Toàn văn lời chia tay của Sir Alex Ferguson

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong bộ măng-tô đen quen thuộc, Sir Alex tiến ra sân và nghẹn ngào nói lời chia tay Quỷ đỏ...
Toàn văn lời chia tay của Sir Alex Ferguson
Sir Alex đã mang về cho M.U rất nhiều vinh quang

"Tôi muốn gửi lời cám ơn đến Manchester United, những thành viên trong ban giám đốc, các bác sỹ, ban huấn luyện, cầu thủ và tất cả người hâm mộ. Được huấn luyện M.U là kinh nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Xin ngàn lần cảm ơn" - Sir Alex bắt đầu đầy xúc động.

"Tôi giải nghệ không có nghĩa là chấm dứt tất cả. Giờ tôi vẫn có thể xem đội nhà thi đấu và cùng trải nghiệm những cảm xúc với Quỷ đỏ. Các bạn hãy nghĩ về những bàn thắng phút chót, các cuộc lội ngược dòng thần kỳ, hay cả những thất bại, đó là một phần của M.U..."

Lời chia tay nghẹn ngào cũng khép lại kỷ nguyên 26 năm rưỡi dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford của Sir Alex. Lúc này, ông muốn người hâm mộ hãy dành sự ủng hộ cho tân thuyền trưởng David Moyes.

"Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, khi đội bóng chìm trong giai đoạn khó khăn, tất cả đều đã đứng bên cạnh, cổ vũ, động viên tôi. Nhiệm vụ của họ sắp tới là ủng hộ tân HLV David Moyes".

Chiếc cúp mà Vidic và Evra trao cho Sir Alex lúc đăng quang là danh hiệu thứ 38 của "ông già gân" tại Old Trafford.

Cảm ơn Sir Alex

Ngài Ferguson cũng khen ngợi đội hình nhiều tài năng của M.U hiện tại và cám ơn họ vì đã chiến đấu hết mình để đem về danh hiệu vô địch Anh lần thứ 20. Tiếp đó, Sir Fergie đã gửi lời tri ân đến Paul Scholes và chúc Fletcher sớm bình phục.

"Trước khi bước vào đường hầm, tôi muốn nói về Scholes, người cũng chia tay M.U hôm nay. Cậu ấy là cầu thủ phi thường - một trong những nhân tố xuất sắc nhất mà tôi từng huấn luyện.

Tôi cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Darren Fletcher. Mong Darren sớm khỏi bệnh và trở lại sân cỏ. Hy vọng mọi thành viên ở CLB sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn!"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật