Thú vui chết người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi nhà chức trách Minnesota đến nơi, họ nhìn thấy Anthony Klaseus người đầy máu và dường như bị quẫn trí. “Tôi đã bắn con trai tôi. Làm sao tôi có thể nổ súng và giết con trai mình cơ chứ? Tôi đã bảo con đừng đến gần mấy con gà tây rồi mà”.
Thú vui chết người
Anthony Klaseus và cậu con trai kháu khỉnh Hunter Klaseus

Ngày 5-5-2008, ủy viên công tố quận Sibley đã cáo buộc Klaseus, 39 tuổi về tội danh ngộ sát gây ra cái chết đau lòng của cậu con trai 8 tuổi hôm 19-4.

Bắn nhầm “mục tiêu”

Như tiền định, Klaseus và vợ đã đặt tên cho con trai duy nhất của họ là Hunter - thợ săn. Chiều thứ bảy đó, nhận được tin báo về vụ tai nạn trong khi săn bắn ở khu rừng cách Belle Plaine khoảng 3 dặm, cảnh sát tới nơi thấy bé Hunter Klaseus mặc một bộ đồ ngụy trang và đeo một khẩu súng săn nhỏ trong tình trạng đã tắt thở.  Theo lời kể thì khi nghe thấy tiếng lách cách rất gần và một vật gì đó trồi lên, Klaseus nghĩ đó là con gà tây nên đã giơ súng bắn hạ. Nhưng không ngờ, cậu con trai thét lên và ngã xuống.

hiện trường vụ án cho thấy, người cha cách “mục tiêu” khoảng 2-3m. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng săn Remington 12 còn 3 viên trong ổ đạn. Bé Hunter được dặn đứng yên trong khi người cha đi săn gà tây, Cảnh sát trưởng quận Sibley, ông Bruce Ponath cho biết. Tuy nhiên, cậu bé đã đi về phía cha và người này tưởng đó là một con gà tây. Klaseus đã nhanh chóng gọi 911, bế con lên tay chạy tắt qua cánh đồng về phía đường đi. Cậu con trai đã tắt thở một lúc sau đó.

Đám tang của bé Hunter đã được cha mẹ tổ chức tại nhà thờ Eden Prairie, nơi hai người đã làm lễ cưới và cũng là nơi Hunter cùng hai người con khác được rửa tội khi mới sinh. “Rất nhiều người bị sốc, điều này không thể xảy ra”, thầy Pat Pribyl - Hiệu trưởng trường Tiểu học Raven Stream ở New Prague, nơi Hunter đang theo học lớp 3 cho biết. Mọi người vẫn nhớ như in đó là cậu bé thích thể thao, hiếu động và vừa mới hoàn thành một cuốn sách cho lớp về những chuyến đi săn mà cậu tham gia cùng bố.

Nhiều người cho rằng đây là bi kịch của gia đình Klaseus. Amber Klaseus, mẹ của bé Hunter đã rất đau lòng khi nhắn nhủ trước báo giới: “Các bậc cha mẹ, hãy dành thời gian để chào con vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ. Hãy nói yêu chúng và thường xuyên thơm bọn trẻ như tôi vẫn làm. Hãy dành thời gian chơi với con mỗi ngày bởi bạn không thể biết khi nào là lần cuối”.

Lỗi lầm khó tha thứ

Hiện ở Minnesota, những người được cấp giấy phép săn bắn đã giết một số loài vật trong mỗi mùa đi săn nhưng đây là tai nạn gây chết người đầu tiên ở bang này trong vòng 5 năm qua.

Cái chết của cậu bé Hunter Klaseus là 1 trong 3 tai nạn chết người trong mùa săn gà tây kéo dài 5 ngày trong năm nay. Hôm 30-4 ở Tây Virginiam, một thanh niên 19 tuổi bị buộc tội lơ là gây ra cái chết của một cậu bé 16 tuổi khác bị tưởng nhầm là gà tây. Trước đó một ngày, một người cha ở Kentucky cũng bắn nhầm vào cậu con trai 14 tuổi trong trò đi săn này.

Không một ai trong số vụ việc trên cho rằng người đi săn cố tình sát hại nạn nhân, nhưng người ta đã không tuân thủ các quy định về an toàn để ngăn chặn tai nạn. Trong vụ Klaseus, lỗi lầm của người cha có thể đẩy anh ta vào vòng lao lý, bởi bên cạnh tội danh ngộ sát cấp độ 2, Klaseus còn phải đối mặt với việc sử dụng vũ khí thiếu thận trọng, săn bắn không có giấy phép... Nỗi cảm thông của dư luận đã biến thành nỗi tức giận khi họ biết rằng có bằng chứng cho thấy Klaseus uống bia và hút cầ‌n s‌a hôm đó.

Bang Minnesota đã ra quyết định khởi tố Anthony Klaseus hôm 5-5 và triệu tập anh ta đến tòa án vào ngày 22-5. Theo luật pháp Minnesota, cấm đi săn đối với những người sử dụng súng nếu phát hiện cồn trong máu hay sử dụng ma túy, trong khi Klaseus lại “dính” đến cả hai. Anthony Klaseus có thể đối mặt với án 10 năm tù và hàng nghìn USD tiền phạt nếu bị kết tội.

Trung bình mỗi năm, Minnesota có khoảng 600.000 người đi săn, trong đó 30.000 người không phải công dân vùng này. Trong 14 ngày của mùa săn 2006, đã xảy ra 23 tai nạn khi đi săn, trong đó có 4 vụ chết người và 19 trường hợp khác bị thương. Trước đó, một thống kê khác của Hiệp hội đào tạo thợ săn quốc tế, trong năm 2000, các vụ tai nạn trong khi săn bắn trên toàn nước Mỹ làm 91 người chết, 835 người bị thương, con số này đã khiến nhiều tổ chức trong nước phải lên tiếng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật