Mẹ chết chưa được 50 ngày bố đã cưới vợ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Tôi hiểu câu nói này, và không có ý định ngăn cản bố lấy người đàn bà khác sau khi mẹ qua đời. Có điều mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm tôi khó chấp nhận.
Mẹ chết chưa được 50 ngày bố đã cưới vợ
“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Tôi hiểu câu nói này, và không có ý định ngăn cản bố lấy người đàn bà khác sau khi mẹ qua đời. Có điều mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm tôi khó chấp n

Bố và mẹ tôi cưới nhau đã được gần 30 năm và sinh ra 3 người con gái, tôi và đứa em thứ 2 đã có gia đình, còn cô em út thì đang đi học đại học xa nhà. Cách đây 2 năm mẹ tôi bị bệnh tim, trong thời gian mẹ mang bệnh, chúng tôi thì ở xa, một mình bố tôi đã luôn ở bên cạnh mẹ tôi và chăm sóc mẹ rất chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Chúng tôi biết điều đó, và thầm cảm ơn bố đã chăm sóc, yêu thương mẹ.

Nhưng bệnh tình của mẹ tôi không qua khỏi và đã mất cách đây gần một tháng. Bố tôi đã rất buồn. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ sau đó 2 tuần, bố đã điện thoại cho tôi bảo bố định lấy vợ để chăm sóc bà nội, vì bà đã già yếu, mà bố thì phải đi làm để lấy tiền cho em tôi đi học, nên không thể ở nhà chăm sóc bà được.

Bố bảo, cô gái bố tôi định lấy về làm vợ do một người làm cùng công ty giới thiệu. Cô ta đã có một đời chồng và họ đã bỏ nhau. Hiện giờ cô ấy đang nuôi 2 đứa con nhỏ, và cũng là con gái.

Tôi không ngăn cản bố lấy vợ, thậm chí mẹ tôi trước lúc qua đời cũng có trăng trối lại là sau khi mẹ chết bố hãy lấy một người đàn bà khác. Có điều, mẹ tôi mới mất được chưa đầy một tháng, còn chưa đủ 49 ngày mà bố tôi đã tính đến chuyện đi lấy người đàn bà khác về làm vợ thì liệu có quá nhanh không, có bội bạc quá không?.

Tôi bảo bố, nếu không đợi được mãn tang 3 năm thì hãy cố đợi cho mẹ tôi được khoảng 1 năm, giỗ đầu thì bố hãy tính đến chuyện cưới người đàn bà khác về làm vợ. Nhưng bố tôi không chịu, ông bảo rằng người con gái ông định lấy làm vợ cũng đã đồng ý cưới, và cô ấy không muốn chờ đợi lâu.

Hơn nữa, mẹ tôi mất thì cũng đã mất rồi, có đợi lâu thêm một năm hay 10 năm nữa thì mẹ tôi cũng không thể sống lại được. Trong khi đó, bà tôi thì lại không được khỏe, hai chị em tôi thì đi lấy chồng xa, có mỗi đứa em gái thì lại đang đi học xa nhà, không có ai chăm sóc bà, nên lấy vợ là giải pháp tốt nhất để bố có thể yên tâm đi làm mà không sợ bà không có ai chăm sóc.

Bố nói cũng đúng, và bà nội tôi cũng tán thành ý kiến của bố. Nhưng 3 chị em tôi thì vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ. Đặc biệt, những người chị em với mẹ đằng nhà ngoại thì phản đối kịch liệt, vì cho rằng bố tôi như vậy là bạc bẽo, là không phải với người đã khuất.

Dì tôi còn yêu cầu bố tôi phải đợi sau 3 năm mới được cưới người đàn bà khác về làm vợ, nếu không dì sẽ từ mặt bố tôi và từ mặt chúng tôi nếu như vẫn để bố lấy vợ ngay bây giờ.

Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ, khuyên bố hoãn làm đám cưới thì không được, mà để bố cưới vợ bây giờ thì chúng tôi cảm thấy mình không phải, thật có lỗi với mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật