Lục đục chỉ vì cái “áo mưa“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vô tình Phượng thấy trong ví Trung, chồng cô có một cái ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Cảm giác nghi ngờ len lỏi trong lòng cô, chẳng lẽ Trung bị lây "virus ngoại tình" từ mấy ông bạn?
Lục đục chỉ vì cái “áo mưa“
Hãy tìm hiểu kỹ càng không nên chỉ vì cái "áo mưa" mà làm cho tình cảm vợ chồng bị "sứt mẻ"

Gần 8 năm chung sống, đây là điều lạ lùng nhất xảy ra với vợ chồng cô. Vì muốn cả hai cùng được tận hưởng cảm giác thật nhất nên ngay từ lúc lấy nhau cô đã uống thuốc tránh thai thay vì dùng "áo mưa". 

Trong suy nghĩ hơi cổ hủ của Phượng dường như "chiếc bao" là vật phòng thân cho những đôi tình nhân và các ông thích "ăn bánh trả tiền" ở khách sạn và nhà nghỉ.

Hôm nay khi thấy nó xuất hiện trong ví Trung thì Phượng không tài nào tin nổi bởi chồng cô được tiếng là khá đứng đắn.

Cô bắt đầu để ý, theo dõi mọi hành vi cử chỉ của chồng. Bất kỳ một biểu hiện khác lạ nào đều trở thành cái cớ để cô sinh sự với chồng. Phượng dằn giọng: "Em muốn anh giải thích về cái ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu để trong ví kia. Có phải anh đã trót qua lại với ai đó, nếu vậy thì vợ chồng mình chia tay, đường ai nấy đi con cái thì cả hai cùng phải có trách nhiệm".

Nghe đến đây Trung phì cười, hóa ra "cái bao" hôm vừa rồi được phát miễn phí trong cuộc hội thảo “ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu và an toàn sức khỏe tình dục của bạn” ở cơ quan khiến vợ hiểu nhầm.

Thấy vợ rưng rưng nước mắt, Trung lại muốn chọc cô một chút để thử tình cảm của vợ. Anh giả bộ nghiêm nghị thú tội: "Quả là không có gì qua nổi mắt em, đúng là anh đã qua lại với một người khác. Bọn anh rất yêu thương nhau. Hiện nay cô ấy đã có thai với anh được 3 tháng rồi. Anh không muốn mất em và gia đình, nhưng cũng không thể thuyết phục cô ấy bỏ cái thai. Anh đang dự định sẽ thú tội với em khi đã chuẩn bị tinh thần".

Nghe xong Phượng như muốn xỉu nhưng Trung lại "bồi" thêm cú nữa: “Anh rất mong em hãy chấp nhận cô ấy và đứa bé, anh sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu”.

Đến đây thì hết chịu nổi, Phượng đùng đùng chẳng nói chẳng rằng đứng lên lầm lỳ lấy va ly và bắt đầu xếp quần áo. Biết là đùa hơi quá Trung phải vội đính chính: "Thôi em bình tĩnh nghe anh nói đã anh vẫn rất yêu em và sẽ không từ bỏ em đâu”.

Kết quả của trò đùa đó là sự im lặng và ánh mắt Phượng sắc như dao khiến lạnh Trung hết cả sống lưng. Biết là không thể đùa được nữa, Trung vội vã: “Anh chỉ đùa thôi mà, không có chu‌yện ấ‌y đâu. Anh không qua lại với ai hết". 

Trò đùa đã đẩy Trung vào hoàn cảnh bi đát. Những ngày sau đó, anh vừa tất bật đưa đón con đi học rồi lại tất tả chạy sang nhà ngoại để thanh minh về lý do cái ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu và câu chuyện quàng xiên của mình.

Để vợ tin, Trung “muối mặt” nhờ cậu bạn thân ở công ty chứng minh về buổi hội thảo đó. Vẫn chưa hết nghi ngờ, Phượng lên tận công ty hỏi dò về buổi hội thảo. Vậy là cả nơi làm việc của Trung biết mọi chuyện.

Từ đó, hôm nào Trung cũng bị mấy cô đồng nghiệp trêu chọc "Anh Trung ơi, lần sau nhớ để bao ở chỗ em nhé” hay mấy cậu bạn rỉ tai: “Lần sau nhớ cẩn thận phải để túi trong của quần nhỏ ấy". 

Ngược với vợ chồng Trung-Phượng, Thúy lại nghe lời mấy chị ở cơ kiểm soát "khoản ấy" bằng cách để hai chiếc ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu vào va ly chồng khi anh chuẩn bị đi công tác. Thúy yên tâm với suy nghĩ "Nếu có gì đấy thì 2 cái bao đó sẽ không còn, ngược lại thì chắc nó vẫn nằm nguyên ch‌ỗ ấ‌y".

Ngày Hùng đi công tác về, cô hân hoan đón anh với thái độ khác mọi lần. Chỉ chờ chồng đi vào nhà tắm là cô "sục sạo" vào đồ đạc của anh ngay lập tức. Mặt cô thẫn thờ khi tìm mãi không thấy hai chiếc bao kia.

Bước ra khỏi nhà tắm, Hùng bị vợ "đốp" ngay vào mặt: "Hai cái ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu em bỏ trong va ly trước khi anh đi công tác, khi về không cánh mà bay”.

Giải thích thế nào về việc đã vứt chúng vào thùng rác thì cô vẫn nhất quyết cho rằng chồng lừa dối. Hôm đến khách sạn, nơi anh công tác thấy ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu nằm dưới đáy vali Hùng rất giận vợ. Về sau nghĩ Thúy lo mình léng phéng mới làm vậy nên anh không dám tơ tưởng đến chuyện kia, cầm "cái đó" vứt vào thùng rác mà lòng anh như trút đi được gánh nặng.

Đã chung tình như vậy mà Thúy nghi oan cho anh. Khó chịu với thói soi mói và xét nét điện thoại và giờ giấc của vợ những ngày kế tiếp, lúc điên tiết anh nói: "Nếu em cứ như thế này, anh ngoại tình thật cho đỡ tức vì có tiếng mà không có miếng”. Hùng nghĩ chẳng lẽ cuộc sống vợ chồng chỉ vì cái ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu.

“Xã hội hiện nay, khiến cho nhiều chị em phụ nữ không an tâm với mọi mối quan hệ của chồng bên ngoài, đó cũng là điều dễ hiểu và thông cảm. Tuy nhiên các bạn cũng nên hết sức cẩn thận với những nghi ngờ của mình. Đừng vội vàng làm bù lu bù loa hay bỏ về nhà mẹ đẻ hoặc bỏ đi, điều đó không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm cho tình cảm của vợ chồng thêm rắc rối.

Đầu tiên bạn nên thật bình tĩnh trao đổi với chồng về nguyên nhân và yêu cầu đưa ra lời giải thích về mọi chuyện. Sau đó là sự thoả thuận của hai vợ chồng, hơn nữa là nên tin tưởng ở chồng. Đừng vì nghĩ cái xu thế là đàn ông ai cũng ngoại tình và đánh đồng tất cả, điều này vô cùng nguy hiểm vì nó đụng đến lòng tự trọng của mỗi người. Ông chồng nào cũng muốn "cơi nới" nhưng sẽ không muốn mất gia đình vợ con, gia đình tan vỡ.

Nếu chưa thật sự đầy đủ bằng chứng xác thực chứng minh tội ngoại tình của chồng thì đừng suy đoán, bởi biết đâu đó chỉ là những kiểu đùa ma quái thì vô tình lại làm cho tình cảm vợ chồng bị tổn thương và có nguy cơ rạn nứt. Nếu cần thiết bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của người có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề một cách tế nhị và khéo léo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật