1 tuổi bé mồ côi mẹ, lại mắc bệnh hiểm nghèo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mất mẹ từ khi mới được hơn 1 tuổi, bản thân cháu Vũ Đức Tân lại phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình cháu chỉ mong có một phép màu nào để cho cháu khỏi bệnh và được sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
1 tuổi bé mồ côi mẹ, lại mắc bệnh hiểm nghèo
Những đứa trẻ đáng thương bị mắc bệnh hiểm nghèo (Ảnh minh họa)
Sinh ra tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên anh Vũ Văn Quỳnh lấy vợ được 3 năm thì vợ mất vì bệnh ung thư, để lại cho anh hai đứa con nhỏ. Nỗi buồn mất vợ chưa nguôi ngoai thì tin bé Tân, con trai đầu mới 1 tuổi của anh bị ung thư phần mềm và được xác định là nguy cơ cao, vì có yếu tố di truyền, đã làm người cha trẻ không thể đứng vững.
Sau khi hội chẩn các bác sĩ đã đưa ra một phác đồ điều trị bằng hó‌a chấ‌t rất mạnh trước khi phẫu thuật. Kết quả bước đầu cho thấy bệnh tình của bé Tân tiến triển tốt, nhưng niềm vui chưa kịp đến thì bé lại phải đối mặt với nguy hiểm vì bị nhiễm trùng máu, hồng cầu giảm và có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé Tân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng bệnh ung thư của cháu có tính di truyền và khối u chạy, nên rất khó có thể cắt bỏ được hết chân, vì vậy theo các bác sĩ việc điều trị và theo dõi bé phải rất chặt chẽ.
Cứ hai tuần một lần, hết bà nội lại đến bố bống bế bé ra bệnh viện để khám và tiếp tục truyền hó‌a chấ‌t. Mặc dù, có bảo hiểm chi trả 100%, nhưng tiền mua thuốc bổ, thuốc tăng hồng cầu, rồi bao nhiêu thứ tiền khác cứ đè nặng lên vai người cha trẻ.
Vốn gia đình làm nông nghiệp nên thu nhập chẳng có là bao. Bao nhiêu tiền của dành dụm được đã dùng hết vào việc chữa bệnh cho vợ, vợ mất lại phải nuôi đứa con nhỏ thứ 2 bằng sữa ngoài. Nay lại thêm bé Tân bị bệnh ung thư, gia đình anh Quỳnh càng ngày càng rơi vào cảnh kiệt quệ. Với anh bây giờ, anh chỉ ước mong làm sao để kiếm được tiền chạy chữa bệnh cho đứa con lớn và nuôi đứa con nhỏ thứ 2.
Cứ mỗi lần ngồi nhìn hai anh em Tân chơi đùa với nhau, lòng bà nội Tân lại nhói đau, bà chỉ mong có phép tiên nào giúp đứa cháu bất hạnh khỏi bệnh, và bà cũng cầu mong đứa cháu thứ hai không bị gen di truyền ung thư giống như của mẹ.
Sự hồn nhiên, giọng nói bi bô và ánh mắt trong sáng của của bé Vũ Đức Tân làm cho người cha như anh Quỳnh dường như không cầm được lòng. Mỗi lần như vậy, anh Quỳnh lại thắp một nén nhang trên bàn thờ người vợ trẻ, tự tận đáy lòng anh mong rồi đây sẽ có thêm nghị lực, niềm tin để tiếp tục chữa bệnh cho con, để con luôn luôn khỏe mạnh ở lại bên anh và gia đình.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật