Thăm ngôi làng gió biển chực cuốn bay mái nhà

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một trong những làng chài nổi tiếng với tập tục thờ cá Ông (cá voi), người dân Phước Hải bám biển để mưu sinh qua bao thế hệ. Biển hào phóng cho cá tôm nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Bù lại, người dân Phước Hải cũng không “thiếu chiêu” để đối phó với thiên tai.
Thăm ngôi làng gió biển chực cuốn bay mái nhà
Người dân làng chài Phước Hải phải dùng các bao tải cát để che chắn mái nhà phòng gió biển tốc hết mái.

Làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) chỉ cách biển một con đường đổ bê-tông, và một doi cát mà độ dài phụ thuộc vào sự lên xuống của mực nước biển. Biển hào phóng nuôi cả làng chài qua bao thế hệ bằng nguồn cá tôm vô tận, nhưng cũng không thiếu những hiểm họa khó lường.

Đây là một trong những sáng kiến của người dân Phước Hải...
Cát được cho vào bao tải và xếp lên mái nhà.

Vì sát biển, làng chài Phước Hải hầu như giống nhau ở một kiểu dựng nhà: những ngôi nhà cấp 4 thấp đều như nhau, mái pro – ximang. Để tránh gió lộng, người dân Phước Hải phải đối phó bằng cách lấy bao tải cát chèn lên mái ngói để gió không thổi bay mất.



Làng chài Phước Hải quần cư sát biển.

Những cơn gió khô rát từ biển thổi vào không mang theo hơi nước khiến khí hậu Phước Hải khá khắc nghiệt. Nó còn là tác nhân ảnh hưởng đến nhà cửa người dân, nhất là vào mùa mưa bão. Chính vì thế, người dân Phước Hải sống sát biển không làm nhà kiên cố, họ chủ yếu dựng nhà cấp 4, thấp, lợp ngói và chắn bao tải cát bên trên.

Tuy nhiên, không phải vì sự khắc nghiệt của thời tiết mà cuộc sống của Phước Hải kém phần sôi động.



Cuộc sống sôi động ở làng chài...
Những chiếc thuyền thúng sau một ngày đi bủa lưới.
Một xưởng chế biến cá ở làng chài Phước Hải.
Những sạp cá sau khi xử lý được phơi khô dưới nắng trời.
Những sạp cá ken dày như nêm.
Người đàn ông này dùng cào để cào cá vừa thu gom từ một thuyền đánh cá vào bờ.

Biển hào phóng với làng chài Phước Hải.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật