Đừng vì người chết mà tàn nhẫn với người sống

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nghĩ bạn nên nhớ một thực tế rằng mẹ bạn bây giờ đã mất, nên bố bạn có chờ đợi đến 50 ngày, hay 1 năm, 2 năm hay 20 năm nữa thì mẹ bạn cũng không thể sống dậy được.
Đừng vì người chết mà tàn nhẫn với người sống
Bạn không chăm được bố bạn, không làm cho bố bạn hạnh phúc được thì hãy đừng cấm ông ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình

Tôi càng buồn hơn khi đọc những comment bên dưới bài viết, vì tôi nhận thấy độc giả cũng vô tình và ích kỷ giống như bạn vậy.

Các chị nghĩ đến người chết, lo lắng cho người đã chết, ghen tuông cho người đã chết để rồi đối xử tàn nhẫn với những người đang sống.

Tôi thì tôi lại có quan điểm hoàn toàn khác, mẹ bạn đã mất rồi. Như bạn kể, khi bạn ốm đau, bố bạn đã luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ bạn rất nhiệt tình, chu đáo.

Trước khi qua đời, mẹ bạn cũng trăng trối lại là bố bạn nên lấy vợ. Nên tôi không nghĩ tiêu cực như bạn Hoa Anh Thảo khi cho rằng có thể bố bạn đã quen người đàn bà 2 con kia từ lâu và vì lý do này mà mẹ bạn mới chết vì bệnh tim.

Nếu như thực sự bố bạn là một người đàn ông tồi tệ như những gì Hoa Anh Thảo nói thì chắc chắn ông ta không bao giờ chăm sóc mẹ bạn chu đáo, tận tình khi bà đau ốm bệnh tật.

Hơn nữa, nếu bố bạn là người không ra gì, thì liệu mẹ bạn có còn yêu thương, lo lắng cho chồng và khuyên chồng cưới người khác về chăm sóc sau khi mình qua đời hay không?. Nên tôi khẳng định không có chuyện bố bạn quen người đàn bà kia từ trước đâu.

Tôi nghĩ bạn nên nhớ một thực tế rằng mẹ bạn bây giờ đã mất, nên bố bạn có chờ đợi đến 50 ngày, hay 1 năm, 2 năm hay 20 năm nữa thì mẹ bạn cũng không thể sống dậy được. Người chết đã chết rồi, trong khi những người đang sống thì phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nào là chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày, và lại còn bà nội bạn không được khỏe.

Trong khi đó, bạn và em gái lại lấy chồng xa, em gái út thì lại đang đi học ở xa nhà, vậy thì bố bạn lấy vợ về để chăm sóc cho bà nội là hoàn toàn đúng và hợp tình hợp lý, không có gì là bạc bẽo hay phản bội cả. Ông ấy làm không chỉ vì lo cho bản thân mình, mà ông ấy làm như vậy là vì lo cho sức khỏe của mẹ- bà nội bạn và lo cho đứa con gái là em gái của bạn yên tâm học hành vì có hậu phương vững chắc ở nhà.

Con chăm cha không bằng bà chăm ông, đằng này bạn lại đi lấy chồng phải chăm lo cho nhà chồng nên cũng không có thời gian chăm sóc bố và bà nội được, thì hãy mở lòng mình ra để cho bố mình đến với người đàn bà khác. Và người đàn bà ấy sẽ thay bạn, thay mẹ bạn chăm sóc cho bố bạn cả về vật chất và tinh thần được tốt hơn, và chăm sóc bà nội bạn được chu đáo những ngày còn lại của cuộc sống.

Nếu bạn cố tình ngăn cản bố mình cưới vợ, thì bạn là một đứa con gái bất hiếu, không lo lắng được cho bố, chăm sóc được bố, không mang lại hạnh phúc cho bố nhưng lại cấm bố đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật