Người Trung Quốc vô cảm trước tai nạn của đồng loại

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đâm phải con chó và ngã nhào, cô gái nằm một chỗ do đau đớn, rất nhiều người đi qua đó thậm chí không thèm dừng lại nhìn mà chỉ lạnh lùng đi qua.
Người Trung Quốc vô cảm trước tai nạn của đồng loại
Những người qua đường chỉ ngó lơ nạn nhân rồi lặng lẽ bỏ đi.

Tò Báo đưa tin, một đoạn clip vừa được một kênh truyền hình Trung Quốc phát sóng và được tờ Shanghaiist đăng tải trên trang Youtube, clip nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bình luận và cả tâm trạng bị sốc trước sự lạnh lùng của những người qua đường.

“Ai là kẻ tồi nhất trong đoạn video này?”, tờ báo đặt câu hỏi. “Có phải là con chó đã chạy lao vào xe của người phụ nữ bất chấp việc rõ ràng đang không đi đúng phần đường, khiến người phụ nữ ngã xuống? Hay những người bộ hành và lái xe đã phớt lờ người phụ nữ tội nghiệp? Hay người phụ nữ đã đi bộ qua người gặp nạn, liếc nhìn để xác nhận đúng là một đồng loại đang nằm đó chờ giúp đỡ, rồi bỏ đi? Câu đó mẹo thôi, câu trả lời là tất cả bọn chúng”, bài báo chốt lại.

Alfred Chua, một người dùng trên trang Youtube thì khẳng định: “Con chó không phải kẻ tồi, nó đơn giản chỉ đang chạy theo chủ, người đi xe máy đã vượt qua ở trước đó. Chỉ có những người qua đường mới là những kẻ tồi vì không giúp đỡ người bị thương”.

Một cư dân mạng khác có nickname Paul Gouriet thì bày tỏ cảm giác bị sốc: “Dù tôi đã quen với văn hóa Trung Quốc sau 20 năm qua, tôi vẫn không thể tin rằng không ai dừng lại để giúp đỡ trong tình huống này”.

Đây không phải là lần đâu tiên người dân Trung Quốc thờ ơ với tai nạn của đồng bào mình, còn nhớ hồi tháng 10/2011, tại một con đường nhỏ ở TP. Phật Sơn, bé gái Duyệt Duyệt 2 tuổi đang lững thững đi ra đường đã bị một xe hơi loại bảy chỗ tông phải và cán lên phần gần đầu của bé. Lúc này bé Duyệt Duyệt còn cử động, tài xế cho xe dừng lại vài giây rồi thản nhiên cho xe chạy tiếp và bánh xe sau lại nghiến nát một phần thân thể bé gái. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ tiếp tục phóng qua cán nát đôi chân của bé gái này.

Cáng sốc hơn khi chỉ trong bảy phút sau tai nạn, có đến 18 người đi ngang chỗ bé Duyệt Duyệt đang thoi thóp trên vũng máu, nhưng ai nấy cứ thản nhiên đi qua. Một bà mẹ cùng con nhìn thấy tình cảnh đó đã vội vã nắm tay con rảo bước chạy qua thật nhanh. Cuối cùng, một người nhặt rác tên Trần Hiền Muội phát hiện bé gái đã kêu cứu và đưa bé vào bên đường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật