Biết yêu từ thưở còn thơ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô giáo dạy lớp 5 một trường tiểu học choáng khi vô tình đọc được quyển lưu bút của một học sinh nữ viết cho bạn, có câu: “Chúc ấy lên lớp mới có người yêu đẹp trai hơn”.
Biết yêu từ thưở còn thơ
Đừng tưởng em còn bé không biết gì nhé

Yêu cho không thua kém bạn

Đem băn khoăn này trao đổi với đồng nghiệp, chị mới biết đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện chứ chẳng có gì to tát. Học sinh lớp 4 đã biết viết thư tình cho bạn. Lớp 6 đã trốn gia đình dắt nhau đi chơi tới 10 rưỡi tối.

Đấu tranh khai thác mãi, cô chủ nhiệm biết thêm được rằng hôm đó, trước sự chứng kiến của bạn bè chung, hai em T và T.A đã ôm hôn nhau như người lớn.

Không chỉ thế, một số học sinh khác còn đòi hành xử theo kiểu xã hội đen, dẫn bạn bè sang trường bên để đánh ghen và dằn mặt “tình địch”.

Có học sinh lớp 7 về nằng nặc đòi cha mẹ cho chuyển trường vì theo như lời kể của cô bé có một anh lớp 8 hôm nào cũng khen xinh và đòi hôn làm em sợ quá, không dám đi học.

Còn với M cũng lớp 7, thì lại khác. Để chứng tỏ tình cảm của mình cậu tuyên bố sẽ yêu D lớp 9 hơn một tháng. Vì “chỉ yêu một tháng “ là khẩu hiệu nổi tiếng của cô bé D.

Tuy chỉ lớn hơn M 2 tuổi song kinh nghiệm tình trường của D đã lớn hơn cậu bạn gấp mấy lần. Cô bé là con của một đạo diễn, có chút nhan sắc, đang ở lứa tuổi phát triển, bố mẹ lại bận suốt, nên D càng có cơ hội đi chơi.

Bạn trai thì có cả tá và đúng là chưa “yêu” ai quá một tháng. Thấy M tuyên bố như vậy, D thấy cũng hay hay, thế là chơi thử xem. Kém tuổi, nhưng M vốn là "hot boy" trong trường, học giỏi, cao lớn hơn số tuổi thực, nhảy hip hop được nên cũng lọt vào tầm ngắm của nhiều bạn nữ.

Vậy là ngày ngày bạn bè thấy M qua đón D đi học và thi thoảng cả hai lại cúp 1, 2 tiết đi chơi. Hơn một tháng sau, M và D đường ai nấy đi. M nói D không phải là mẫu bạn gái của cậu, mà dạo này M lại bị bố mẹ quản chặt hơn.

D thì vẫn vậy, người ta lại thấy cô đi với cậu trai khác, tươi tỉnh như không… Gần khu đô thị M.Đ, nhiều bác trung niên nghỉ hưu kể rằng, có hôm cả buổi thấy "hai đứa nó ngồi tâm sự trên sân cạnh đó, chả học hành gì, không hiểu ở nhà bố mẹ có biết không…"

Trên đây chỉ là những câu chuyện của rất nhiều trường hợp trong đời sống hiện nay, không có trên sách vở. Bên cạnh những cô cậu học sinh vẫn còn tồ, suốt ngày học hành nghiêm túc thì vẫn có những em trong giờ học lại chỉ lo viết thư cho nhau.

Hạn chế như thế nào?

Tình yêu trẻ con sẽ sớm qua

Thiết nghĩ các bậc phụ huynh cần phải kết hợp với nhà trường để quan tâm tới tâm tư tình cảm ở độ tuổi nhạ‌y cả‌m của con em mình, tránh cho các em có những ngộ nhận sai về cảm xúc giới tính.

Trong môi trường hiện nay, nhiều gia đình khá giả có điều kiện, các em được ăn uống đầy đủ nên phát triển khá sớm. c‌ơ th‌ể nảy nở, đặc biệt là các em nữ.

Ngoài ra, được tiếp cận với môi trường xung quanh, internet… khiến các em dễ bắt chước. Đôi khi chỉ là những cảm xúc thoáng qua nhưng bị chính các em cường điệu lên.

Chỉ thích nói chuyện, chơi cùng vì bạn ấy học giỏi, hát hay, bạn ấy nhảy hip hop đẹp là các em cho rằng đã “yêu” rồi. Vì thế, những “tình yêu” kiểu này cũng qua rất nhanh.

Như trường hợp của T và T.A, hai gia đình và nhà trường đều rất lo lắng. Nhưng lên lớp 7, tự nhiên mối liên hệ đó nhạt dần và hai em cũng cư xử như hai người xa lạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật