10 năm không làm xong 2km đường?

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đường Vườn Lài nối dài, đoạn giao Quốc lộ 1A đến TL15 chỉ khoảng 2km (thuộc khu phố 3B, P.Thạnh Lộc, quận 12) nhưng không hiểu vì lí do gì, từ ngày thi công đến nay đã gần 10 năm vẫn trong tình trạng ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trong khu vực.
10 năm không làm xong 2km đường?
Rạch Đất Sét ô nhiễm tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở gây bệnh sốt xuất huyết

Nhiều hộ phản ánh mấy năm nay họ phải sống chung với khói bụi. Nhà nào cũng phải đóng kín cửa và quét dọn thường xuyên, nếu không bụi sẽ đóng dày. Hàng cây hai bên đường luôn được nhuộm một màu trắng mốc, chốc chốc xe chạy ngang qua cuộn lên những màn bụi như bão cát. Ông Nguyễn Văn Hội (nhà 25H) bức xúc: “Chịu không nổi chú ơi! Quần áo phơi chưa khô bụi đã bám đầy, ly nước chưa kịp uống đã đóng váng cả lớp”. Tương tự, bà Nguyễn Thị Tâm nhà lân cận than: “Để tránh bụi, chúng tôi phải xịt nước ra đường mỗi ngày 7-8 lần. Tuy nhiên đó chỉ là biện pháp tạm thời, cuộc sống như bị đảo lộn...”.

Ngoài ra, người dân còn thấp thỏm lo tai nạn giao thông. Đường chưa làm xong, lởm chởm đất đá là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ ngã xe dọc tuyến. Không những thế, để tránh đi vòng, nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng ngang nhiên chạy qua đây khiến mặt đường bị cày nát. Những lúc như thế người dân tự xúc đất đá đổ vào các hố, mỗi nơi mỗi kiểu, vô tình tạo nên những cái bẫy giăng mắc; bên cạnh đó còn nhiều nắp hố ga, cống thoát nước cao hơn mặt đường hiện hữu, đất đá công trình vương vãi... khiến người lưu thông qua đây luôn trong tâm trạng thấp thỏm.

Ông Nguyễn Thông Quang - Tổ phó tổ 11, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12 - cho biết, trước đây do gặp trở ngại trong việc thu hồi mặt bằng nên công tác thi công không đảm bảo. Đầu năm 2012, người dân đã đồng thuận hiến đất nhưng không hiểu sao đơn vị thi công không làm nữa? Vật liệu, phương tiện lần lượt được chở đi hết. Phản ánh lên UBND phường thì được trả lời hiện quận chưa có kinh phí làm tiếp phần còn lại.

Nhiều người dân còn cho biết thêm, ngoài việc hít phải khói bụi, hàng trăm người còn sống trong ô nhiễm từ kênh rạch chảy qua. Cụ thể rạch Đất Sét nhiều năm nay ô nhiễm nặng, dòng chảy hạn chế, bốc mùi hôi thối nhưng không được chính quyền địa phương xử lý khiến muỗi bùng phát và là nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết thời gian qua. Chịu không nổi, nhiều người tự bỏ tiền túi thuê người đến vớt rác, khai thông dòng chảy.

Trên thì khổ với bụi đường, tai nạn giao thông rình rập; dưới thì ngửi mùi hôi thối từ dòng kênh, muỗi vô số kể tiềm ẩn bệnh sốt xuất huyết, hàng trăm hộ dân nơi đây đang kêu cứu, chính quyền địa phương liệu có thấu chăng?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật