Kẻ giết người đồn‌g tín‌h vật vã, khóc tại tòa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lợi dụng việc nạn nhân là người đồn‌g tín‌h, hai nam thanh niên đã “dụ dỗ“ đến điểm hẹn, bó‌p c‌ổ đến chết và cướp tài sản.
Kẻ giết người đồn‌g tín‌h vật vã, khóc tại tòa
Kẻ giết người đồn‌g tín‌h vật vã, khóc tại tòa

Ngày 1/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án t‌ử hìn‌h đối với Lưu Phương Đông (SN 1993), tù chung thân đối với Nguyễn Quốc Thái (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Long An) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Lưu Phương Đông có quen biết với anh Triệu Chí Tâm (SN 1982) qua mạng. Cả hai thường xuyên nhắn tin, điện thoại nói chuyện với nhau nên Đông biết anh Tâm là người có tài sản.

Do không có tiền trả nợ, Đông nảy sinh ý định siế‌t c‌ổ cho anh Tâm xỉu nhằm lấy xe và tiền bạc. Để thực hiện tội ác, Đông rủ thêm Nguyễn Quốc Thái.

Lưu Phương Đông khóc khi bị tuyên y án t‌ử hìn‌h.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/4/2012, Đông điện thoại cho anh Tâm thì được hẹn gặp ở khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành - Tiền Giang.

22 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tâm đến điểm hẹn, thoả thuận sẽ "quan hệ" với Đông và Thái với giá 100.000 đồng/người.

Sau khi "quan hệ", Đông liền siế‌t c‌ổ nạn nhân. Anh Tâm vùng vẫy chống cự thì Thái lao vào, cùng với Đông siế‌t c‌ổ cho đến khi nạn nhân ngừng cử động.

Nguyễn Quốc Thái đã tiếp tay cho bạn thực hiện tội ác.

Không biết anh Tâm đã t‌ử von‌g, Thái dùng băng keo trói tay chân của nạn nhân.

Cả hai lấy nhẫn, dây chuyền, điện thoại di động, xe của anh Tâm rồi bỏ trốn về Long An và bị bắt giữ sau đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật