Tại sao con gái lại khó hiểu đến thế nhỉ ???

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có đôi khi, con gái “khó hiểu“ quá cơ, cứ làm con trai... “bối rối“...
Tại sao con gái lại khó hiểu đến thế nhỉ ???
Nhiều khi con gái cứ làm... "mặt lạnh"...
1. Trên bàn, trên ghế, chỗ nào con gái cũng sẵn sàng dùng bút xóa vạch một…. đường thẳng ngăn cách. Thỉnh thoảng con trai “vô tình” sát lại gần có “tí tị tì ti” thôi, ngay lập tức bị… “lườm” cháy mặt. Thế mà con trai cũng dùng bút xóa, viết mỗi cái chữ M.U lên mặt bàn, con gái đã “um sùm” cả buổi mắng con trai… phá hoại của công rồi.

2. Trong ngăn bàn con gái lúc nào cũng đầy nhóc… thức ăn. Vậy mà, mặc kệ con trai tiết 5 bụng réo òng ọc, con gái vẫn thản nhiên “bơ” như chẳng có chuyện gì xảy ra. Con trai tất nhiên “kiêu”, không thèm… xin xỏ, nhưng trong bụng thì rõ là ấm ức vì có người sao mà… "kẹo kéo"thế. Thế mà lúc nào con gái cũng tự nhận là nhạy cảm này, biết quan tâm đến người khác này. Xì.
3. Nếu con trai có quên thước kẻ, quay sang thỏ thẻ: “Cho tớ mượn một chút nhé”, ngay lập tức bị ra điều kiện: “Gọi tớ bằng… chị đi đã”. Eo, sao lại có người cứ thích… già hơn người khác thế nhỉ?

4. Giả dụ con trai (giả vờ) ốm để trốn buổi liên hoan của lớp, nằm ở nhà “chiến game”: Cả lớp ai cũng xuýt xoa… thương con trai, lại còn cử hẳn “đại diện” đem phần đến cho con trai nữa chứ. Riêng con gái thì, chẳng được một lời hỏi thăm nào cả, lại còn “chọc” con trai: “Tăng được mấy level rồi thế?”. Trời ơi, sao có người… hiểu người ta thế cơ chứ?

5. Bình thường, sáng nào con trai cũng qua “rủ rê” con gái đi học. Nhưng con gái hơi bị… tinh vi nhé: “Đi học cùng ấy chán chết đi được”. Thế mà chỉ cần một ngày con trai ga lăng qua đèo cô bạn lớp bên, con gái đã giận dỗi + “làm mặt lạnh” + không thèm nói chuyện với con trai đúng… một tuần. Là sao?

6. Cả lớp gán ghép con gái với lớp trưởng vừa đẹp trai, thông minh, lại học “đỉnh của đỉnh”. Con gái chỉ cười xòa, không thấy “ý kiến ý cò”gì sất. Thế mà con trai vừa trêu một tẹo: “Ấy với lớp trưởng đẹp đôi” quá, ngay lập tức bị con gái… nhéo cho một cái đau ơi là đau, cộng thêm một câu “khuyến mại”: “Ấy chẳng hiểu… tình cảm của người ta gì cả”. Hic, khó hiểu thật.
... lại còn "đàn áp" con trai một cách... "nhiệt tình" nữa chứ. Hu hu...

7. Con trai chẳng có “gì gì” với cô bạn lớp bên như con gái vẫn trêu chọc. Thế nhưng con gái một mực đòi con trai… thú nhận là con trai… iu bạn í. Con trai định trêu con gái một tẹo, nên gật gù: “Ừ, bạn í dễ thương thế cơ mà”, vậy là con gái… xịu mặt, buồn xo, cả buổi học không nói không rằng gì hết. Con trai quay sang hỏi thử một câu, ngay lập tức bị… mắng. Oan chết đi được!

8. Bình thường, con gái chê con trai chẳng biết… nhường nhịn, lúc nào cũng chỉ chí chóe cãi nhau với con gái thôi. Đến một ngày kia, con trai… ngọt ngào với con gái, con gái lại… sờ trán con trai: “Có bị… ấm đầu không đấy?”. Ghét thật!

9. Và, điều khiến con trai “ghét” con gái nhất chính là: Dù biết thừa con gái “đáng ghét” như thế, nhưng chỉ cần một ngày không trông thấy con gái, con trai đã… cuống lên vì nhớ, và chỉ còn thấy con gái… đáng iu mà thôi, hihi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật