’Đặc sản’ mạ‌ּi dâ‌ּm miệt biển

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ ngồi tiếp một bàn nhậu, mỗi tiếp viên được trả 5.000 đồng. Khi khách đòi đi vào phòng riêng để "vui vẻ hơn" thì phải xin ý kiến bà chủ nhậu Bình Dân ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh của huyện Hòa Bình. Mỗi lần "vui tới Z", tiếp viên phải nộp lại cho chủ 20.000 đồng.
’Đặc sản’ mạ‌ּi dâ‌ּm miệt biển
Các tiế‌p viê‌n trong một nhà hàng tại thị xã Bạc Liêu.

Quán cơm nằm cặp quốc lộ 1A chẳng ngờ lại là nơi giải sầu của cánh mày râu vãng lai. Anh bạn "thổ địa" sau khi sương sương một chầu trong trung tâm thị xã đã dẫn đến đây để tiếp "hiệp hai", thực chất là muốn giới thiệu "đặc sản miệt biển".

Quả đúng là đặc sản. Khi hỏi T., 19 tuổi, cô gái ngồi cạnh, T. nói quê của em ở Long Điền Tây, Đông Hải, nơi nổi tiếng với nghề làm muối. Còn H., 1‌8 tuổ‌i ngồi với anh bạn thì nói ở nhà Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, nơi nổi tiếng với món củ cải xá bấu và hành tím của tỉnh Sóc Trăng.

Rảo một vòng quán để quan sát, có tới cả chục phòng. "Khách ghé vào ăn cơm thực sự chỉ thích ngồi phía trước, thoáng mát. Còn khách vào phòng chủ yếu là muốn ăn… phở", T. cười và chẳng giấu giếm với điều này. H. thì đáp lại lời rủ đi ăn "phở" rằng: "Khi vãn khách, chủ quán mới cho bọn em đi ra ngoài".

Xin chụp tấm ảnh lưu niệm, T. lấy tay che mặt nhưng nhiệt tình giới thiệu "điểm đáp" bằng cách lấy bút ghi vào tay dòng địa chỉ: Nhà trọ K., phường 7, thị xã Bạc Liêu. Thì ra đó là nhà trọ của chủ quán này.

Rời quán cơm trá hình để đi tìm đến địa chỉ 50/1, quốc lộ 1A. Chủ nhân của khách sạn này là bà Huỳnh Thu Cúc (54 tuổi). Bà và một người làm thuê của bà vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi chứa gái mại dâm.

Theo lời của anh bạn, khách sạn Thanh Thảo này vốn là một "điểm đáp" lý tưởng. Khách vào hát karaoke (hoặc nghỉ, nhậu) sẽ có tiếp viên lân la gạ hỏi. Thích thì lấy phòng "làm việc". Khách vào đây nếu có nhu cầu thì cứ mặc cả với tiếp viên. Nếu được thì liên hệ với bà Cúc hoặc ông Bình, chồng bà Cúc, để "được giúp đỡ".

Để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, chủ khách sạn này có phân công người cảnh giới nghiêm ngặt. Hôm đó, thật xui xẻo cho vị khách thuê phòng 504. Cũng cùng khóm 1, phường 7 này, dân thích trò trăng hoa chẳng ai lạ gì Tuấn “Râu" (46 tuổi).

Trước đây anh này chạy Honda ôm, sau đó bị tòa phạt 24 tháng tù vì tội đánh bạc. Nhưng rồi lại lân la với nghề môi giới và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt khẩn cấp vì trò môi giới mại dâm. Vợ anh ta, Sơn Thị Tương Lai, hiện vẫn gánh trên mình lệnh truy nã cùng tội danh với chồng.

Ông Thắng, chủ nhà trọ Thúy An, nơi Tuấn từng dẫn khách tới, cũng suýt bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cách đây chưa lâu, ấp Mỹ Tường 1 của xã ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long bỗng mọc lên quán nhậu lụi. Để hút khách, ông Đồng, chủ quán đã lên thị xã "sưu tầm" được mấy tiếp viên có thể chiều khách từ A tới Z.

Trong nhóm này, có Y. và H. là chị em ruột. Đặc biệt, "trâu" nào muốn gặm "cỏ non" thì gặp tiếp viên Q., mới tròn 16 tuổi.

Để tiện cho khách, chủ quán biến mảnh đất nhỏ sau nhà, có đám sậy um tùm làm nơi hành lạc. Mấy lần bị động, anh ta lại móc nối với các nhà trọ trên quốc lộ 1A. Người dân địa phương bất bình nên đã có đơn tố giác. Chủ quán và 2 ông khách (trong đó anh rể của Đồng) bị bắt tạm giam vì tội chứa gái mại dâm và mua dâm người chưa thành niên.

Đến ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh của huyện Hòa Bình (mới chia tách). Tuy là vùng quê nhưng tệ nạn mại dâm đã "đổ bộ" mạnh mẽ xuống đây. Quán nhậu Bình Dân của bà Tám Thường hỏi cánh mày râu là ai cũng biết. Cái quán này có 4 phòng để cho khách ngồi nhậu và 2 phòng dành cho tiếp viên tá túc và "tiếp khách".

Theo lời thừa nhận của các tiếp viên, họ chẳng phải trả tiền phòng. Chủ quán quy định, cứ ngồi tiếp một bàn nhậu thì được 5.000 đồng/tiếp viên. Còn khách đòi đi vào phòng riêng để "vui vẻ hơn" thì phải thông qua bà chủ. Bà chủ cho thì mới được đi. Mỗi lần "vui vẻ tới Z" như thế phải nộp lại cho chủ 20.000 đồng.

Cùng ngày bà Thường ra trình diện, thú nhận hành vi tội lỗi của mình cũng là ngày Trần Tuyết Mai (Út Mai, 44 tuổi) bị "hốt". Quán Út Mai cách quán bà Thường không xa, chủ yếu dựng lên để "nhử" dân nuôi tôm vào "tò te, tí te". Quán lụi út Mai này khai trương hồi đầu năm 2006, cũng có đến 6 phòng. Thường trực ở đây có 2 tiếp viên. Mỗi tháng được Mai trả lương 400.000 đồng/người.

Mai khai với Công an rằng, khi quán rơi vào tình trạng ế ẩm, không có liền trả lương cho tiếp viên nên chủ quán đồng ý để tiếp viên "đi khách". Có tiền, tiếp viên trả tiền thuê phòng cho chủ!

Ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tệ nạn mại dâm cũng phức tạp chẳng thua gì Vĩnh Thịnh. Cách nay chưa lâu, Nguyễn Thị Hồng Tươi, chủ nhà trọ Quốc Bảo đã phải đưa tay vào còng số 8 về hành vi chứa mại dâm.

Trước khi "động" Quốc Bảo bị phá 3 ngày, "động" Ngọc Đẹp cũng bị Công an đột ngột kiểm tra. Chủ "động" này là Trần Ngọc Đẹp (32 tuổi), có "thâm niên" cho thuê nhà trọ hơn chục năm nay.

Cuối năm 2005, từng bị Công an huyện phạt hành chính 5 triệu đồng vì để xảy ra hoạt động mua bán dâm trong cơ sở của mình nhưng Đẹp vẫn không chừa. Hôm đó, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra đã bắt quả tang có hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cô gái tên P. (23 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) thừa nhận đã rất nhiều lần "tiếp khách" trong nhà trọ này.

Còn tên Lý Văn Thuận, kẻ "nuôi gà chọi" chuyên nghiệp, nhờ nhà trọ này mà cứ mỗi lần thả "gà" đi tiếp khách thì y được 40.000-60.000 đồng, hiện Thuận bị truy nã vì tội môi giới mại dâm.

Theo Thiếu tá Lê Tấn Tới, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cho biết, năm vừa qua, đã có 11 vụ mua bán dâm trên địa bàn bị phát hiện, xử lý, liên quan đến gần 30 đối tượng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chi cục Phòng chống TNXH, đây là phần nổi của tảng băng chìm.

Bạc Liêu ngoài đặc thù là địa bàn rộng, có quốc lộ 1A ngang qua trên 60km thì tại các vùng nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là tôm sú) trọng điểm như Giá Rai, Vĩnh Lợi, Đông Hải… dân từ nơi khác đến rất đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. dịch vụ, hàng quán, nhà trọ… trá hình nhiều nơi tự phát mọc lên như nấm sau mưa có lúc khiến chính quyền và ngành chức năng lúng túng, không kiểm soát, xử lý kịp thời. Số tiếp viên trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ngủ nghỉ, ăn uống, ca hát… tham gia bán dâm khi có điều kiện ngày càng tăng, khiến ngành chức năng đau đầu.

(Theo Công An Nhân Dân)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật