3 điều kiện “quái đản“ của 9X đâm bạn gái trong nhà nghỉ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phi đề ra ba điều kiện: Hoặc Thơm phải cho quan hệ; hoặc cả hai cùng chết; hoặc Phi sẽ chết một mình, sau khi đã nhắn tin địa điểm chết để Thơm đến nhặt xác. Tối 26/11, cả 2 đi nhà nghỉ, Phi đã đâm Thơm rồi t‌ּự sá‌ּt.
3 điều kiện “quái đản“ của 9X đâm bạn gái trong nhà nghỉ
nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc

Tự tay kết liễu

Những ngày này ở xã Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) hầu hết những người dân đều chưa thể nào quên về vụ t‌ּự sá‌ּt của đôi nam nữ trong nhà nghỉ Huy Khánh. Bác Nguyễn Hồng Tâm, một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc bàng hoàng kể lại: “Hôm đó là 26/11, tôi đang đứng mua xà phòng ở hàng tạp hóa thì bất ngờ thấy một cô gái lao ra từ nhà nghỉ gần đó trong tình trạng máu me đầy người, đầu tóc rối bời và tinh thần hoảng loạn. Ngay lập tức nhiều người đã gọi xe cứu thương để đưa cô gái đi, liền sau đó người trong nhà nghỉ phát hiện và hô hoán rằng một nam thanh niên ở cùng phòng với cô gái đã chết”.

Nhiều người chứng kiến cho rằng đôi nam nữ đã rủ nhau vào nhà nghỉ để t‌ּự sá‌ּt nhưng cô gái may mắn đã thoát nạn. Để làm rõ thông tin vụ việc, PV đã trò chuyện với Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó đội trưởng Đội Hình Sự, Công an huyện Gia Lâm.

Theo Trung tá Tuấn, khoảng 0h ngày 26/11, anh Lê Văn Phi (SN 1993, ở Phú Thọ) và chị Dương Thị Thơm (SN 1992, ở Hải Dương) có thuê phòng tại nhà nghỉ Huy Khánh để nghỉ ngơi. Đến 12h trưa ngày ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm nhận được tin báo tại căn phòng 203 trên tầng 2 nhà nghỉ này đã xảy ra một vụ án mạng. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt và xác định được bên trong có một thanh niên, cửa lúc này đã khóa. Sau khi dùng chìa khóa phụ để mở cửa vào, lực lượng công an thấy nam thanh niên này đã nằm bất động trên vũng máu, trên tay nắm cánh cửa vẫn còn dấu tay và vết máu của người này.

khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra còn phát hiện một con dao chọc tiết lợn dài chừng 30cm nằm ở gầm giường gần đó. Phát hiện nam thanh niên còn sống, các chiến sĩ cảnh sát đã lập tức điều xe đưa đi cấp cứu. Trên đường vào bệnh viện, người này còn cho biết mình tên là Lê Văn Phi, quê Phú Thọ. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng ngực quá nặng nên anh Phi sau đó đã t‌ử von‌g tại bệnh viện.

Cùng thời điểm trên, những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó ít phút có một cô gái trẻ dáng người nhỏ thó và ốm yếu đã chạy ra từ phòng 203 trong tình trạng bị thương, bụng chảy máu và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết: “Dựa trên những chứng cứ thu thập tại hiện trường về dấu vết chân chạy, vết đâm trên áo… và lời khai của nữ nạn nhân và khám nghiệm t‌ử th‌i, CQĐT kết luận Trần Minh  H. chết là do tự đâm vào tim”.

Đưa ra 3 điều kiện quái đản

Theo thông tin từ cơ quan điều tra cung cấp, sự việc bắt đầu từ khoảng tháng 2/2012, qua  người bạn cùng trường giới thiệu, Thơm quen Phi, là công nhân một nhà máy nhôm kính ở Phú Thọ, còn Thơm đang học tại Hà Nội. Sau một khoảng thời gian gặp gỡ, trò chuyện rồi điện thoại qua lại, Thơm nhận lời yêu Phi, cứ cuối tuần, Phi lại về Hà Nội, đến nhà trọ thăm bạn gái.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, không ít lần Phi tỏ ra bi quan, chán nản và đòi t‌ּự t‌ּử. Đặc biệt hơn, Phi còn đề ra ba điều kiện hoặc Thơm phải cho quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc; hoặc cả hai cùng chết; hoặc Phi sẽ chết một mình, sau khi đã nhắn tin địa điểm chết để Thơm đến nhặt xác. Ba điều kiện ‘quái đản’ này đã được Phi nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất là vào những lúc cả hai nảy sinh cãi vã.

Thế rồi, vào tối 26/11, Phi đến nhà trọ gặp Thơm và mang theo một con dao chọc tiết lợn. Phi nhắc lại ba điều kiện và đề nghị Thơm phải hợp tác cùng mình. Thơm kiên quyết từ chối thì Phi nói sẽ làm theo điều thứ ba là sẽ đi chết và sau đó Phi nhắn địa chỉ cho Thơm đến nhặt xác.

Sợ bạn trai quẫn chí làm chuyện dại dột, Thơm đành đồng ý đi theo với mong muốn mình sẽ khuyên nhủ được. Sau một hồi dạo loanh quanh, Phi và Thơm vào nhà nghỉ Huy Khánh. Khi đã vào trong phòng nhà nghỉ, Phi nhiều lần đe doạ và nhắc lại các yêu cầu. Thơm vẫn kiên trì khuyên nhủ bạn trai không thực hiện những suy nghĩ tiêu cực và trở về nhà.

Trung Tá Nguyễn Văn Tuấn trao đổi với PV về vụ việc

Tuy nhiên, đến khoảng 11h ngày 27/11, Phi lấy con dao chọc tiết lợn, cứa nhẹ vùng bụng của Thơm. Thấy máu chảy, Phi vào phòng tắm lấy chiếc khăn để thấm cho Thơm. Rồi khi Thơm chưa kịp đề phòng thì bất ngờ bị Phi trùm chiếc khăn tắm lên mặt rồi vung dao nhắm vùng ngực đâm mạnh.

May mắn cho Thơm là mũi dao trượt qua phần quần áo bên ngoài và chỉ làm rách da, tổn thương phần mạn sườn. Bị đâm đau, Thơm vùng dậy, chạy vòng quanh giường và bật cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc ấy, Thơm còn kịp nhìn thấy bạn trai đi vào trong nhà tắm. Lúc này, Phi đã dùng dao tự kết liễu đời mình.

Theo cơ quan điều tra, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, vết thương trên ngực, sườn và bụng của Thơm đã không còn nguy hiểm, sức khoẻ của cô đã dần dần hồi phục. Thơm cũng đủ tỉnh táo để kể lại toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra.

Các bác sĩ điều trị cho Thơm cũng cho biết, về cơ bản các vết thương không hề nguy hiểm nhưng về ảnh hưởng tâm lý là rất nặng nề. Sự việc liên quan trực tiếp đến Thơm và cô đã dành nhiều thời gian để khuyên nhủ bạn trai nhưng bất thành. Hiện Thơm đã được đưa về gia đình để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật