Những “mỹ nhân trại giam“ không có ngày 20-10 tự do

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ là những người phụ nữ có nhan sắc; người có vẻ đẹp của thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, người kia là nét đẹp sắc sảo, mê hoặc…
Những “mỹ nhân trại giam“ không có ngày 20-10 tự do
Nụ cười hiếm hoi của “hoa khôi trại giam“. (Ảnh: NS).

Vì lầm lỡ trong quá khứ đã đẩy họ vào chốn lao tù. Những cái tên như Vũ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Dung… dù trong trại giam vẫn được gọi bằng cái tên mỹ miều như "Hoa hậu", "người đẹp"… có lẽ không phải là ngoa. Nếu không có quá khứ tội lỗi, giờ đây những “mỹ nhân” được hưởng trọn vẹn ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 bên những người thân yêu của mình…

“Hoa hậu tuổi teen” trẻ nhất trại giam

Nguyễn Thị Phương Dung (trú tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) vào tù khi đang ở độ tuổi đẹp như trăng rằm, 15 tuổi. Vào những năm 2007, 2008, Dung là nữ phạm nhân trẻ nhất trong trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an). Khá nhiều người ấn tượng với cô gái trẻ cao 1m69, vóc dáng cân đối, mắt đen, da nâu.

Dung vào tù khi liên quan đến vụ án cướp giật trên địa bàn tỉnh Hưng hồi giữa tháng 8//2007. Vũ Thị Phương Dung khi đó cầm đầu nhóm cướp dùng vũ khí đánh vào tay, vào người nạn nhân Nguyễn Đình Bính, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên rồi cướp xe Wave Alpha. Dù là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, nhưng Dung có bản tính táo tợn, sống hoang dã nên được bầu làm “thủ lĩnh”. Trong trại giam, Dung tỏ ra khá bạo dạn, không có vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn của thiếu nữ mới lớn. Dung cười nói hồn nhiên, đôi mắt đen với làn môi dày của cô gái trẻ mỗi khi nhìn xuống chứa đầy sự e ấp của thiếu nữ.

Phạm nhân trẻ tuổi Nguyễn Thị Phương Dung. (Ảnh: CAND).

Trong bức thư gửi về cho mẹ, cho bà ngoại, Dung tâm sự “Con ở trong này khỏe, công việc phù hợp với con. Con nhớ bà, nhớ mẹ lắm”. Gần một năm ở trong tù, từ đáy lòng Dung gửi đến mẹ, đến bà tình cảm trong trẻo đáng quý.

“Hoa khôi trại giam” trùng tên ca sĩ nổi tiếng

Có tên trùng với một ca sĩ nổi tiếng trong nước, Nguyễn Thị Cẩm Vân (22 tuổi, Lạng Sơn) còn hút hồn người đối diện với chiều cao nổi trội và gương mặt khả ải. Vân nhận mức án 19 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán trẻ em do TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt năm 2011. Khi đang chấp hành án tại trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an, Vân tiếp tục bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 6 năm tù do cô có liên quan đến một vụ án mua bán người khác.

Những ngày tháng trong trại giam, nữ tù nhân tỏ ra hòa đồng với mọi người trong trại. Sau những giờ cải tạo lao động cùng các phạm nhân khác, Vân lại chơi môn cầu lông để rèn luyện thể lực và được rất đông các phạm nhân khác xuất hiện dưới sân để cổ vũ động viên.

Vân tâm sự với mức án phạt tổng cộng 25 năm tù, quãng thời gian dài, cô sẽ cải tạo cho tốt để sớm trở về với chồng và người thân..

Mỗi khi nhớ đến quãng đường sa ngã của mình, Vân tỏ vẻ buồn bã và hối hận, ăn năn. Giá như kịp dừng lại đúng lúc, Vân đã có một gia đình hạnh phúc bên chồng con… Mỗi buổi chiều, các phạm nhân trong khu trại vẫn bắt gặp cảnh người con gái xinh đẹp này ngồi dưới gốc cây trò chuyện, tâm sự cùng với những người đồng cảnh ngộ.

“Người đẹp trại giam” Vũ Thị Kim Anh

Nhắc đến Vũ Thị Kim Anh, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ như in vụ án chấn động “giết ngư‌ời tìn‌h trên xe Lexus” từng là tâm điểm của báo chí vào thời gian đầu năm 2009. Những ngày tháng trong Trại giam Phú Sơn không làm cho cô cựu nữ sinh khoa Hóa trương Sư phạm Hà Nội héo úa mà gương mặt ấy vẫn giữ được vẻ đẹp mong manh, từng mê hoặc bao người.

Vũ Thị Kim Anh là một phạm nhân khá đặc biệt. Cô có nhan sắc hơn người và cũng chính vì cái “nhan sắc trời ban” đó mà cô xoay vần giữa bao ánh mắt khao khát của đám đàn ông. Rồi cũng vì đó mà cô vướng chốn lao tù.

Bản án 14 năm tù vào quãng đời được coi là đẹp nhất của một người con gái khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho tương lai xán lạn của cô.

Qua hơn 1.000 ngày sám hối sau song sắt trại giam, Kim Anh đã phần nào bình tâm trở lại. Cô đã ý thức được tội lỗi của mình gây ra và lặng lẽ đón nhận tất cả, lặng lẽ xua đi cái mặc cảm, tự ti để đứng lên làm lại cuộc đời. Với chút năng khiếu vốn có, Kim Anh được Ban lãnh đạo trại bố trí cho sinh hoạt trong đội văn ng hệ. Được thả hồn vào điệu múa, vào âm nhạc giúp cô trở nên thoải mái và tươi trẻ hơn. Những dịp kỷ niệm trong năm, cô lại miệt mài cùng đội văn nghệ luyện tập. Biết bao mùa hôi đã đổ xuống nhưng trong mắt cô gáivẫn ánh lên niềm say mê, hứng khởi.

Cô người mẫu vướng vòng lao lý

Khi bước vào tuổi 27, Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (SN 1977) tưởng chừng đã có tất cả, nhan sắc, tiền tài, danh vọng và một gia đình êm ấm. Nhưng vì sức cám dỗ mãnh liệt của đồng tiền, cô người mẫu đã sa vào vòng lao lý.

15 tuổi, Ngọc đã sải những bước chân kiêu hãnh trên sàn catwalk và là cái tên nổi danh trong làng người mẫu của thập niên 90. 1‌8 tuổ‌i, cô trở thành sinh viên Học viện quan hệ quốc tế. Mấy năm sau cô lấy chồng cùng làm tại một Đài Tuyền hình sau đó bảo vệ xong tấm bằng Thạc sỹ và một cuộc hôn nhân hạnh phúc với đứa con xinh xắn, dễ thương. Tưởng chừng, cuộc sống đã trải thảm hồng cho người phụ nữ nhăn sắc và đầy tài năng này.

Thế nhưng, giông bão ậ đến khi cô vướng vào món nợ 3 tỷ đồng do chơi cá độ bóng đá trên mạng của chồng. Ngọc sa chân vào trại giam Hỏa Lò với mức án 20 năm tù giam tại trại giam số 5, Hỏa Lò.

Ngọc tâm sự, dù có phải vắt kiệt sức mình qua từng ngày, từng giờ để vượt qua ngưỡng cửa tội lỗi, cô cũng sẽ cố gắng, để một ngày nào đó được trở về bên đứa con thơ. Bản năng làm mẹ, khát khao về tình mẫu tử đã luôn thôi thúc hàng đêm, nên cô không cho phép mình gục gã… Và cô vẫn tin, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười…

Vẻ đẹp mặn mà của phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc

Người đời có câu “hồng nhan bạc mệnh”, tội lỗi, lòng tham đã đẩy những người phụ nữ nhan sắc này lâm cảnh tù tội. Con đường hoàn lương dù vẫn dài nhưng nếu cải tạo tốt, họ vẫn có một ngày mai tươi sáng, trở về trong vòng tay thứ tha của gia đình, xã hội và đón nhận ngày Phụ nữ Việt Nam tự do...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật