Săn “gà móng đỏ“ xứ Voi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“3 cây số ăn chơi”, “đoạn đường sung sướng”... là những câu cửa miệng của giới tài xế xe tải đường dài khi nói về tình hình hoạt động mạ‌ּi dâ‌ּm núp bóng các quán “cơm phở bình dân” nằm trên QL1A, đoạn giáp ranh giữa hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tôi thâm nhập để mục sở thị “cung đường mạ‌ּi dâ‌ּm” xem “3 cây số ăn chơi” là thế nào...
Săn “gà móng đỏ“ xứ Voi
Một gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa chuẩn bị tiếp khách

Loạn "gà móng đỏ"

Được sự đồng ý của một anh tài xế xe tải, tôi ngồi vào ca-bin để thâm nhập “cung đường mại dâm” này. Xe qua cầu Rác (huyện Cẩm Xuyên), còn 1km nữa mới đến thị trấn Voi (tâm điểm các động mại dâm), nhưng đã thấp thoáng bóng các cô gái từ các quán cơm phở vẫy tay mời chào.

- Voi thay đổi nhanh thật! - tôi gợi chuyện.

- M. nó. Hồi tau còn chạy tuyến Bắc - Nam nó hoang vu lắm. Đúng là không có gì sinh lãi bằng việc kinh doanh “vốn tự có” - anh tài xế liếc mắt đầy ẩn ý.

Đến trước quán B.M, xe dừng, tôi bước xuống, 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn từ trong chạy ra ôm chầm và kéo tôi vào nhà.

- Vào quán em uống nước đi anh, uống nước nghỉ chút rồi hãy đi! - một cô gái niềm nở, trong khi phía bên kia đường, mấy cô gái trông rất “mát mắt” cũng vẫy tay, hò hét mời gọi om sòm.

- Ăn cơm chú hè? Ra sau rửa ráy cho mát tí đã - bà chủ quán vừa dứt lời thì 2 cô nhân viên “dìu” tôi ra sau căn phòng nhỏ với cánh cửa được thiết kế khá cẩn thận để thoát hiểm khi cần. Vào phòng, 2 cô xáp vào ôm chầm, vuốt ve... “Anh đẹp trai quá! Em sẽ làm cho anh vui. Ai đến đây cũng khen em đấy...”. Tôi nói vài câu đưa đẩy làm quà, hai cô ỡm ờ cho qua chuyện, với họ, vấn đề là “làm gì đó” chứ không phải trả lời những câu vớ vẩn, tốn thời gian...

Rời quán B.M, chúng tôi tiếp tục hành trình “săn gà” tại một quán khác. Thấy khách, các cô chạy ra tiếp đón niềm nở.

- Có chi ăn nữa không em?

- Răng anh lại đùa như rứa! Tội em lắm nha. Sáng tới giờ chưa được “dù” mô. Anh ủng hộ nghen. Vào với em đi... - một cô lia lịa tuôn lời. Bãi đáp quán này là một căn phòng rộng chừng 10m2 nằm sát quả đồi sau quán. Căn phòng chỉ có cái giường đôi trải chiếu cói, 1 chiếc gối và 1 cái chăn. Thấy tôi ngạc nhiên, cô gái nói vẻ như đùa:

- Giờ cái gì cũng lên giá anh ạ! Chỉ có đây là vẫn giữ nguyên. Với 50 ngàn đồng anh được phục vụ tới bến. CA đến kiểm tra em sẽ đưa anh thoát ra cổng sau ngọn đồi...

Và những cảnh đời

Theo tìm hiểu, những cô gái bán hoa ở xứ Voi hầu hết độ tuổi từ 16-25, ở nhiều vùng quê khác nhau, trong đó có nhiều cô gái nhà lành bị lừa vào đây rồi bị ép buộc phải bán dâm, điển hình là trường hợp Nguyễn Ánh Ng. (16 tuổi, quê Đông Lý, xã Cẩm Bình, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Vốn là con gái duy nhất còn lành lặn và khỏe mạnh trong một gia đình 5 người: bố mẹ bệnh tật, 2 người em tâm thần, gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai Ng. Một hôm có người hàng xóm tên Vân dẫn theo một phụ nữ lạ vào nhà, cho biết người phụ nữ này đang cần tìm nhân viên bán hàng nên muốn giới thiệu cho Ng. đi làm.

Nghe vậy Ng. lập tức theo người đàn bà lạ mặt mà không biết mình bị lừa làm gái bán dâm. Những ngày đầu, chủ quán (tên Hội) dạy Ng. cách đi đứng, ăn mặc, nói năng sao cho hấp dẫn, bắt mắt đàn ông. Sau đó, Ng. bắt đầu phải pha trà, rót nước mời khách để “chào hàng”.

Dần dần, chủ bắt Ng. tiếp khách. Ng. không đồng ý liền bị những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hơn chục ngày chịu cảnh đòn roi như thế, Ng. đành phải nhắm mắt đưa chân. “Suốt những ngày ở Voi, không đêm nào em được buông tha. Trung bình một đêm em phải phục vụ 10-15 khách, nếu khách không ưng ý, họ phản ánh với chủ, thế là em bị đánh chửi thậm tệ. Đau đớn, nhục nhã, vô vọng nhưng em đâu biết kêu ai, đành phải cắn răng chịu đựng” - Ng. tâm sự.

Đã nhiều lần Ng. có ý định t‌ּự t‌ּử, nhưng nghĩ đến cha mẹ ốm yếu, đến hai em tâm thần, em lại gắng sống. Rồi cơ hội đã đến trong một buổi sáng, khi Ng. đang nấu cơm cho chủ sau nhà, em thấy một chiến sĩ CA đi tuần tra qua, nhân lúc chủ chưa biết, Ng. chạy vội về phía anh CA cầu xin được cứu giúp.

Xung quanh sự việc em Nguyễn Thị M., đồng chí Hoàng Văn Hoan - Phó CAH Kỳ Anh - cho biết CAH Kỳ Anh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường lực lượng để điều tra, tìm kiếm.

Mới đây, chuyện em Nguyễn Thị M. (14 tuổi, trú xã Kỳ Phong) bị vợ chồng chủ quán cơm Nam Hải là Nguyễn Văn Huynh và Ngô Thị Yến “bắt cóc” phục vụ tại quán đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Được biết, lúc 13 giờ ngày 16-3, em M. đi chơi cùng bạn nhưng mãi đến nửa đêm vẫn không thấy về, cả nhà chia nhau đi tìm nhưng không thấy. Đến ngày 25-3, trong khi đạp xe đạp đi dò la tin tức thì chị Nguyễn Thị Mong (chị gái M.) phát hiện phía trước quán cơm Nam Hải có phơi mấy chiếc áo, trong đó có một chiếc rất giống với áo của M.

Chị Mong giả vờ làm khách vào ăn cơm để quan sát thì thấy em gái đang ngồi trong quán với bộ dạng khác lạ: mái tóc dài đã bị cắt ngắn, ăn mặc h‌ּở han‌ּg đang ngồi tiếp chuyện 3 vị khách. Thấy vậy, chị Mong đề nghị chủ quán để em gái mình về nhưng không được chấp nhận. Không còn cách nào khác, gia đình M. viết đơn tố cáo lên CQĐT. Tuy nhiên, cho đến lúc này gia đình vẫn chưa có thông tin của em M.

Chính quyền bất lực?

Chị Nguyễn Thị N. (người dân sống ở đây) bức xúc: “Nhà tui sống ở đây lúc mô cũng lo nơm nớp. Đứa con gái lớn ban đêm tuyệt đối tôi không dám cho ra đường...”.

Dẫu vậy, người dân không ai dám lên tiếng hay kiến nghị, vì sợ bị “đội quân bảo kê” (thường là những con nghiện) đến “nói chuyện”. Anh T., một người dân ở đây cho biết: “Từng có một số người lên tiếng phản ánh thì bị các con nghiện đem bơm tiêm vào tận nhà chích rồi thách thức: “Mày muốn con trai mày giống tao không?”.

 

Trưởng công an huyện Kỳ Anh Lê Trọng Bính cho biết: “Từ nhiều năm nay, đoạn đường này trở thành điểm nóng, thách thức lực lượng CA. Chúng tôi khó xử lý dứt điểm bởi địa hình ở đây quá phức tạp: hai bên là đồi núi, kiểm tra đằng trước thì chúng trốn ra sau đồi, trong khi lực lượng CA thì quá mỏng.

Ngoài ra, đây cũng là địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, không có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành chức năng 2 huyện nên gái mại dâm ở đây vẫn hoạt động dai dẳng. Lực lượng CA đã nhiều lần mở các đợt truy quét nhưng chỉ như “đá ném ao bèo”, vì được ít hôm là mọi chuyện lại như cũ...”.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật