Bé gái 13 tuổi 4 lần đi bụi, từ chối về nhà

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 5/12, bà Huỳnh Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND P.Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) cho biết, đã cử cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, dân số xuống nắm thông tin vụ cháu gái bị B.H gia đình, muốn xin vào ở trại mồ côi.
Bé gái 13 tuổi 4 lần đi bụi, từ chối về nhà
Bà Trần Thị Thưởng và bé N.V.

Đó là trường hợp của T.T.N.V. (tên gọi khác là V.K.C., 13 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) nhiều lần bỏ nhà đi với mong muốn được vào trại mồ côi ở. Theo em V., cha em đi tù, mẹ có chồng khác, em sống với cha mẹ của bố dượng ở thị trấn Năm Căn và đang học lớp 5. Nhiều lần bị ông nội dượng đánh dã man nên em bỏ nhà đi.


Vào 4/12, trên đường đi từ Cà Mau lên Bạc Liêu, bà Trần Thị Thưởng (ngụ Đầm Dơi, Cà Mau) thấy em V. lang thang ở bến xe Cà Mau nên đã dẫn theo. Hiện V. đang ở nhà ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh P.Nhà Mát, cạnh nhà con gái bà Thưởng (khóm Chòm Xoài, P.Nhà Mát). Bà Thưởng đã báo vụ việc với công an P.Nhà Mát.

Đây là lần thứ tư, V. bỏ nhà đi bụi. Trước khi lên Bạc Liêu, V. đã được công an TP.Cà Mau giữ lại một đêm theo yêu cầu của gia đình. Sau đó V. bỏ trốn khỏi đồn công an, rồi lang thang đây đó. Thấy một căn nhà quên đóng cửa, em vào ngủ tạm. Có người vào nhà, em trốn vào tủ quần áo… ngủ tiếp. Tối sau, em vô tình bước chân vào làng S.O.S ở P.5, TP.Cà Mau và được các cô ở đây cho ăn uống, nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, em lại bỏ đi vì sợ công an sẽ tìm thấy, bắt về.

Chiều 5/12, chúng tôi gặp lại em ở nhà ông Tính. Em mặc bộ quần áo của cháu ông Tính, đôi mắt hoạt bát và có vẻ bất cần đời. Em vừa ăn hạt lựu, vừa kể về gia cảnh của mình. Cha em là T.V.P. (33 tuổi) đi tù hơn một năm nay vì đánh người gây thương tích. Mẹ em là T.N. đã có chồng khác trước ngày cha vướng vòng lao lý và đã có 2 con với chồng sau. V. và 2 người em ruột (đứa lên 9 và đứa lên 10 tuổi) về ở với bà nội và ông nội dượng. "Ông nội dượng lúc say lúc tỉnh, hay đánh đập em vô cớ. Bà nội can ngăn thì cũng chịu trận chung với cháu, nên dần dà bà không dám can nữa. Mẹ em ở gần đó biết, hàng xóm biết, thầy cô biết, nhưng không ai can thiệp".

Kể đến đây, mắt V. mở to, nhìn thẳng, không chớp hồi lâu. Mới 13 tuổi đầu, V. đã có nhiều kinh nghiệm đi bụi. Có lúc trong túi chỉ vài chục ngàn, nhưng em vẫn đi, ăn bụi, ở đường, có ngày chỉ đủ tiền mua một ổ bánh mì thịt. Mấy lần trước, hết tiền là em trở về nhà nhưng những trận đòn vô cớ lại đẩy em rời gia đình. Và lần này, em nhất quyết muốn ở lại Bạc Liêu, vào một nhà trẻ mồ côi nào đó sống. "Xa nhà, em nhớ 2 đứa em dữ lắm. Lâu lâu chúng cũng “chia” đòn với chị. Hai đứa nó đều học lớp 2. Em dạy nó làm bài tập, nhưng nó lì lắm, không làm theo, chấp nhận điểm thấp”.

Có lẽ V. sẽ khó có cơ hội ở Bạc Liêu lâu hơn, bởi em quê Cà Mau, các cơ quan có thẩm quyền ở Bạc Liêu sẽ phối hợp với phía Cà Mau xem xét, giải quyết trường hợp của em. Nghe đến viễn cảnh này, V. giẫy nảy: “Con muốn ở Bạc Liêu à!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật