Happy Mother’s Day...

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một thằng con trai!... Thật khó để diễn tả tình yêu thương của mẹ dành cho con. Mặc dù trong tim con, phần của mẹ vẫn là nhiều nhất...Là một thằng con trai + 21t... cái gì cũng mẹ: Đụng đến tiền là mẹ, cơm nước cũng mẹ, bệnh tí lại phiền mẹ cạo gió, có khi còn bị bắt uống sữa.... BUỒN!
Happy Mother’s Day...
Ảnh minh họa

Là một thằng con trai... Người hiểu con nhất cũng chính là mẹ, đâu ai biết con thix ăn món j nhất, đâu ai biết con thích uống thức nước gì... thậm chí mẹ còn đi guốc trong bụng nhiều điều con ko hề hay nói!...

Là một thằng con trai... Có rất nhiều thứ con muốn nói với mẹ, con muốn làm cho mẹ, con luôn muốn mẹ vui!... Nhưng cũng chính cuộc sống, chính cái tuổi dỡ dỡ ương ương của con đã ko ít lần làm mẹ phải buồn... Có những lúc mẹ nhìn con! Con biết mẹ luôn dõi theo con mong chờ con khôn lớn, con biết mẹ kì vọng ở con nhiều lắm... Mà con! con nhiều lúc lại tỏ vẻ thờ ơ... Con xin lỗi mẹ!! Có thể, con người ta luôn có những suy nghỉ chính chắn nhất khi ngồi lắng đọng một mình... Và hôm nay con cũng vậy, ngồi giữa đêm một mình... Con muốn hét thật to, muốn đâm vào tay mình chảy máu để nhớ rằng mình cần sống tốt vì mẹ hơn nửa... Vì chính mẹ đã cật lực tất cả cho mình... tất cả! tất cả!.

Con vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ “mẹ chỉ gọi con bằng Bi thôi” còn ba thì cứ quá nguyên tắt... con lớn rồi phải gọi nó bằng Q chứ... mẹ chống chế “gọi Bi yêu thương hơn” Vì thế con thương mẹ nhất... bên cạnh đó con cũng rất kính trọng và yêu mếm ba... Vì hai người đều rất yêu thương con!... Hôm nay con lắng đọng, một chút suy tư thêm một chút buồn... Thật sự con chưa lớn, nhiều lúc con thấy sợ cuộc sống, lắm lúc con là nguời vô tâm... Nhưng! Tất cả chỉ là quá khứ... Con sẽ khác ngay từ giây phút này.

Cầu chúa luôn ban phước lành cho ba mẹ... vì con yêu ba mẹ biết bao!!!

gửi 2008/5/11 từ bạn Nguyễn Trần Hồng Quân - ĐakLak
theo http://360.yahoo.com/bestfriend12a4
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật