Cuộc sống này thật đáng chán

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông cha ta có câu nói “lấy chồng xem tông, lấy vợ xem giống” quả không sai. Cuộc sống của tôi hiện giờ mệt mỏi, bế tắc trong suy nghĩ tất cả cũng tại bản thân quyết định sai lầm của mình.
Cuộc sống này thật đáng chán
Tôi chán cái bất tài vô dụng của chồng mình

Tôi từ ngoài Bắc theo bố mẹ vào Nam lập nghiệp, rồi học đại học xong, xin việc làm tại 1 trường cấp 3 ở gần nhà. Cuộc sống hôn nhân của tôi giờ giống như địa ngục. Tôi ở cùng với gia đình chồng, có bà ngoại và mẹ chồng, 1 đứa em chồng. Nhà ít người như vậy không bao giờ được yên ổn.

Tất cả tài chính là do ngoại nắm giữ, nói chung gia đình chồng tôi cũng có điều kiện. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều tới ai nắm quyền về tài chính trong nhà vì tôi cũng đi làm cũng có thể tự xoay sở cho bản thân, còn chồng tôi có thể nói đó là 1 sai lầm của tôi. Khi học năm 2 qua người bạn chúng tôi quen nhau, yêu nhau được 3 năm thì anh quyết định làm đám cưới. Mới đầu thì tôi còn lưỡng lự chưa muốn cưới vì còn muốn học lên nữa, nhưng tại thời điểm đó vì áp lực từ nhiều phía đặc biệt phía ba mẹ giục rồi hối nên tôi cũng đồng ý. Tôi cưới được gần 1 năm thì 2 vợ chồng để tự nhiên không có kế hoạch nhưng chưa có con, chúng tôi đi kiểm tra tại bệnh việc Từ Dũ, lỗi thuộc về tôi.

Tôi bị rối loạn kinh nguyệt hàng tháng dẫn tới dối loạn rụng trứng nên tới thời điểm hiện tại là vẫn chưa thấy có gì hết. Cuộc sống của tôi trở nên buồn tủi, đau khổ. Đi chữa bệnh tốn tiền bạc, thời gian rất nhiều, về chồng không an ủi chăm sóc, không quan tâm vợ nhiều hơn mà lại hằn học chuyện chữa hết nhiều tiền này nọ. Tôi đi chữa bệnh đều 1 mình đi, mình tự về chứ cũng chưa bao giờ anh chở tôi đi. Tiền cũng do tôi làm ra thì tôi cũng tự bỏ đi chữa chứ không xin anh 1 đồng.
Chồng tôi theo đúng nghĩa đúng là 1 kẻ bất tài vô dụng.

Mọi việc của đàn ông trong nhà khi ngoại có nhờ làm thì mặt anh “1 đống”, quát tháo, ăn nói hỗn láo, nghĩ lại giá như tôi không lấy ngừơi chồng như vậy. Không phải tôi khinh thường chồng mình nhưng chồng tôi có cái bệnh hay nản sớm khi bắt đầu công việc. Hồi chúng tôi quen nhau anh đang làm công an phòng chống chữa cháy, sau này do chán mà tự xin ra. Cả nhà ai cũng khuyên nhưng anh không nghe, giờ đi làm trong công ty về lại kêu ca chán nản, tôi cũng phải bó tay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật