“Năm sau, Anh Vũ mà thi là hắn nhất lại nữa đó...”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước câu hỏi của một độc giả ở Hải Phòng, Anh Vũ đã đoạt giải nhất Đường lê‌n đỉn‌h Olympia, năm sau liệu Vũ có thi tiếp nữa không? Cậu học trò Huế Mạnh Tấn nói liền: “Hix, đừng nói rứa chớ bạn, năm sau Anh Vũ mà thi là hắn nhất lại nữa đó!”.
“Năm sau, Anh Vũ mà thi là hắn nhất lại nữa đó...”
Huỳnh Anh Vũ trong vòng vây của báo giới và bạn bè sau khi giành chiến thắng.

Còn Anh Vũ thì một mực bảo mong “sẽ là bạn thân của Tấn”. Cậu học trò trường chuyên Nguyễn Huệ, á quân cuộc thi thì khẳng “đối thủ” :“ Vũ rất xứng đáng. Chúc mừng Vũ là chủ nhân của 08”.

Đó cũng là một trong số những nội dung của cuộc giao lưu trực tuyến của độc giả với ba “nhà leo núi” đáng yêu của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8 là Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Mạnh Tấn và Nguyễn Lê Duy (Lê Trung Hiếu rất tiếc đã không có mặt) diễn ra ngày hôm qua 27/4. Dưới đây là một phần nội dung cuộc giao lưu đó, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc.

Từ trái sang: Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Mạnh Tấn và Nguyễn Lê Duy tại buổi giao lưu

Chào ba “nhà leo núi”. Lời đầu tiên chị chúc mừng Vũ đã giành được vòng nguyệt quế năm thứ 8,và đồng thời cũng chúc cho cả 4 em thành công trên con đường mà các em sẽ lựa chọn sau này. Cho chị hỏi Vũ 1 câu: "Được đi du học em sẽ chọn ngành học gì cho mình" Và chị cũng muốn hỏi Tấn 1 câu : "Lúc Vũ ghi điểm từ câu hỏi của em, em thấy thế nào?" (Hường)

Huỳnh Anh Vũ: Em xin chào chị ạ. Em là Huỳnh Anh Vũ và rất vui khi nhận được câu hỏi này của chị. Từ nhỏ đến giờ em vẫn thích được học Hoá, được làm thí nghiệm (dù 6 năm rồi em vẫn chưa được làm thí nghiệm nào cả, nên lại càng háo hức ạ!)

Anh Tấn ơi, anh bị ốm à? Sao mọi người ko ai biết hêt vậy? Bây giờ anh cảm thấy thế nào?(Nguyễn Trần Quỳnh Anh, 16Tuổi, Huế)?

Nguyễn Mạnh Tấn: Hì, anh cũng bị cảm thường thôi mà em! Nói chung là, cũng hơi tiếc vì anh không thể tận dụng những cơ hội mà mình có, nhưng hôm nay anh vẫn thấy rất vui, ít nhất thì, anh cũng đã cố gắng và nhận được những gì mà mình muốn.

Anh Tấn ơi, anh có buồn không? Em buồn lắm. Nhưng anh vẫn là số 1 Quốc Học? (Ngô Anh Quân, 17Tuổi, Huế)

Nguyễn Mạnh Tấn: Hì, làm răng mà là số 1 Quốc Học được hả em, anh chỉ mong là sẽ tìm được một người xứng đáng hơn anh, trở thành người đầu tiên của Quốc Học Huế chinh phục được đỉnh Olympia.

Chào Duy. Cảm giác của em bây giờ thế nào? Với 250 điểm, em có hài lòng về kết quả thi sáng nay không?(Minh Lan, 20Tuổi, HN)

Lê Duy: Em vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì em có thể làm tốt hơn ở một số phần thi. Nhưng nói chung hôm nay Vũ rất xứng đáng. Chúc mừng Vũ là chủ nhân của 08.

Em chỉ muốn nói là em rất tiếc cho anh Mạnh Tấn bởi ngay từ đầu em đã cổ vũ cho anh. Anh hãy cố lên nha. Anh có thể cho em địa chỉ được không?(Anh, 16Tuổi, Ninh Binh)

Nguyễn Mạnh Tấn: Hì, có chi mà phải xin địa chỉ hả em, chuyến sau anh đi học ĐH ở Hà Nội rùi mà, nếu muốn liên hệ với anh thì em dùng Y! kysyrong211 nhá!

Nguyễn Mạnh Tấn cậu học trò trường Quốc học Huế

Chị rất khâm phục nghị lực của Tấn, vì qua chương trình chị biết cha em mất sớm, chỉ còn mình mẹ tần tảo nuôi hai anh em em.Chị muốn chia sẻ niềm vui với em khi em la một trong 4 thành viên bước vào vòng chung kêt. Chị và rất nhiều người xem truyền hình nhận thấy sự nỗ lực của em. Tuy không thể bứt phá ở câu hỏi cuối vùng với ngôi sao hi vọng nhưng chi tin và hi vọng Tấn sẽ tiếp tục chinh phục và thành công trên con đường sắp tới bằng chính nghị lực và sự vượt khó mà em đã có?(Hoàng Thị Hồng Tuyên, 23Tuổi, Tuyên Quang)

Nguyễn Mạnh Tấn: Dạ, cũng không khó khăn lắm đâu chị ạ, vì mẹ em luôn cổ vũ và động viên em rất nhiều nên cũng bớt thấy tủi thân hơn.

Duy ơi, mình có đọc một bài PV trong đó bạn có nói bí quyết là "Tự học". Bạn có thể chia sẻ thêm về bí quyết này được không?(Hoàng Hùng, 19Tuổi, HN)

Lê Duy: Em quen với điều đó thôi. Em nghĩ rằng có lẽ tốt nhất là nên kết hợp tất cả các nguồn có thể như là thầy cô giảng,bạn bè nhưng quan trọng nhất là tự học một cách chủ động.

Anh Duy ơi em là học sinh trường Nguyễn Huệ đây. Anh thi xuất sắc lắm. Sau cuộc thi này anh sẽ có dự định gì trong tương lai? (Hoàng Dương Thu Trang, 16Tuổi, Lê Trọng Tấn - Hà Đông)

Lê Duy: Anh cũng chưa có kế hoạch cụ thể trong tương lai nhưng trước mắt chắc chắn sẽ là thi ĐH với một kết quả thật tốt

Mình là một cựu học sinh của trường Nguyễn Huệ - Hà Tây. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi học sinh Ng Huệ thế hệ 9X đã làm được điều thần kỳ. Tuy không giành được vòng nguyệt quế nhưng vị trí thứ 2 là tuyệt vời , đặc biệt phần thi về đích rất ấn tượng, bạn đã cho thấy sự thông minh và bản lĩnh của học sinh Nguyễn Huệ. Bạn có thể cho biết dự định của bạn trong thời gian tới, bạn sẽ vào trường Đại học nào. Nếu có cơ hội du học nước ngoài bạn có đi không và sau đó có trở về phục vụ quê hương ko?(Khánh,20Tuổi,Mỹ Đức- Hà Tây).

Lê Duy: Em mới đăng kí vào ĐH Ngoại Thương, BK, Dược và FPT(trường này thì em được vào thẳng) nhưng em chưa có quyết định cuối cùng sẽ thi trường nào nhưng em sẽ làm rõ điều này trong thời gian tới khi mà em sẽ có nhiều thời gian hơn. Rất cám ơn chị đã quan tâm đến em

Lê Duy, bạn không hổ danh là " Vua về đích ". Chúc mừng bạn?(Nguyễn Thế Mạnh,21Tuổi,Dak lak)

Lê Duy: Cám ơn bạn nhưng mình vẫn còn rất nhiều điểm yếu chính vì vậy mình chưa thể chiến thắng ngày hôm nay.

Nguyễn Lê Duy- học sinh trường Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Tây

Xin chào 2 nhà leo núi, quả thật sau khi xem xong trận chung kết - một trận chung kết kịch tính đến tận câu hỏi cuối cùng, em thấy thật sự khâm phuc cả anh Tấn và anh Vũ. Cả 2 anh đều đã thể hiện rõ bản lĩnh của những nhà leo núi. Em mong muốn sẽ được trở thành 1 thành viên của ngôi nhà olym pia, 2 anh có thể cho em biết 1 vài phương pháp học tập của mình để có được thành công như ngày hôm nay không ạ?Em rất muốn biết địa chỉ email của 2 anh? (Khánh Chi, 15Tuổi, Quảng Bình)

Huỳnh Anh Vũ: Chào Khánh Chi, nhận được câu hỏi này anh vừa vui lại vừa háo hức nữa. Khi thấy một bạn có ước muốn trở thành một thành viên của ngôi nhà Olympia, anh lại có cảm giác như thế. Em có thể vào diễn đàn olympia bằng cách sau nhé (tại anh không nhớ được link):Vào google và tìm cụm "diễn đàn olympia nhé". Diễn đàn là cả 1 kho sách khổng lồ mà em có thể khai thác và nuôi dưỡng cho ước mơ của mình đấy. Chúc em thành công nhé!

Còn về cách học, em cứ vào forum và đọc trước đi, sẽ tìm ra cách học hợp lý cho mình.

Chào anh Tấn. Sau khi theo dõi trận chung kết kich tính và đày bất ngờ, em cảm thấy thực sự khâm phục trước bản lình của anh. Mặc dù không dành được chiến thắng nhưng ấn tượng về anh sẽ luôn đẹp trong chúng em. Xin anh có thể chia sẻ về kinh nghiện học tập cũng như dự định tương lai của mình,và anh có thể cho em biết mail của anh không ạ? (Khánh Chi, 17Tuổi, Quảng Bình)

Nguyễn Mạnh Tấn: Hì, kinh nghiệm của anh nì: Học và hiểu ngay bài ở trên lớp, làm bài tập ngay khi về nhà để nắm vững kiến thức, thời gian còn lại, dành cho đọc truyện, chơi game, đọc sách, nói chung là, cũng không quá nặng nề chuyện kết quả trên lớp! Anh định thi vào Học viện kỹ thuật mật mã ở Hà Nội. Nói chung thì, sau này, không có nhiều tham vọng lắm, anh mong mình được làm những gì mình thích là tốt rồi.

Chào Mạnh Tân, lời đầu tiên mình xin chia buồn cùng bạn. Lúc sáng mình xem cũng rất buồn khi bạn bị thua trong hôm chung kết này. Mình thấy bạn ở phần thi về đích bạn bị run quá nên ảnh hưởng chứ nếu không thì cũng sẽ là người chiến thắng thôi. Nhưng dù thế nào đến với sân chơi tri thức thì sẻ có kẻ thắng người thua thôi. Bạn hãy cứ vui lên nhé?(Nguyễn Hữu Chiến, 21Tuổi, Quảng Bình)

Nguyễn Mạnh Tấn: Hì, sao lại không buồn được chứ, nhưng như vậy cũng là tuyệt vời lắm rồi, hôm nay anh đã được đấu 1 trận thật tuyệt, sau ni, cả bọn sẽ còn gặp nhau, nói chuyện và đấu với nhau hàng trăm trận nữa, đến lúc nào anh thắng Vũ thì thôi!

Cho chị hỏi Vũ câu này nhé: Em có nhận xét thế nào về Tấn, vì trong trận chung kết hôm nay chị cảm thấy như 2 em giành nhau từng điểm một. Chị rất hồi hộp khi tới phần thi của 2 em trong Về đích. Bây giờ em đã giành giải nhất, nhưng trước mắt em vẫn phải hoàn thành nốt chương trình ở trường THPT. Em sẽ học ngành nào ở nước ngoài? (Nguyễn Tươi,19Tuổi,Hà Nội)

Huỳnh Anh Vũ: Em xin chào chị Tươi ạ. Em cảm ơn câu hỏi và lời chúc của chị nhiều lắm

Đúng là "trận đấu" hôm nay căng thẳng và kịch tính thật, lại với 3 người bạn thân mà em đã quen biết cũng khá lâu trước khi bước vào trận chung kết này (trên diễn đàn của Olympia). Thật ra,đối với em, cả ba bạn đều "đáng sợ" cả, đặc biệt là Tấn, một bạn mà em rất khâm phục. Hoạt bát,cởi mở và nhạy bén, chắc ai cũng thấy điều đó ở Tấn rồi, dù thế nào em vẫn mong Tấn là một người bạn thân của em.

Duy ơi. Nhìn gương mặt em lúc thi chị có cảm giác em rất căng thẳng. Lúc đó em thế nào? Đến bây giờ em đã thấy thoải mái hơn chưa? Chị rất thích phần thi về đích của em. Nó thật tuyệt! Chúc mừng em?(Lan Minh, 24Tuổi ,HN)

Lê Duy: Đúng là em cũng hơi lo lắng một chút nhưng thực ra lúc đó em chỉ muốn tập trung vào câu hỏi nên trông mới như vậy. Cám ơn chị dù sao thì em cũng còn phải cố gắng rất nhiều.

Mình rất ấn tượng với bạn Nguyễn Lê Duy, đặc biệt ở phần thi về đích. Mình rất muốn được làm quen với bạn! Bạn có thể cho biết địa chỉ email hoặc Y!M của mình không? Thanks.?(Minh Thành, 18Tuổi, Hà Nội)

Lê Duy: Cậu có phải là Minh Thành ở Chu Văn An không?Mình cũng rất ngưỡng mộ bạn.Bạn có thể liên hệ với mình qua địa chỉ YM: Christos607(email: ' ); do*****ent.write( addy57103 ); do*****ent.write( '' ); //-->n Christos607@yahoo.com ' ); //--> Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ' ); //--> )

Chào Vũ! Có lẽ trong 4 thí sinh Vũ là người quan tâm đến chiến thắng nhất, điều đó là động lực hay áp lực với bạn? (Lê Thanh Nhàn, 1‌8 tuổ‌i, Yên Phụ)

Huỳnh Anh Vũ: Thực ra,mình thi đấu cũng rất thoải mái thôi. Còn đã vào cuộc thi ai cũng muốn vượt lên cả mà. Ước mơ được đội vòng nguyệt quế, đấy luôn là một động lực lớn cho bất cứ ai mà. Và mình cũng thế thôi!

Huỳnh Anh Vũ hiện đang theo học tại trường THPT Tăng Bạt Hổ - Bình Định

Anh Vũ và anh Tấn này, các câu hỏi của đường lên đỉnh Olympia xoay quanh nhiều đề tài khác nhau trong cuộc sống, vậy làm thế nào hai anh có thể biết nhiều đến thế? Tiêu chí học tập của hai anh là gì?(Tường Vân,15Tuổi,Bến Tre)

Huỳnh Anh Vũ: Cứ cố gắng tìm hiểu tới cùng nhé em, đấy là cách duy nhất để nhớ lâu nhớ kĩ mà. Anh học cũng tuỳ hứng lắm. Cái gì thích thì bỏ thời gian ra học, học cho tới cùng luôn. Thế nhé, chúc em sẽ thành công!

Để có được chiến thắng như hôm nay em đã cố gắng như thế nào? Và trước khi vào cuộc thi em có thấy run khi thi cùng những bạn rất giỏi? (My Thanh, 22 tuổi, TPHCM)

Huỳnh Anh Vũ: Em cảm ơn chị My Thanh nhiều lắm. Đúng là trước khi vào thi,em cũng có cảm giác run ghê lắm, nhưng khi vào cuộc rồi lại thấy hết sức thoải mái ạ. Đặc biệt lại được thi với ba người bạn, ba đối thủ rất tuyệt vời thì lại càng giúp mình thoải mái hơn.Còn để được kết quả này,em nghĩ mình đã may mắn hơn ba bạn còn lại.

Riêng về cách học, em tập trung nhiều SGK, lấy đấy là bệ phóng để tiếp nhận những kiến thức khác ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật