Bé một tuổi rưỡi trông như bà lão

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới một tuổi rưỡi nhưng trông bé Vũ Hinh trông khác nào bà lão 70.
Bé một tuổi rưỡi trông như bà lão
Ảnh minh họa

Ngoài da dẻ nhăn nheo, tiểu Vũ Hinh còn mắc nhiều loại bệnh khác và đã phải trải qua không biết bao nhiêu đợt điều trị.

Ba giờ chiều tại phòng bệnh khoa Nội, bệnh viện Nhi thành phố Trịnh Châu ( Hà Nam, Trung Quốc) hôm 25/10, tiểu Vũ Hinh đang mếu máo, so với những đứa trẻ khác trong phòng, cô bé trông "già" hơn rõ rệt: Hai khóe miệng đầy nếp nhăn, da hai bên má chảy xệ suống.

"Thoạt nhìn không khác gì một bà lão, lần đầu tiên bế cháu đi khám bệnh, tất cả những đứa trẻ khác đều quay mặt đi, không dám nhìn," bà Tào Nữu, bà nội của Vũ Hinh buồn rầu nói.

Theo Dương Tiểu Lệ, mẹ của Vũ Hinh, lúc mang bầu bé, cô không thấy dấu hiệu gì bất thường. Nhìn con khóc, Dương Tiểu Lệ không biết làm thế nào bởi cháu không chịu theo mẹ sau một thời gian dài ở với bà nội.

Dương Tiểu Lệ nhớ lại, lúc Vũ Hinh mới chào đời, da của cháu bé đã có nếp nhăn, nhưng lúc đó cô không mấy chú ý.

"Tôi cứ nghĩ khi nào cháu lớn thì sẽ hết. Tôi nghỉ ở nhà trông con 6 tháng, trong thời gian này cháu không hề bị ốm. Tới 7 tháng tuổi tôi cai sữa cho cháu, khi đó tôi mới đi làm trở lại. Trước đó, cô và chồng đều đi làm ăn xa, chồng cô mỗi tháng kiếm được khoảng 2.000 -3.000 NDT (320 -480 usd).

Từ sau đợt sốt nhẹ hồi 9 tháng tuổi, Vũ Hinh thường xuyên bị ốm, bà Tào cho biết thêm.

"Một lần, tôi bế cháu tới phòng khám, bác sĩ nói với tôi rằng cháu gái bị bệnh Anetoderma (đốm teo bì) và yêu cầu đưa cháu đi kiểm tra lập tức," bà nội Vũ Hinh nói.

Mặc dù đã tới nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ vẫn không chẩn đoán chính xác được bệnh tình của cô bé. Trong khi đó, da của Vũ Hinh càng ngày càng nhăn nheo.

"Bây giờ đã béo hơn chút, chứ có dạo trông cháu gày lắm," bà Tào nói.

Được biết, sau gần một năm đưa Vũ Hinh đưa chữa trị, gia đình bà đã tiêu tốn gần 80.000 NDT (khoảng 12.800 USD).

"Họ hàng, những ai có khả năng cho vay chúng tôi đều đã vay, có người còn nói nói rằng nếu không chữa được thì bỏ đi," bà Tào buồn bã nói. "Số tiền lớn như vậy, không biết bao giờ mới trả được, cứ tới đâu thì tính tới đó thôi."

Dương Tiểu Lệ cho biết hiện chồng chị vẫn đi làm xa để kiếm tiền chữa bệnh cho con. "Bây giờ chữa bệnh phổi cho cháu trước, sau đó nghĩ cách điều trị bệnh về da," cô nói.

"Nhìn bên ngoài, có thể phán đây là bệnh Anetoderma, một loại bệnh rất hiếm gặp," phó chủ nhiệm Tống, khoa da liễu bệnh viện Nhi Trịnh Châu cho biết. Tuy nhiên, theo ông nếu muốn chẩn đoán đúng bệnh, cần phải tiến hành phân tích thêm nữa. "Chúng tôi ở đây không có đủ khả năng thực hiện, cần phải tới các bệnh viện cấp cao hơn."

Còn theo bác sĩ Trương Lỗi, người đang trực tiếp điều trị cho Vũ Hinh, cô bé mắc bệnh chính là Anetoderma. Đó là một bệnh gây ra bởi đột biến nhiễm sắc thể tuy nhiên hiện cơ chế phát bệnh không đặc biệt rõ ràng.  Biểu hiện rõ rệt nhất của bệnh Anetoderma ở trẻ em là da dẻ nhăn nheo và trông mặt thì như người già. Căn bệnh này cũng là nguyên nhân gây ra một số bệnh khác liên quan tới hệ thống hô hấp và khả năng miễn dịch.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để điều trị bệnh hô hấp cho cháu," bác sĩ Trương nói. Tuy nhiên, ông cũng khuyên gia đình nên đưa cháu tới các bệnh viện lớn hơn như ở Thượng Hải và Bắc Kinh để điều trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật