Thất thủ trước K.Kiên Giang, B.Bình Dương tiếp tục đội sổ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả chủ lẫn khách đều đang ở thế chân tường, thế nên, cả hai đội đều rất quyết tâm để thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Thất thủ trước K.Kiên Giang, B.Bình Dương tiếp tục đội sổ
K.KG (trái) quyết chơi một trận để đời trước đối thủ mạnh B.BD - ảnh internet

Cơn mưa nhẹ tại Rạch Giá chiều nay không ảnh hưởng lớn đến chuyên môn của trận đấu. Dù thiếu vắng ba trụ cột Quang Thanh, Vũ Phong, Philani nhưng đội khách vẫn là những người nắm giữ thế trận trong những phút đầu. Anh Đức báo hiệu một cuộc so tài sôi nổi của hai đội bẳng bàn mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên. Tiền đạo B.Bình Dương (B.BD) dễ dàng đánh đầu vào lưới sau quả tạt bóng của đồng đội.

Nhưng trên sân nhà, K.KG (K.Kiên Giang) không muốn tiếp tục mất mặt với CĐV nhà như trận thua 0-5 HN.T&T trước đó. Phút 26, trọng tài Võ Minh Trí cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt sát mép 16m50. Ở khoảng cách này, hậu vệ Minh Trung đã có cú sút phạt chuẩn mực khiến Santos chỉ biết bay người lấy lệ.

Chưa dừng lại ở đó, 10 phút sau, cũng từ pha tạt bóng của Minh Trung bên cánh phải, Vũ Dương cứu bóng bằng cú đánh gót đẹp mắt đưa bóng đi trúng điểm nối xà ngang và cột dọc đội khách. Bóng văng ra giữa cầu môn và sau pha hỗn loạn, Felix Ajala đã nhanh chân đưa bóng vào lưới, nới rộng cách biệt cho K.KG.

Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ Aniekan đã bóp nghẹt trái tim của 1 vạn CĐV chủ nhà bằng bàn gỡ 2-2. Từ khoảng cách hơn 20m, cú đá phạt tầm thấp rất khôn ngoan của cầu thủ này đã vượt qua hàng rào khiến thủ thành Văn Hưng đứng chôn chân.

Hiệp 2, đội khách vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn chủ nhà. Họ tạo ra không dưới 2 cơ hội ngon ăn, nhưng vận may lại không mỉm cười với B.BD. Điển hình là tình huống phút 65, tiền vệ Quang Vinh đã vượt qua Văn Hưng và chuyền bóng vào trong cho Tăng Tuấn. Nhưng trước khung thành trống, cựu tiền đạo HA.GL lại vụng về đá hụt bóng.

Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ đó, phút 65 đội khách đã bị trừng phạt. Suleiman dũng mãnh dùng tốc độ vượt qua một hậu vệ B.BD. Dù Suleiman đã hết đà nhưng thủ môn Đức Cường lại tác động để cầu thủ này té ngã. Trọng tài Võ Minh Trí không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và "tặng" cho Đức Cường chiếc thẻ vàng. Trên chấm 11m, chuyên gia đá phạt của K.KG, Minh Trung dễ dàng đánh lừa thủ môn Đức Cường, nâng tỷ số trận đấu lên 3-2.

Sau hơn nửa mùa giải thất nghiệp, Đức Cường mới được B.BD chìa tay nâng đỡ. Nhưng không may cho thủ thành gốc Nghệ An là trong ngày ra mắt, Đức Cường lại là tội đồ của B.BD.

May mắn cho Đức Cường là sau khi K.KG có bàn nâng tỷ số lên 3-2, Suleiman lại phung phí liên tiếp hai cơ hội ngon ăn mười mươi để kết thúc trận đấu. Còn B.BD, họ cũng không biết cách giải quyết bế tắc khi được trao cơ hội. Phút 80, Anh Đức có pha thể hiện tung chân vô lê lên trời sau quả tạt thuận lợi của đồng đội nhưng bóng không trúng đích.
10 phút còn lại, đội khách dường như chỉ muốn buông xuôi. Và kết cục tất yếu diễn ra ở phút 88, Đức Cường dù đã thắng được Felix trong pha đối mặt nhưng cú đẩy bóng của thủ thành tạo cơ hội cho Suleiman đang lao xuống. Và không khó cựu tiền đạo XMXT.SG đưa bóng vào lưới trống.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ hai, suýt chút nữa bi kịch lại tiếp diễn với B.BD khi cú sút kỹ thuật của Felix đã khiến Đức Cường "bó tay" nhưng bóng dội xà ngang.
Dẫu vậy, chiến thắng 4-2 cũng là đủ để K.KG giữ trọn 3 điểm ở lại sân nhà. Qua đó tiếp tục đưa B.BD trở lại vị trí đội sổ quen thuộc. Vận đen xem ra chưa buông tha thầy trò HLV Lê Thụy Hải.

Trên sân Pleiku, dù thiếu vắng chân sút chủ lực Evaldo nhưng Oseni đã không khiến CĐV Gia Lai nhớ đến tiền đạo gốc Argentina. Trong hiệp 1, Oseni đã tỏa sáng với một cú đúp. Hai bàn thắng tiền đạo Nigeria có được đều đến từ một kịch bản, tiền vệ chủ nhà chồng cánh phải để Oseni dùng tốc độ thoát xuống trước khi tung cú sút hạ gục Văn Hưng. Dù tỏa sáng với cú đúp nhưng khi hiệp 2 mới trôi qua được 1/3 thời gian, Oseni đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Võ Quang Vinh vì chơi bóng bằng tay.

Hàng công với Oseni bùng nổ, ở hàng thủ, chốt chặn cuối cùng Bassey đã khiến các chân sút có tiếng như Moussa, Tymothy phải "chùn chân". Thủ thành gốc Phi của HA.GL vẫn thể hiện một phong độ chói sáng khi hóa giải mọi cú sút nguy hiểm của đội khách. Điều đó giải thích vì sao HA.GL tiếp tục có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng đến thời điểm này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật