Hỏi Dương Cầm về thông tin này, anh chỉ cười tủm tỉm rồi nói: "Chuyện riêng tư tôi không muốn nói nhiều trên truyền thông nữa. Sau cuộc tình với Cẩm Tú, tôi nghiệm ra rằng, yêu đương đôi khi là phù dù và tốt nhất nên giữ nó vào góc riêng cho mình".
Dương Cầm tự nhận mình là người nhạy cảm và dễ rung động trước cái đẹp. Anh có thể lơ đãng công việc, dồn mọi sự quan tâm nếu như bị hút hồn bởi một bóng hồng nào đó và cũng có thể phải tạm dừng công việc khi những chuyện buồn liên quan đến tình cảm bất ngờ ập đến.
"20/10 năm nay, tôi vẫn cô đơn. Kể ra cũng hơi buồn vì mình không có ai để mà bận tâm xem sẽ phải mua gì, làm gì để họ thích thú nhưng tôi sẽ vui nếu những bà, những mẹ, những cô gái, em gái cảm thấy hài lòng về món quà đặc biệt mà tôi dành cho họ nhân ngày này. Đó là bài hát "Phụ nữ Việt" - Dương Cầm chia sẻ.