Vì đứa con, tôi không thể bỏ bồ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi ân hận quá, chỉ vì một phút nông nổi mà làm hại mấy con người, hại cả bản thân mình ra nông nỗi này.
Vì đứa con, tôi không thể bỏ bồ
Tôi không thể bỏ bồ vì cô ấy đã có con (ảnh minh họa)

Tôi không phải là gã trai lăng nhăng nhưng tôi là đàn ông. Thế nên, theo lời dụ dỗ của bạn bè, khi có tiền, tôi cũng thử cặp kè với một em chân dài xem sao. Ban đầu tôi chỉ có ý định chơi bời theo đúng nghĩa bồ bịch để thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg của mình, thế nhưng cuối cùng, chính tôi lại hại mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Vợ tôi ngoan hiền, nói chung chẳng có gì phải chê trách. Ai cũng nói tôi tốt số, lấy được vợ đẹp lại phất lên như diều gặp gió. Tôi cũng tự hào lắm chứ vì hơn ai hết, tôi hiểu, vợ mình thật tuyệt vời. Chuyện bồ bịch chỉ là vui chơi chốc lát giống như gã đàn ông vào quán ‘karaoke ôm’ để vui vẻ cùng bạn bè mà thôi.


Chuyện bồ bịch chỉ là vui chơi chốc lát giống như gã đàn ông vào quán ‘karaoke ôm’ để vui vẻ cùng bạn bè mà thôi. (ảnh minh họa)

Nào ngờ, sự cố xảy ra khi tôi â‌ּn á‌ּi cô bồ. Lúc tôi định chấm dứt mối quan hệ này vì sợ vợ phát hiện thì đùng một cái tôi nhận được tin bồ có thai với lý do rách ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Mà hôm ấy tôi chứng kiến đúng là rách thật nhưng tôi không nghĩ là lại dễ thế. Là người đàn ông có trách nhiệm, tôi đã lo lắng vô cùng. Tôi không biết làm thế nào, cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Bây giờ tôi đang hoang mang không biết giải quyết chuyện này thế nào.

Cô bồ không có ý định ăn vạ tôi, không có ý đến nhà tôi đòi quyền lợi, chỉ là cô muốn tôi có trách nhiệm với mình và phải thường xuyên qua lại thăm hỏi hai mẹ con. Tôi biết có thể cứ giấu im ỉm như vậy với vợ nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi sợ sẽ không thể nào tiếp tục che giấu được. Nếu một ngày vợ tôi biết sự thật, tôi không hiểu cô ấy sốc thế nào.

Tôi ân hận quá, chỉ vì một phút nông nổi mà làm hại mấy con người, hại cả bản thân mình ra nông nỗi này. Có phải gã đàn ông như tôi rất đê tiện hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật