Ngang nhiên chém người giữa ban ngày

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21.4, ông Đặng Trần Quốc Thắng (SN 1979, trú tại 164 Trần Hưng Đạo, tổ 7, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã có đơn trình báo gửi tới Báo Lao Động trình bày về vụ việc người thân của mình bị chém dã man ngay giữa ban ngày phải nhập viện cấp cứu.
Ngang nhiên chém người giữa ban ngày
Bà Đặng Trần Tâm Ly tại BVĐK tỉnh Kon Tum.

Theo đơn, vào khoảng 8h30 ngày 20.4, một xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova  trờ tới nhà ông Thắng. Trên xe chở bà Nguyễn Thúy Hà (hiện đang thường trú tại đường Quy Hoạch, xã Đắc Cấm, TP.Kon Tum) và ba người đàn ông.



"Những người trên đã có hành vi lời lẻ xúc phạm gia đình tôi. Chị tôi là bà Đặng Trần Tâm Ly có đề nghị nhóm côn đồ đi chỗ khác vì chị tôi không có liên quan. Nhưng nhóm côn đồ cứ xông vào hành hung và đánh chị tôi. Khi xảy ra vụ việc gia đình tôi có gọi điện cho CA P.Quyết Thắng và Cảnh sát 113, khi cơ quan chức năng đến thì bọn côn đồ đã rời khỏi hiện trường", ông Thắng cho biết.

Bà Ly sau đó được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Kon Tum. Theo chẩn đoán thì bà Ly bị gãy sống mũi và chân thương đầu, trên người nhiều thương tích.

Trao đổi với PV báo Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Toàn -Chủ tịch UBND P.Quyết Thắng- nói: "Sự việc đó có hay không thì tôi không nói, có gì anh cứ đến mà làm việc với công an" rồi cúp máy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật