Làng quê run rẩy vì “trùm“ cho vay nặng lãi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ bị đánh đập đau đớn, từ việc cho vay nặng lãi bị ép trả, nhiều người đã sợ hãi đến mức phải bỏ làng đi biền biệt khiến gia đình tan vỡ.
Làng quê run rẩy vì “trùm“ cho vay nặng lãi
Anh Cường và bàn tay gẫy ngón do đỡ đòn hộ bố mình

Đòi tiền theo kiểu côn đồ

Qua đường dây nóng, chúng tôi nhận được thông tin của một số người dân thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, phản ánh về việc bị một “trùm” cho vay nặng lãi ở thôn hành hung, đánh đập và ép bức trả nợ đến mức tan cửa nát nhà.

Trao đổi với PV, anh Lý Đàm Cường, một trong số những nạn nhân, vẫn còn đang bó bột một bên bàn tay bị gẫy cho biết: “Khoảng 23h ngày 22/10, khi gia đình tôi đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa gọi em trai tôi tên Lý Đàm Quảng. Khi em trai tôi chạy ra mở cửa thì gặp anh T. (SN 1982, ở cùng thôn), anh T. bảo đến đòi nợ, vì em trai tôi đang nợ T. 30 triệu. Tuy nhiên, tiền lãi trả cho anh T. đã gần 60 triệu”.

Anh Quảng khâu hơn 10 mũi ở đầu vì bị T. cầm điếu cày vụt

Theo lời anh Thắng, lúc này, anh Quảng xin khất nợ với lý do chưa bán được mảnh ruộng nên chưa có tiền nhưng anh T. không đồng ý và tát Quảng. Thấy vậy, bố của anh Quảng là ông Lý Đàm Loan (SN 1954) ra can ngăn liền bị anh T. đấm vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, anh T. vào nhà cầm điếu cày đánh vào đầu anh Quảng khiến anh này đau đớn và ngã gục, thấy máu chảy ra từ đầu, người nhà vội vã đưa anh Quảng ra bệnh viện xã khâu hơn 10 mũi và hiện tại đang phải nằm theo dõi xem có ảnh hưởng đến não bộ hay không.

Nghe tiếng đánh nhau to, anh Cường lúc này cùng chạy tới can ngăn, thấy ạnh T. đang định lao vào đánh bố mình, anh Cường giơ tay ra đỡ và bị anh T. đấm gẫy ngón tay. Sau đó, anh T. còn đấm vào mắt của mẹ anh Cường là bà Hoàng Thị Vịnh (SN 1957) gây tổn thương, sau khi đi khám, bác sỹ yêu cầu phải mổ thẩm mĩ.

Cùng trong hoàn cảnh nợ tiền và bị anh T. hành hung, kể lại sự việc với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thưởng (SN 1980) cho biết rằng, vào năm 2011, chồng chị là anh Hoàng Chí Tuyên có vay của anh T. số tiền là 50 triệu đồng. Khi anh Tuyên không kịp trả lãi, anh T. đã nhiều lần đến đe dọa nếu không trả sẽ giết. Thậm chí, có lần đến tìm anh Tuyên nhưng không thấy anh này ở nhà, anh T. đã đánh cả chị Thưởng khi chị này đang mang thai được 7 tháng. Phải đến khi hàng xóm can ngăn anh T. mới chịu dừng tay.

Chị Thưởng đã từng bị T. đánh khi mang thai 7 tháng

Do sợ hãi, anh Tuyên đã phải bỏ nhà đi, nhưng đến khi vợ đẻ anh Tuyên phải quay về để chăm sóc. "Đến 21h ngày 16/9, tôi đi đám cưới bị anh T. bắt gặp, anh này liền dùng dùi cui điện đánh tôi trước sự chứng kiến của nhiều người", anh Tuyên nói. "Do đau không đi lại được, tôi đã được nhiều người đưa về nhà, đến chiều ngày hôm sau anh T. tiếp tục đến nhà tôi và lại dùng dùi cui để đánh tôi gãy ngón tay và rạn xương vai".

Phá tan hạnh phúc gia đình

Qua thông tin những người dân thôn Lũng Kênh cho biết, người có tên T. vốn là một “trùm” cho vay nặng lãi từ lâu và đã từng đánh rất nhiều người trong thôn. Đối tượng mà T. nhắm vào là những người đánh bạc, nhà có nhiều đất cát, nên khi cho vay, T. không cần các “con nợ” phải viết giấy biên nhận, lãi suất thỏa thuận 5000/ngày/ 1 triệu. Nếu “con nợ” đến hẹn mà không trả, thì T. cùng đồng bọn sẽ dùng vũ lực để “xử lý”

Không những thế, từ việc cho vay nặng lãi bị ép trả, nhiều người đã sợ hãi đến mức phải bỏ làng đi biền biệt khiến gia đình tan vỡ.

Vì bị T. ép trả nợ, con trai và con dâu của bà Quyên đã phải bỏ đi biệt xứ để lại đứa con gái mới 16 tháng tuổi.

Bế trên tay đứa cháu nhỏ mới được 16 tháng tuổi, bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1964) đau đớn kể: “Con trai tôi là Lê Thiên Công (SN 1990) trước đây có vay của anh T. một số tiền. Nhưng do cháu không có tiền để trả lãi, tôi đã đến xin anh T. cho cháu trả gốc rồi trả tiền lãi sau nhưng anh T. không cho. Nhiều lần anh T. đã mang dao và nhiều người đến dọa nạt, đe nẹt sẽ giết nếu không trả khiến con trai tôi sợ hãi phải bỏ đi khỏi thôn giờ không biết phiêu bạt chốn nào. Con dâu tôi vừa đẻ con được 7 tháng thấy chồng như vậy cũng để lại con và bỏ đi nốt. Giờ tôi phải thay vợ chồng nó nuôi đứa cháu gái”.

Ngoài ra, người dân thôn Lũng Kênh cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin, nhiều lần đòi nợ anh T. cùng đồng bọn còn sử dụng phân trộn với dầu luyn để ném vào nhà con nợ hoặc cho người dựng bát hương và quả trứng đặt trước cổng nhà nhằm uy hiế‌p tinh thần.

Cần làm rõ để đảm bảo an ninh trật tự

Trước những thông tin bạn đọc phản ánh, chúng tôi đã đã tìm gặp công an xã Đức Giang để xác minh về tình hình an ninh trật tự nơi đây diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Trung, Phó công an xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã từ chối cung cấp thông với lý do: “Công an huyện Hoài Đức vừa ra một quyết định gửi đến công an các xã với nội dung chỉ đạo, khi làm việc với các nhà báo phải được sự đồng ý của lãnh đạo công an huyện Hoài Đức và phải có giấy giới thiệu do đồng chí Trưởng công an huyện giới thiệu xuống”.

Khi PV đề nghị ông Phó CA xã này cung cấp văn bản của chỉ đạo của CA huyện Đan Phượng thì ông này từ chối.

Sau đó, PV liên hệ làm việc với công an huyện Hoài Đức thì đơn vị này cũng từ chối và hẹn sẽ thông tin lại với PV với lý do ông Trưởng công an huyện đi vắng

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trong thời gian sớm nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật