Bạn trẻ bàn về tìn‌ּh dụ‌ּc

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình dục là kết quả cuối cùng của tình yêu hay tình yêu chỉ là phương tiện cho tình dục?
Bạn trẻ bàn về tìn‌ּh dụ‌ּc
Ảnh minh họa

Người thì đồng ý với quan điểm này, người thì không, nhưng điều đó chứng tỏ rằng: suy nghĩ về tình dục đã không còn bó buộc trong quan hệ vợ chồng nữa, không chỉ vậy, có người còn cho rằng tình yêu cũng rất cần nhưng điều họ muốn trước tiên là phải thỏa mãn tình dục.

Quan hệ ngoài hôn nhân

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh và ngây ngất. Có thể lúc tỉnh táo tôi đã nhớ anh ấy là người đã lập gia đình. Nhưng giây phút ấy tôi quên bẵng".

Ở cơ quan, tôi có khá nhiều đồng nghiệp nam nhưng chỉ có Quang là làm tôi ấn tượng hơn cả. Anh ấy là kỹ thuật viên và chung nhóm cộng tác với tôi. Quang rất ga lăng và luôn tỏ ra quan tâm đến tôi, không chỉ ở cơ quan mà còn tình nguyện đưa tôi về sau giờ làm. Sau một thời gian cùng làm việc, chúng tôi trở nên ăn ý và thân thiết hơn, bởi vì cả hai đều có sức hút lẫn nhau.

Một hôm, trên đường đưa tôi về nhà, anh ấy thổ lộ rằng mình không hạnh phúc trong hôn nhân, rằng muốn li dị để kết thúc đời sống vợ chồng buồn tẻ ấy. Không chỉ vậy, anh còn kể cho tôi nghe về mối bất hòa, những trận cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng, cũng như việc đã lâu rồi họ không gần gũi nhau, và tôi ngây thơ tin tất cả những gì anh ấy nói. Tôi vô cùng xúc động và chợt nảy sinh những tình cảm mới trước những gì anh ấy vừa kể. Tôi tin rằng mình chính là người mà anh ấy trông mong sau một ngày mệt nhoài với công việc.

Từ đó tôi trở thành người để anh dốc bầu tâm sự, cho đến một hôm, sau giờ làm anh ấy bảo rằng mình rất cô đơn và muốn nói chuyện với ai đó, anh ấy đã rủ tôi đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn. Và dĩ nhiên tôi đã đồng ý với tất cả nhiệt tâm vì nghĩ rằng mình là chỗ dựa duy nhất của anh ấy lúc này. Quang đưa tôi đến bờ biển, biển đêm rất lãng mạn và chúng tôi đã hôn nhau. Những gì sau đó diễn ra quá nhanh làm tôi ngây ngất. Có lẽ lúc tỉnh táo tôi sẽ nhớ ra anh ấy là người đã có gia đình, nhưng trong giây phút ấy dường như tôi quên bẵng mọi thứ và đã trao thân cho anh ấy.

Có lẽ, mối quan hệ ấy đã sai ngay từ khi bắt đầu. Tôi đâu biết rằng, anh ấy chỉ tỏ ra quan tâm, nhiệt thành đưa tôi về khi vợ anh ấy đang đi công tác nước ngoài và tôi trở thành kẻ mua vui cho anh. Biết được sự thực, tôi bối rối, tức giận khi nhận ra anh ấy đã lừa dối tôi và cả người bạn đời của mình. Trong khi đó, tôi vô tình trở thành người phá vỡ bức tranh hạnh phúc gia đình họ. Vô cùng thất vọng, chán ghét chính mình vì đã khờ khạo tin rằng anh ấy sẽ bỏ vợ để đến với mình, không còn cách nào khác, tôi quyết định lẩn tránh để dứt khoát với anh ấy.

Sau đó ít lâu, tôi tình cờ phát hiện ra mình không phải là người duy nhất vướng vào chuyện tình của anh. Tôi tìm cách chuyển công việc cho các đồng nghiệp khác, cố tình tránh mặt anh ấy ở cơ quan. Cuối cùng, khi biết được vợ chồng anh sắp sinh con đầu lòng tôi đã xin chuyển không làm chung nhóm với anh nữa, sợ rằng những lúc ở gần nhau sẽ làm sống lại những tình cảm ngày trước.

Thực sự, cho đến bây giờ tôi cũng không thể tưởng tượng được làm cách nào mình có thể kết thúc mọi chuyện. Bởi vì, trước khi mọi sự đổ bể cứ mỗi lần anh ấy gọi điện và đến nhà tôi, cả hai đều muốn làm "chuyện ấy" ngay trong phòng khách hay ở những nơi vắng người...

Dĩ nhiên, tôi cũng muốn có một tình yêu bình thường như bao người phụ nữ khác. Và nếu như tôi sớm ý thức rằng đó chỉ là quan hệ ngoài hôn nhân chóng vánh, còn người đàn ông ấy đang bị ràng buộc chuyện gia đình thì đã không xảy ra cơ sự này. Cuối cùng tôi nhận ra rằng: phụ nữ rất yếu đuối và dễ xúc động vì thế chúng ta nên cẩn thận để tránh bị kẻ khác lợi dụng tình cảm.

Ly hôn nhưng vẫn là bạn tình

"Chúng tôi không muốn dùng hôn nhân để ràng buộc nhưng cũng không phản đối chuyện qua đêm cùng nhau. Cả hai đều thực sự ham muốn. Chỉ thế là đủ".

Sau khi cưới, tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc nhưng cuộc sống gia đình cứ từ từ trượt dốc và tẻ nhạt dần. Hai năm đầu, chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng càng ngày khoảng cách giữa chúng tôi cứ rộng dần. Cả hai cùng say mê công việc và theo đuổi mục đích của mình, nên hai người là hai thế giới riêng.

Khi quyết định quay về với chuẩn mực gia đình, dường như trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Đầu tiên, do công việc quá bận rộn nên chúng tôi ít gặp nhau hơn, có khi cả tuần chỉ gặp nhau được vài lần còn chủ yếu gặp nhau qua điện thoại. Vì vậy, thời gian ở cùng nhau và chia sẻ tâm tình cũng hiếm dần. Không chỉ thế, công việc đã vắt kiệt sức lực của cả hai, nên mặc dù đã ngủ bù nhưng chúng tôi hoàn toàn không hứng thú với chuyện chăn gối. Lí do chính là sau những giờ bù đầu ở công sở, chúng tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, thư giãn chứ không có ý định vuốt ve hay âu yếm nhau như những cặp vợ chồng mới cưới.

Đã là vợ chồng thì khó tránh khỏi những lúc cãi cọ hay xô xát, dù sao hai người cũng là hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Nên khi đã cưới nhau mà vẫn không thể dung hòa, nhường nhịn thì tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Chính những bất đồng đã làm cuộc sống của cả hai thành địa ngục vì phải chịu đựng lẫn nhau. Cuối cùng, mặc dù còn nhiều tiếc nuối nhưng chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai, để mỗi người tự tìm cho mình một cuộc sống mới, không ai can thiệp vào chuyện riêng của ai.

Một thời gian sau ly hôn, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ở các câu lạc bộ đêm, các khu giải trí. Những lúc như thế, chúng tôi cùng trò chuyện thân mật và làm "chuyện ấy" với nhau.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không muốn nói lại cuộc hôn nhân đã vỡ nhưng cũng không phản đối chuyện qua đêm cùng nhau, bởi vì cả hai đều thực sự ham muốn. Như thế là đủ. Có nghĩa là chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều, cũng không vướng phải những vấn đề phức tạp của cuộc sống vợ chồng. Cả hai đều hài lòng với tình hình hiện tại vì nhận ra rằng: nhiều khi tình dục hòa hợp có thể giúp hòa giải được những bất đồng mà lúc bình thường không thể hòa giải được.

Thực tế, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như ta nghĩ, nhưng cũng không nên quá mù quáng, cố chấp níu kéo một cuộc hôn nhân không thể cứu vãn. Và dĩ nhiên cũng không nên mạo hiểm khi đưa ra một quyết định nào đó mà hãy cẩn thận chọn lựa cho mình một giải pháp đúng đắn nhất.

Những kẻ lừa tình

"Chúng tôi cảm thấy mình bị thôi thúc phải quan hệ với nhau"

Người yêu đầu tiên của tôi là một anh bạn ở cùng kí túc xá thời sinh viên. Vì là người Á lai Âu nên anh cao to, vạm vỡ. Đặc biệt, mái tóc thì bồng bềnh, thêm điếu thuốc trên tay nữa trông anh có vẻ bụi bặm và bất cần. Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy ở sân chơi bóng rổ, ngay lập tức tôi đã bị mê hoặc bởi nét nam tính ấy. Dường như anh cũng biết có người quan sát mình, nên trước lúc rời sân đã hướng về phía tôi cười bí hiểm rồi nháy mắt đầy ẩn ý, thế là chúng tôi quen nhau. Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình đã như cá bị mắc câu.

Hồi ấy chúng tôi rất vui vẻ, có lúc tôi trốn khỏi phòng mình, cùng anh và nhóm bạn nữa trèo tường ra khỏi ký túc xá đi chơi. Hoặc anh đến phòng tôi ăn cơm, xem ti vi và anh luôn làm tôi vui vẻ, thỏa mãn. Tuy nhiên, cô bạn thân cùng phòng lại cảnh báo với tôi anh chỉ là kẻ muốn mua vui, qua đường vì cô ấy đã từng nhìn thấy những cô gái khác rời khỏi phòng anh mỗi buổi sáng một cách mờ ám. Ai cũng biết, khi người ta trẻ, đôi khi người ta hành động khá điên rồ và tôi cũng vậy, hơn nữa anh ấy thực sự rất hấp dẫn mà tôi lại chẳng phải là thần thánh gì.

Có thời gian anh ấy rủ tôi rời ký túc xá để sống với nhau như vợ chồng. Lúc ấy, mọi chuyện diễn ra cứ như đã được lập trình sẵn vậy, chúng tôi cùng đi mua sắm, đi ăn và đi dạo khắp nơi. Trông anh lúc nào cũng quá quyến rũ với vẻ hào hoa phong nhã của mình. Tôi còn nhớ rõ, một buổi chiều chúng tôi trò chuyện tại phòng anh ấy đến tối, sau đó cả hai cùng thả bộ về phòng tôi ở ký túc xá. Đó là lần đầu tiên chúng tôi lên giường với nhau. Sáng hôm sau, tôi không biết nên nói gì về điều đã xảy ra nhưng anh ấy đã trấn an rằng: "Không có chuyện gì đâu, nhưng em hãy là người yêu của anh nhé".

Suốt những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy kiêu hãnh vì là người yêu của anh, thấy mình bị thôi thúc phải làm tình với anh ta. Và thế là tôi trở thành người đàn bà cuồng dâm, luôn luôn dùng những lời đường mật và lôi kéo anh làm... "chuyện ấy". Nhưng dường như anh vẫn che giấu điều gì đó. Dù tôi thường đến chỗ anh ấy, chúng tôi "quan hệ" với nhau ba đến bốn lần mỗi ngày, nhưng anh ta lại không vui vẻ gì mấy. Đôi lúc, anh kể với tôi về những lần chinh phục ái tình đã qua và thú nhận rằng đã từng ngủ với rất nhiều cô gái khác học cùng trường. Tuy tôi rất thoáng nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Rồi sau đó, anh ta không để tôi được yên, cứ mang những chuyện như thế ra nói sau khi chúng tôi lên giường với nhau. Đại loại như, tôi có biết năm nay anh ta đã ngủ với bao nhiêu cô không? "Khoảng 23 người". Anh ta khoái trá với thành tích đó. Anh ta cũng kể về người bạn tình đã bị anh ta bỏ rơi, chối bỏ trách nhiệm khi cô ấy phải tìm một phòng khám để giải quyết hậu quả.

Có lẽ sau những chuyện như vậy bạn nghĩ rằng tôi nên từ bỏ nhưng không, tôi không thể để mất anh ấy, đó là người đàn ông tôi yêu. Bất chấp tất cả, tôi muốn dâng hiến cho anh ấy. Nhưng trong những lần sau, anh ta khăng khăng không chịu dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu mặc cho tôi e sợ anh ấy có thể lây bệnh gì đó cho tôi. Anh ta thật độc ác vì không sớm cảnh báo những nguy hiểm có thể giáng xuống đầu tôi. Vì vậy, dù có dùng thuốc nhưng cũng quá trễ. Thậm chí, khi tôi phải đi phá thai anh ta cũng không có tiền. Có lẽ tôi cứ mãi chìm đắm vào vũng lầy đó nếu như anh ta không lạnh lùng tuyên bố "cắt đứt" mọi chuyện. Tôi thực sự choáng váng, nhưng cố lấy bình tĩnh để hét vào mặt anh ta rằng: "Anh là một tên đê tiện!".

Sau khi phá thai, tôi thường xuyên đến các câu lạc bộ đêm, nhiều khi còn đưa một vài gã về ký túc vào các tối thứ sáu. Khi tôi làm thế thường xuyên hơn thì anh ta bắt đầu tỏ ra đố kỵ, ghen tức. Anh ta đến và nói rằng muốn tôi quay lại với anh ta. Tôi đã lờ anh ta một thời gian, nhưng sau đó lại nhượng bộ.

Mọi chuyện cứ nhùng nhằng như vậy. Bây giờ anh ta đã tốt nghiệp và có việc làm nhưng tôi sợ anh ta lại tiếp tục lừa dối mình. Tuy nhiên, tôi vẫn có cách để "nắm" anh ta. Anh ta hay đố kỵ với bất cứ chàng trai nào tôi gặp ở quán rượu hoặc một anh bạn ở trường nếu như anh chàng này cư xử tốt với tôi. Anh ta cũng sợ nếu không thể "thỏa mãn" cho tôi thì tôi có thể tìm một người nào đó có khả năng hơn anh ta.

Tình dục là sự hòa hợp

"Sự hòa hợp về tình dục sẽ mang lại cho cả hai những khoái cảm xác thịt và những rung động tinh thần"

Có nhiều lí do khiến nhiều người không dám bàn đến tình dục. Tuy nhiên, xét về lĩnh vực sinh học thì việc đó cũng rất tự nhiên. Con người cũng thèm khát tình dục như bản năng vốn có của động vật vậy, nhưng con người tiến hóa hơn rất nhiều, văn minh hơn. Vì vậy, con người biết điều chỉnh tâm lý, có xúc cảm, có quan hệ gia đình và tổ chức xã hội. Tuy khoái lạc và sự kích thích tình dục xuất phát từ sự lôi cuốn của thể xác, nhưng tình dục cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự biểu lộ cảm xúc và hưởng ứng từ bạn tình. Từ đó tạo nên sự hòa hợp, cả hai sẽ nảy sinh tình cảm từ những cử chỉ vuốt ve lẫn nhau. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng nhất để "chuyện ấy" trở nên thú vị hơn đó chính là sự hòa hợp của hai người.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng tạo được sự hòa hợp đó. Cho nên, đôi lúc người này dù không muốn nhưng vẫn phải chịu đựng những ham muốn mãnh liệt từ người kia. Lúc ấy, tình yêu sẽ biến thành tình dục và người kia phải miễn cưỡng trước đề nghị của người tình. Đương nhiên, trong những trường hợp như vậy, không thể tìm thấy khoái lạc cũng như duy trì mối quan hệ phát triển lâu dài hơn.

Đôi khi, khoái lạc và sự kích động tình dục khó có thể phân tích cho rõ ràng. Nhiều khi một người nào đó dù không quen biết vẫn muốn làm tình với một người ngẫu nhiên bắt gặp hoặc với người mình không ưa nhưng thỉnh thoảng vẫn phải thừa nhận là rất cần họ. Tình dục với nhiều người là đòi hỏi được phục tùng, được vuốt ve âu yếm và đôi khi có cả "tình phí" như một dịch vụ. Còn với nhiều người khác, mạnh mẽ trong tình dục để thể hiện sự thống trị của mình hoặc sẽ bị khuất phục trước người kia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật