phía đội khách, HLV Nguyễn Văn Sỹ để cặp trung phong Timothy - Moussa đá chính từ đầu. Trong trận đấu cuối cùng, tiền vệ Tiến Thành đeo băng đội trưởng và cùng Đinh Văn Ta đóng vai trò truyền cảm hứng cho đội bóng cố đô Hoa Lư. Nhưng khi đội khách chưa kịp tạo ra bất ngờ thì họ sớm nhận bàn thua từ phút thứ 3, bắt nguồn lỗi phòng ngự lơ là của đội khách.

Từ đường chuyền của Văn Long ở cánh phải đã xé toang hàng phòng ngự đội khách và rất nhanh Oseni băng xuống bấm bóng kỹ thuật hạ thủ môn Quang Huy, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Một lợi thế quá lớn cho "Gỗ" khi trận đấu bắt đầu không lâu, trong lúc đội khách rơi vào thế rượt đuổi, áp lực tinh thần không nhỏ. 

Tuy nhiên các pha phối hợp bật tường từ chân nhạc trưởng Đinh Văn Ta luôn khiến hàng thủ HA.Gia Lai gặp khó khăn. Phút thứ 9 rồi 16, chính tiền vệ số 10 này thực hiện cú sút rất căng nhưng thủ môn Akpan bay người cản phá kịp thời. Không lâu sau, trung phong Moussa cũng thử vận may bằng cú đánh đầu cực căng trong vòng cấm nhưng vẫn không thắng được thủ môn đội chủ nhà.


Chủ nhà HA.Gia Lai chơi khá chậm sau bàn thắng nhưng không có nghĩa họ thiếu đi sự nguy hiểm với Oseni ở phía trên. Với tốc độ và khả năng dứt điểm tốt, tiền đạo số 9 liên tục khiến hàng thủ V.Ninh Bình lao đao. Đã có hai tình huống Hoàng Thiên rồi Đức Dương chọc khe song Oseni không tận dụng thành công. Song khi hiệp 1 chỉ cón 4 phút, Oseni tận dụng pha phòng ngự thiếu tập trung của đối thủ để dứt điểm ở cự ly gần, nhân đôi tỷ số lên 2-0 cho "Gỗ".

Thậm chí ở phút cuối hiệp, từ pha căng ngang của Văn Long, Oseni tiếp tục tạo ra bất ngờ với cú sút ở sát đường biên ngang. Thủ môn Quang Huy đã giật mình ở pha bóng này, rất may cho V.Ninh Bình là bóng dội xà ngang bật ra cứu cho đội khách bàn thua trông thấy.

Bước sang hiệp 2, V.Ninh Bình buộc phải gia tăng sức ép để tìm bàn rút ngắn cách biệt. Song trận đấu này, hàng thủ đội chủ nhà chơi kỷ luật để phong tỏa Moussa - Timothy. Bắt buộc trong những huống tấn công, các tiền vệ đội khách buộc phải sút xa khi đường vào khung thành bị khóa chặt. Thêm một cú sút xa nữa của Đinh Văn Ta nhưng thủ môn Akpan vẫn không cho đối thủ một cơ hội ghi bàn.

HA.Gia Lai chủ động giảm nhịp trận đấu nhưng vẫn sẵn sàng với những pha phản công thần tốc. Nhưng đến phút 58, "Gỗ" chỉ còn chơi với 10 người do tiền đạo Oseni nhận thẻ vàng thứ 2, sau khi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm đối phương. Ngay lập tức HLV Choi Yoom Gyum phải yêu cầu học trò chơi lùi sâu về cầu môn để bảo toàn cách biệt 2 bàn.

V.Ninh Bình cũng tung thêm Danh Ngọc và Anh Tuấn vào sân để gia tăng sức ép. Rất nhiều pha bóng vây hãm được tạo ra như cú đá phạt cực hiểm của Moussa ở phút 67 hay cú sút nguy hiểm của Timothy ở phút 85, nhưng đều không thành công. Ngoài việc hàng thủ "Gỗ" chơi kín kẽ, bọc lót tốt, thì thủ môn Akpan đã chơi rất hay để hóa giải những pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.

Thậm chí may mắn hơn, "Gỗ" còn có được bàn thắng ở phút 64 của Trần Vũ hay hay phút 80 của Văn Nhiên mạnh dạn hơn trong khâu dứt điểm. Dù sao tỷ số 2-0 cũng được HA.Gia Lai giữ nguyên để mang lại chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho đội bóng của bầu Đức. Dù chưa chiếm được ngôi đầu của đội bóng xứ Nghệ, nhưng lối chơi và kết quả thuyết phục đang đưa đội bóng cựu vương này trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Trong khi ấy, hai cựu vương Sông Lam Nghệ An và B.Bình Dương lại gặp kết quả kém vui ở vòng 10. Sông Lam Nghệ An sớm vượt lên dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng bằng đầu của Công Vinh từ phút thứ 6. Nhưng sau đó đội chủ sân Vinh chơi dưới sức để đội khách Đồng Nai lấy lại thế trận. Sau khi Henry bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa từ chấm 11m ở phút 74, thì chính chân sút gốc Phi này có pha đá bồi ở phút thứ 85, giúp Đồng Nai có 1 điểm rời khỏi xứ Nghệ. Ngược lại, B.Bình Dương dù có bàn thắng dẫn trước chủ nhà K.Kiên Giang nhưng sự trỗi dậy của đội chủ nhà trong hiệp 2 giúp đội bóng Rạch Giá thắng ngược 3-2 để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật