2 người đẹp vừa ăn cắp, vừa la làng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bác trung niên la lên: “Đây rồi, tìm thấy rồi!“, và định xách túi đồ đi. Nhưng chưa kịp thì hai cô gái la lên đòi đánh...
2 người đẹp vừa ăn cắp, vừa la làng
Nhân viên an ninh trên tàu đang làm việc với bác bị mất đồ. Ảnh: độc giả cung cấp

Trong chuyến tàu mới đây từ Hà Nội đi Yên Bái, vừa khởi hành qua ga Gia Lâm thì tôi thấy một bác trung niên vừa đi vừa ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì. Cả toa chúng tôi đều nhìn theo vì tưởng là ông say rượu.

Bác dừng lại ở chỗ chúng tôi và bất ngờ vạch cái túi dưới chân hai cô gái rồi la toáng lên: "Đây rồi, tìm thấy rồi!" và định xách mang đi. Nhưng chưa kịp mang đi thì có hai cô gái nói: "Đồ của cháu sao bác lại lấy?".

Hai cô gái nhìn cũng xinh xắn, ăn mặc thời trang, khẳng định như đinh đóng cột đây là đồ của mình, và còn đòi xông vào đánh bác trung niên kia, giọng nói thì bỗ bã vô học. Hai bên tranh cãi một lúc và đều nhận đây là túi của mình. Anh nhân viên an ninh trên tàu đi tới và yêu cầu lập biên bản giải quyết. Họ phát cho mỗi bên một tờ giấy để ghi toàn bộ những quà có trong túi.

Kết quả là bác trung niên kia viết đúng. Bác lên tàu từ ga Gia Lâm mang theo hai túi quà do con gái gửi biếu, nhưng khi để dưới ga thì bị mất một túi trị giá gần 2 triệu đồng, gồm: rượu, gạo nếp, gạo tẻ, hạt dẻ cười,... và một cuốn lịch cơ quan cô con gái.

Bác nói đi các toa tìm thì thấy đúng túi đồ của mình đây rồi, nhưng lại bị bọc ngoài bởi túi nilon. Hai cô gái này đã lấy trộm túi quà khi để ở ga Gia Lâm (do quà nhiều mà bác kia lại đi có một mình). Sau đó để tránh phát hiện họ đã bọc ngoài bởi túi nilon và phân chia bớt túi quà sang hai túi nhỏ mang theo người.

Cả toa tàu chúng tôi đều vui mừng vì ban trật tự tàu đã giải quyết đúng người đúng tội. Bác trung niên thì lấy được đồ còn 2 cô gái ăn cắp thì bị giao cho đồn công an ở ngay ga gần nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật