“Tôi mong được công nhận là một phụ nữ đích thực“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự nhận mình là cô gái đa cảm, Hương Giang thí sinh chuyển giới gây “hot“ tại Vietnam Idol tâm sự việc “thoát xác“ là nữ khi trở lại cuộc thi này là để vươn tới giấc mơ ca hát, được là chính mình trên sân khấu.
“Tôi mong được công nhận là một phụ nữ đích thực“
Hương Giang có thêm dũng khí để hát khi được khen mình đẹp. (Ảnh: BHD)


Cũng giản đơn như mọi cô gái trên đời, Hương Giang cảm thấy hạnh phúc nhất trước lời khen mình "Đẹp!" Chỉ cần thế thôi, đã đủ khiến thí sinh chuyển giới căng tràn năng lượng để bước lên sân khấu, hát như thể là lần cuối cùng.

Sẽ hát như lần cuối cùng

- Được lọt vào top 9 và là thí sinh nhận được số bình chọn nhiều nhất từ khán giả, Hương Giang có bất ngờ không?

Hương Giang: Được khán giả bình chọn vào tốp 9 Giang rất vui và bất ngờ. Mặc dù phần trình diễn trong đêm Gala đầu tiên của Giang chưa được tốt nhưng khán giả đã ghi nhận những xúc cảm Giang gửi gắm trong bài hát. Giang cảm ơn khán giả rất nhiều vì điều đó.  

- Bạn có chạnh lòng không trước ý kiến Hương Giang vào tốp 9 không phải vì được “yêu thích” giọng hát mà đó là sự tò mò về câu chuyện “thí sinh chuyển giới”?

Hương Giang: Để mà nói thật lòng thì Giang cũng hơi buồn một chút. Nhưng Giang tự tin khán giả chọn mình không bởi vì thân phận đặc biệt.

Khán giả yêu mến Giang vì họ nhận thấy sự nỗ lực và đam mê của mình qua từng vòng thi, họ mong chờ được nhìn thấy sự tiến bộ và bứt phá của Giang ở những vòng tới.

Nếu vì tò mò thì khán giả chỉ cần theo dõi các bài báo về chủ đề này là đủ rồi, họ sẽ không bỏ thời gian và tiền bạc ra để nhắn tin bình chọn cho mình.

- Lựa chọn những bài hát có nội dung đầy tính ám chỉ về những thân phận trái ngang như Trò đùa tạo hóa, Đừng ngoảnh lại... Hương Giang nghĩ sao trước đánh giá dù không sở hữu giọng hát hay nhưng bạn tự “cứu” mình vào vòng trong khi thông minh “lấy lòng” khán giả?

Hương Giang: Mình nghĩ là mỗi một người ca sĩ tham gia một cuộc thi đều mang theo cho mình một chiến lược riêng. Đúng là Giang không có giọng hát tốt như mọi người nhưng lại có xúc cảm lớn với những bài hát nói về những ẩn ức của thân phận con người.

Và quả thực mình cũng có cảm xúc tốt nhất khi hát “Trò đùa của tạo hóa”. Đó là lý do mình chọn bài hát đó chứ không phải là chiêu trò gì hết.

Trong khi đó đêm thi tốp 16 là vòng có tỷ lệ số thí sinh bị loại nhiều nhất, nên chẳng có lý do gì Giang không chọn cho mình ca khúc có thể hát tốt nhất. Bạn biết không, Giang đã hát Trò đùa tạo hóa như đó là một cơ hội cuối cùng được hát trước mọi người trong cuộc thi Idol.

- Nhiều người thắc mắc, phải chăng không “nổi” trong mùa Vietnam Idol hai năm trước với tư cách là thí sinh nam, Hương Giang mới “liều” trở lại với hình hài cô gái?

Hương Giang: Giọng hát và phong cách trình diễn của Giang hai năm trước vẫn còn non. Giang cũng không tự tin vì lúc đó bản thân mình còn chưa hoàn thiện… Mỗi khi bước lên sân khấu, nỗi sợ bị mọi người soi mói khiến Giang không thể làm gì được.

Còn bây giờ, Giang đã tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên là ngoại hình, khi được mọi người khen mình đẹp, Giang có thêm dũng khí để hát. Giang không còn nơm nớp lo sợ bị phát hiện.

Vì vậy, trở lại Vietnam Idol không thể gọi là “liều” mà đó là việc Giang phải làm để vươn tới ước mơ được hát trên sân khấu và sống hạnh phúc.

- Vậy còn lời đồn đoán bạn chủ đích bước vào showbiz theo con đường scandal, không trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 thì cũng đủ để “đánh bóng” tên tuổi tiến vào giới showbiz?

Hương Giang: Mình nghĩ là nghệ sỹ không ai mong muốn tên tuổi được đánh bóng theo cách này cả.

Việc bí mật bị phát hiện hoàn toàn không phải chủ đích của mình. Khi tham gia Vietnam Idol mình đã tự tin rằng sẽ không ai nhận ra cả vì mình rất khác.

"Nể" Bảo Trâm, phục... Cindy Thái Tài

- Một ngày của Hương Giang bắt đầu như thế nào? Bạn có thể chia sẻ những sở thích của “phái yếu” hiện nay của mình?

Hương Giang: Hiện nay, mình đang ở trong ngôi nhà chung với các thí sinh top 9 Vietnam Idol.

Mỗi ngày bọn mình đều dành phần lớn thời gian học hát và kỹ năng biểu diễn với các thầy và các ca sỹ đàn anh đàn chị hay chụp hình, quay clip theo sự sắp xếp của chương trình.

Cũng như những cô gái khác, Giang thích lên mạng cập nhật các xu hướng âm nhạc và thời trang mới nhất, theo dõi các hoạt động trong giới giải trí. Giang đặc biệt thích học trang điểm nữa. Mình muốn luôn xuất hiện một cách tự tin và rạng rỡ trên sân khấu cũng như đời thường.

- Điểm mạnh và điểm yếu của người phụ nữ chuyển giới sẽ thế nào nhỉ?

Hương Giang: Có lẽ điểm mạnh là mình (tự nhận) khá là tâm lý và có thể kết bạn, chia sẻ với cả hai giới. Trải qua nhiều biến cố, mình cũng biết cách trân trọng cuộc sống và luôn tự nhủ phải sống có ý nghĩa hơn.

Đa cảm có được gọi là điểm yếu không nhỉ? Giang rất dễ tủi thân và hay suy nghĩ đấy. Ngoài ra, sức khỏe cũng là vấn đề mình phải chú ý nhiều

- Tôi chợt nhớ tới Cindy Thái Tài- người đàn ông Việt Nam đầu tiên chuyển giới để trở thành nữ ca sỹ. Bạn có chịu ảnh hưởng ít nhiều từ trường hợp này?

Hương Giang: Mình rất khâm phục chị Cindy Thái Tài, theo mình biết chị ấy là người đầu tiên ở Việt Nam dám thay đổi để được sống với bản năng là phụ nữ của mình.

Gần đây mình cũng có đọc bài báo trong đó chị Cindy có gửi một vài lời khuyên đến cho mình. Mình rất trân trọng điều đó.

- Mới đây báo chí đưa tin một trường hợp chuyển giới ở Bình Phước đã được công nhận giới tính. Bạn có suy nghĩ gì? Bạn có muốn mình cũng được công nhận mình là một người phụ nữ không?

Hương Giang: Mình rất mừng cho chị và gia đình. Tất nhiên là Giang cũng mong muốn được công nhận là phụ nữ về mặt giấy tờ pháp lý để thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Giang biết đây là việc không hề đơn giản. Nhưng không sao cả, Giang thấy mãn nguyện khi đối diện với chính mình cũng như nhìn vào đôi mắt những người thân, bạn bè, khán giả yêu mến và đồng cảm Giang là một người phụ nữ đích thực.

- Nếu tiếp tục ở lại những vòng Gala sau, bạn sẽ xây dựng hình ảnh thế nào?

Hương Giang: Sẽ là một cô gái tự tin, năng động và ca hát với tất cả đam mê và khát khao của mình.

- Và phải dừng lại, Hương Giang vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát chứ?

Hương Giang: Ca hát là đam mê lớn nhất trong cuộc đời mình. Như mình đã chia sẻ trước đây, việc thay đổi hình ảnh của mình phần nhiều là do mong muốn được thực hiện ước mơ ca hát, được là chính mình khi đứng trên sân khấu. Giang hướng tới con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

- Bạn đánh giá về các thí sinh khác trong top 9  ra sao? Ai là người bạn “dè chừng” nhất?

Hương Giang: Các thí sinh trong top 9 năm nay mỗi người đều có thế mạnh riêng rất đáng nể. Nhưng người mà Giang thấy ấn tượng nhất là Bảo Trâm. Trâm sở hữu một chất giọng  ngọt ngào, trong sáng và dễ đi vào lòng người.

- Có thể chia sẻ dự định sắp tới của Hương Giang về âm nhạc không?

Hương Giang: Ngay sau khi kết thúc Vietnam Idol, khoảng đầu năm sau, Giang sẽ cho ra mắt single đầu tay ca khúc mới đặt hàng riêng để đáp lại sự yêu mến của khán giả.

Giang sẽ biểu diễn ở các sân khấu, tụ điểm ca nhạc để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Song song với những hoạt động đó, mình cũng sẽ chú trọng đến việc luyện thanh và trau dồi phong cách trình diễn để ngày càng tiến bộ hơn./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật