Lạc vào “vương quốc nữ giới“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế giới thẩm mỹ viện không còn là "vương quốc nữ giới". Đàn ông cũng ngày càng quan tâm đến vẻ đẹp của mình.
Lạc vào “vương quốc nữ giới“
Ảnh minh họa

Làm đẹp ư? Chuyện của đàn bà". Đó là câu cửa miệng của không ít quý ông. Từ trước đến nay, cụm từ "làm đẹp" thường được gắn với danh từ "phụ nữ". Đối với nam giới, việc này chỉ gói gọn trong cắt, gội, lấy ráy tai, cạo râu...

Dường như phụ nữ cũng không quan tâm lắm đến việc chăm chút nhan sắc của cánh mày râu. Cho đến một ngày, bất chợt họ nhìn thấy chồng đứng tần ngần trước cái mụn to trên mặt và hộp kem trị mụn vừa lén mua trên tay.

Đàn ông... cần quái gì làm đẹp!

Một ngày nọ, bạn thử mua tuýp sữa rửa mặt trị mụn mang về cho ông chồng có gương mặt không mấy láng mịn của mình xem. Câu đầu tiên anh sẽ phán: "Kệ, mụn thì mụn, có vợ rồi lo gì". Sau đó anh ấy quên béng với sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đó.

Đừng vội trách chồng mình "gàn, xấu mà không chịu lo". Đó là tâm lý chung của đàn ông. Chữ sĩ trong việc làm đẹp của các ông lớn như quan niệm "trai anh hùng, gái thuyền quyên" của họ.

Ngày nay có nhiều quý ông rất chú ý chăm sóc sắc đẹp cho mình...
Ảnh minh họa

"Trai chỉ cần tài cán, anh hùng trên thương trường là đủ, không cần đến nhan sắc làm gì. Nếu không sẽ thành trai thuyền quyên mất...", anh Lê Trí Tân, phó phòng kỹ thuật, cơ sở sản xuất bao bì Trọng Đạt, Q.5, TP.HCM, chia sẻ. Chính vì thế, anh bỏ mặc "nhan sắc" của mình cho thời gian, nắng gió, bụi bặm. Nếu có dịp xem tấm ảnh của anh cách đây hai mươi năm, bạn sẽ giật mình vì sao ngày xưa anh đẹp trai thế.

Chàng trai da trắng, tóc chải kiểu "bến Thượng Hải" với áo sơ-mi gọn gàng cùng quần jeans và áo veste nhẹ trong ảnh đã không còn. Thay vào đó là một quý ông mặt rỗ, da đen, ít tóc và một bộ quần áo "vợ ủi thì thẳng, không ủi cứ mặc".

Đối với đàn ông, làm đẹp dường như là chuyện không phổ biến, chỉ có ở những kẻ đồng bóng hay "phú quý sinh lễ nghĩa".

Tôi từng nghe một nhóm thanh niên chê bai anh chàng Bi-Rain, Jang Dong gu‌n và một số nam tài tử Hàn Quốc khác khi họ trả lời về cách chăm sóc da mình trên các tờ báo.

TIN LIÊN QUAN
Hấp dẫn tuổi trung niên
Nam giới và mái tóc
Đàn ông cũng phải biết làm đẹp
Mỹ phẩm "for men"
Đàn ông có cần... điệu?

Lời phát biểu: Mỗi lần đi ngoài nắng, bụi về là tôi phải tẩy da bằng nước hoa hồng ngay... của một số nam diễn viên điện ảnh bị cho là điệu hạnh hơn cả phụ nữ. Nếu ở tuổi dậy thì, họ lo mặt mụn, con gái chê hoặc kiểu tóc mình xấu quá, khi trưởng thành họ lại trở lên cẩu thả.

Họ có thể ra đường với một đốm mụn trên mặt hoặc hàm răng ám khói thuốc, những móng tay không cần dũa gọt. Hiếm có quý ông nào không giãy nảy phản đối khi bạn gái rủ đi làm móng, dưỡng da mặt.

Chỉ cần làm một trắc nghiệm nhỏ với những người đàn ông xung quanh, bạn sẽ thu được kết quả 90% phản đối chuyện đến thẩm mỹ viện làm đẹp.

Có phải họ không cần chăm chút nhan sắc?

Không, họ cần và thậm chí rất cần. Thế nhưng, với quan niệm của đại đa số đàn ông xung quanh, họ phải dối lòng trước nhu cầu làm đẹp. Họ cũng hãnh diện khi nghe khen: "Dạo này bảnh trai ra nhỉ".

Như anh Lê Công Trí, 39 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy những sợi tóc quý giá che phủ phần "sân bay" trên đầu mình.

"Lúc biết gia đình có bệnh hói đầu di truyền, tôi đã thầm lo lắng, tự an ủi mình sẽ không sao. Đến năm hai mươi chín tuổi, tóc tôi bắt đầu "ra đi". Tôi quýnh quáng mà không dám nói với ai. Nghe ai chỉ gì, tôi làm nấy. Thậm chí, nghe nói dùng ớt sừng trâu ngâm rượu bôi lên đầu sẽ ngăn rụng và làm tóc mọc lại, tôi cũng thử. Rát và nóng cả da đầu...", anh chia sẻ.

Có thể ngâm mình hàng giờ đồng hồ chỉ để mong làn da của mình đẹp hơn
Ảnh minh họa

Thế nhưng, tóc vẫn không mọc. Anh không đủ tự tin để quen bất kỳ cô gái nào. Đến khi gặp Thu Hương, người vừa kết hôn với anh được một tháng, anh quyết tâm tích cực cải thiện nhan sắc để đón nhận tình yêu.

"Đọc báo thấy một số sản phẩm mỹ viện có dịch vụ cấy tóc, tôi bán bớt cổ phiếu đi trồng tóc. Lần đầu tiên, tôi phải đeo khẩu trang để không ai nhận ra. Đến nơi, tôi ngại không dám vào nên quay về".

Đến lần thứ tư, anh mới can đảm vào. Thật bất ngờ khi tại đây anh gặp không ít chiến hữu của mình.

Cuộc hội ngộ này khiến anh Trí có can đảm thẳng lưng bước vào thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, kèm theo đó là một cuộc thỏa thuận ngầm giữa các ông: "Chuyện này chỉ có tớ, cậu và hắn biết thôi đấy nhé!".

Niềm vui khi thấy mình đẹp trai hơn

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, chuyên viên tư vấn viện chăm sóc da quốc tế, cho biết: "Tỷ lệ nam giới đến thẩm mỹ viện tăng dần theo từng năm, chiếm trên 10% lượng khách. Xu hướng ấy cho thấy nhu cầu làm đẹp của năm giới ngày càng tăng. Theo thống kê của viện, đối tượng tìm đến thẩm mỹ đa số là nam doanh nhân thành đạt".

Có nhiều lý do để nam giới tìm đến dịch vụ làm đẹp

Ở độ tuổi trung niên, họ tìm đến thẩm mỹ để cải lão hoàn đồng như: nâng cơ mặt, xóa nếp nhăn, xóa nám xung quanh mắt... Đặc biệt, không ít đối tượng nam nhân đến thẩm mỹ viện vì mê tín.

Một giám đốc công ty cầu đường có vết sẹo cắt ngang dưới cằm, nghe mách bảo sẽ bị gãy đổ công trình và sự nghiệp. Thế là ông tức tốc đi xóa vết sẹo.

Ngoài ra, nguyên tắc "Gương mặt là cách giới thiệu hiệu quả nhất trong kinh doanh" được các doanh nhân thuộc nằm lòng. Khi nhan sắc xuống cấp, họ cũng tìm cách tân trang.

Một lần đi dự tiệc, Nguyễn Tuấn, phó phòng sản xuất một công ty bánh kẹo, cảm thấy rất e ngại khi mọi người cùng bảo: "Bụng ông dạo này to thế? Da mặt thì sạm đi. Đừng làm và nhậu nhiều quá".

Cuối tuần, anh chạy đến một thẩm mỹ viện trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM, để massage bụng và chăm sóc da mặt. Anh còn siêng năng luyện tập thể dục, chơi cầu lông, bơi lội. Đúng hai tháng sau, vòng bụng của anh giảm thấy rõ. Da mặt cũng đẹp hơn.

"Tôi gặp khách một cách tự tin, không còn cảm giác họ đang nhìn vào bụng hay da mặt của mình...", anh hào hứng nói. Bây giờ, anh có thói quen dùng mỹ phẩm dưỡng da mặt và lắc vòng vào mỗi tối.

Sau chuyến tân trang sắc đẹp, anh còn nhận nhiều cuộc gọi như: "Tớ biết cậu đi thẩm mỹ viện mới được như thế. Cậu đi đâu, chỉ tớ với".

Hãy quan tâm hơn đến nhan sắc người đàn ông

Không ít quý bà than: "Chồng tôi sao càng ngày càng cẩu thả, không quan tâm đến diện mạo. Nhiều lúc, tôi không dám nhận ông ấy là chồng" hoặc: "Tôi mua cho anh ấy toàn loại kem dưỡng da đắt tiền mà anh ấy vứt xó đến mốc xanh".

Nguyên nhân là vì bạn vẫn chưa thực sự quan tâm đến chồng. Sự quan tâm đến không chỉ dừng lại ở quần áo, giày dép. Để triệt tiêu tính rụt rè và cứng đầu trong việc tiếp xúc công nghệ làm đẹp của quý ông, người vợ phải mạnh tay.

"Thay vì cứ nhắc: Anh đừng cắn da tay như thế, trông kinh lắm. Sao anh không đi thẩm mỹ viện?, tôi chở thẳng anh đến một tiệm làm tóc kín đáo, sạch sẽ và sang trọng. Sau một lần làm móng, anh đâm ra "nghiện" bàn tay sạch sẽ, gọn gàng. Thế là cứ cách hai tuần, tự anh đi làm móng một mình", chị Nguyễn Ngọc Anh, ở đường Trần Đình X, Q.1, TP.HCM, kể.

Bác sĩ Nguyễn Đình Khoa chuyên gia da liễu, viện chăm sóc da quốc tế cho biết: "Làm đẹp là nhu cầu nói chung của con người. Nam giới thường mang tâm lý ngại ngùng. Tuy nhiên, một khi đến thẩm mỹ viện là họ đã tìm hiểu kỹ và chắc chắn 100% sẽ làm.

Khác với nữ giới, nhẹ dạ trong việc lựa chọn dịch vụ nên dễ bị tai biến. Khó khăn của nam giới là không tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ trước và sau khi thẩm mỹ. Để đảm bảo cho nhan sắc quý ông, cần sự hỗ trợ từ phía người vợ rất nhiều".

Người ta vẫn nói: "Vợ chồng là trang sức quý giá và đẹp nhất của nhau". Vì thế, bạn hãy tích cực hỗ trợ chồng làm đẹp và giữ gìn ngoại hình. Người được lợi, hãnh diện không chỉ riêng mình anh".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật