Chuyện của… người đến sau

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuấn đã hành xử theo “kiểu giang hồ“, gọi hội này, hội nọ đến tìm Lâm. Và trong sự tức giận, ghen tuông, mọi việc trở nên không thể cứu vãn nổi. bệnh viện là nơi Lâm tạm trú sau một cuộc ẩu đả, còn đồn công an là nơi Tuấn phải đến…
Chuyện của… người đến sau
Hãy lo học hành, thay vì lo "tăm tia" bạn gái người khác...

Những người “đến sau”…

Câu chuyện buồn của Lâm được bắt đầu bằng việc Lâm thầm để ý Linh, cô bạn học cùng lớp, dù thừa biết rằng Linh đã có người yêu. Hằng ngày, cũng chỉ là những tin nhắn, những dòng chat qua lại, thế nhưng Lâm vẫn buông những câu nửa đùa nửa thật như là : ”Mình buồn quá, mình đã đến muộn, nếu không biết đâu chúng ta đã chẳng yêu nhau?”. Hoặc: ”chia tay người yêu sớm đi nhé, rồi tớ sẽ đưa ấy đi chơi…”

Tất nhiên, đó có thể là câu chuyện đùa nếu như chỉ có hai người biết. Nhưng tình cờ một hôm, người yêu của Linh đọc được những dòng như trên ở trong điện thoại của Linh. Và bi kịch bắt đầu…

Tuấn, người yêu Linh, đã hành xử theo "kiểu giang hồ", gọi hội này, hội nọ đến tìm Lâm. Và trong sự tức giận, ghen tuông, mọi việc trở nên không thể cứu vãn nổi. bệnh viện là nơi Lâm tạm trú sau một cuộc ẩu đả, còn đồn công an là nơi Tuấn phải đến…

Biết trách ai khi Lâm cho rằng đó là tình yêu, và đấu tranh là chuyện bình thường. Linh thì cho rằng Lâm đùa, còn việc làm của Tuấn, thực sự là thiếu suy nghĩ. Nhưng Tuấn là con trai, với lòng tự ái cao, Tuấn nghĩ rằng chuyện người khác rình rập, ve vãn bạn gái của mình là một sự xúc phạm…

Nếu như câu chuyện của Lâm là một bi kịch, thì câu chuyện của H.P được dân N.T.T đánh giá là vở “hài kịch” ít ăn khách nhất.

Số là P yêu D, việc này thì ai cũng rõ. Thế nhưng, trong thời gian yêu D, P không ngần ngại tỏ ý cưa cẩm với M.H dù P và D chỉ mới xích mích và chưa thực sự chia tay. Điều đáng ngạc nhiên là dù M.H biết quá rõ mối quan hệ của P với D, và biết cả hai chưa chấm dứt quan hệ, nhưng cô vẫn chấp nhận “tình yêu”của P. Với lý do được M.H gọi là: “Thử thách của tình yêu” ?!

Nhưng đến khi mọi việc vỡ lở, thì cái gọi là “Thử thách của tình yêu” ấy, bị bạn bè trong trường miệt thị, trách móc và chê cười.

Dẫu biết tình yêu đôi khi cũng cần thử thách. Nhưng "thử thách" như của M.H thì quả là chẳng nên chút nào. Phải không ?

Lý trí và tình yêu

Rất nhiều teens, kể cả boy hay girl, có "quan điểm" trong tình yêu là: ”Đánh đồn thì phải đánh đồn có địch, sút bóng thì khung thành phải có thủ môn, thế nó mới … thú vị”.

Tuy nhiên có đôi lúc, quan điểm này là sai lầm. Trên khía cạnh của cuộc sống, đó là việc đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó không thể là niềm vui được.

Chỉ cần làm một phép so sánh đơn giản, nếu như có ai đó, suốt ngày tán tỉnh người yêu mình. Bạn sẽ nghĩ sao? Lúc đó, kể cả trái tim hay lý trí, đều bị tổn thương nặng nề. Chưa kể, có người còn "nóng máu" mà hành động như anh chàng Tuấn kể trên. Hãy nghĩ tới hậu quả, có thể là rất khôn lường. Đến lúc đấy thì mọi lý do đều trở nên vô nghĩa, tất cả đã quá muộn.

Nếu teens đã từng xem ”Love actually”, chắc chắn sẽ còn nhớ câu chuyện tình của anh chàng nọ, với vợ chưa cưới của bạn thân. Anh ấy không nói cho ai biết điều đó, mà âm thầm làm mọi chuyện để xây đắp tình yêu cho bạn. Và đến khi cô gái đó nhận ra tình cảm thầm kín kia, thì cũng là lúc anh chàng này đến và chúc mừng Giáng Sinh rất lãng mạn. “Tình yêu” của họ chỉ kết thúc bằng một nụ cười và một cái hôn. Và thế là quá đủ.

Đấy sẽ là kết thúc đẹp cho người “đến sau”, đôi khi đừng đặt “tình yêu” lên trên hết. Điều quan trọng là lý trí phải luôn đi bên cạnh trái tim. Đó mới là “love actually” (Tình yêu thật sự).


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật