Nỗi niềm người mẹ có con “được” bạn nhờ hiế‌p vợ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ Ngô Trí Dương không tin rằng, một thanh niên chưa vợ như con trai bà lại có thể tự nhiên vào buồng nhà hàng xóm để cưỡng bức vợ của bạn nhậu.
Nỗi niềm người mẹ có con “được” bạn nhờ hiế‌p vợ
Bà Đ.T.L mẹ Ngô Trí Phương cho rằng con trai bị oan, chính bà đã động viên con về quê và đưa đên cơ quan công an đầu thú.

Oan ức, nhục nhã

Sáng 28/2, PV báo đã tìm đến nhà bà Đ.T.L (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), mẹ của Ngô Trí Dương để hỏi chuyện.

Biết chúng tôi đến, 2 ông bà vồn vã chào ngay từ ngoài ngõ.

“Chuyện khó nói lắm chú ơi! Không ai ngờ hàng xóm láng giềng mà lại sống với nhau như thế” – bà L. nói giọng bức xúc.

Rồi bà L. kể lại câu chuyện của hơn 2 năm trước. “Bữa đó thằng Mạo mang cả két bia đến nhà tui rủ con tui uống. Tui nói, tiền bạc mô ra mà bay mua bia mua đồ nhậu nhẹt thế. Mạo nói “của con mua thôi, Dương không phải góp tiền mô”.

Sau đó Mạo kêu con tui qua bên nhà nó uống nữa, rồi lại ra quán uống đến khuya”.



Bà L. dáng khắc khổ, kể lại câu chuyện trong bộ dạng rất khó khăn.

“Thế rồi rạng sáng đêm nớ tự dưng cả xóm náo động. Thằng Mạo tri hô con tui tằng tịu với vợ nó trong buồng. Một lát sau Mạo lại chạy qua nhà hỏi tui “Cu Dương có mang chìa khóa nhà tui về đây không”.

Tui không biết câu chuyện thế nào, hỏi lại nó “Mi nói thằng Dương chui vào buồng vợ mi răng còn qua đây hỏi chìa khóa nữa”. Thằng Mạo không trả lời mà bỏ đi luôn”.

Đến sáng 29/6/2010, Nguyễn Đức Mạo cho gọi công an xóm đến nhà lập biên bản, ghi rằng đi xem đá bóng về gặp vợ mình và Ngô Trí Dương ngủ tại phòng, đổ hết trách nhiệm lên đầu Dương và đuổi chị N.T.H (vợ Mạo) về nhà mẹ đẻ.

“Sáng đó thằng Dương vừa chạy về nhà đã bị bố nó đuổi. Mi ra khỏi nhà mau, mi làm xấu cả nhà cả họ rồi. Tao tống cổ!”. Bị bố chửi và đuổi, thằng con tui nó bỏ đi luôn chú à!” – bà Đ.T.L kể lại mà nước mắt rỉ cả hai khóe.

“Sau bữa đó làng trên xóm dưới ra sức đàm tiếu. Nhà tui chẳng một ngày yên ổn, đi ra đường cũng ngại. Nhục nhã lắm! Thằng Dương bỏ đi lại không mang theo điện thoại, tui chẳng biết liên lạc thế nào, chỉ biết rằng nỏ bỏ vào Nam làm thuê trong đó”.

“Về đầu thú đi con!”

“Thằng Dương nó đi biệt luôn chú à. Giận con thì ít, thương nó thì nhiều. Ở nhà chồng tui lại ngã vỡ đầu, tụ máu trong não phải đi mổ, tiền thuốc liên miên. Tui đánh bạo vào Nam một chuyến tìm gặp con” – bà L. kể.

“Tui nói với nó chuyện đã xảy ra rồi. Cuộc đời ai cũng có sai lầm, không ai hoàn hảo cả. Mẹ tin ở con, cả nhà ta tin con không làm chuyện xấu xa như rứa. Con cứ về trình báo cho rành rọt, không ai đánh kẻ chạy lại đâu.

Nhưng nó nói bố đang ốm nặng, nếu con về mà chuyện trở nên phức tạp sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bố. Nó cũng nói hôm xảy ra sự việc do quá say rượu nên đã làm theo lời Mạo mà không hay biết gì”.

Ảnh cưới của Nguyễn Đức Mạo

Cũng cần nói thêm, trong khi Ngô Trí Dương bỏ đi khỏi địa phương, Nguyễn Đức Mạo đã làm đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu ly hôn vợ.

Tòa án Nam Đàn sau 2 lần hòa giải không thành đã tiến tới chấp thuận và có quyết định cho ly hôn.

Thế nhưng chị N.T.H lại không đồng ý ký một khi sự việc chưa được làm rõ.

“Dịp tết vừa rồi, tui lại liên lạc với con, động viên nó về đầu thú. Thế rồi nó cũng như hiểu ra. Nó nói “Mẹ cho con ra Thanh Hó đã, để con giải thích với người yêu con.

Thế rồi nó về nhà thật. Tui rưng nước mắt dắt nó lên trình báo công an xã, rồi đưa lên CA huyện Nam Đàn để nó khai báo mọi chuyện. Sau mấy ngày tạm giữ, nó được tại ngoại, về nhà đi phụ hồ với mấy người trong làng rồi” - bà Đ.T.L cho biết.

Giọng nói giật giật như thể đang nấc, bà L. chợt quay sang hỏi chúng tôi: “Chú thấy lạ không? Thằng Mạo nói con tui chui vô buồng hiế‌ּp dâ‌ּm mà nó lại không bảo vệ vợ. Nó để con tui chạy về rồi lại chửi mắng, đánh đuổi vợ nó ra khỏi nhà và đòi ly hôn. Thật vô lý!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật