“Đại ca giang hồ” xách súng truy sát kẻ tung tin mình nghiện m‌a tú‌y

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị vu oan là con nghiện, đại ca giang hồ xách súng tìm đối tượng “hỏi cho ra nhẽ”. nạn nhân không chết, “đại ca” mang án “giết người”.
“Đại ca giang hồ” xách súng truy sát kẻ tung tin mình nghiện m‌a tú‌y
Trịnh Trung Hiếu tại phiên tòa
Thanh toán bằng súng
Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ việc Trịnh Trung Hiếu nghi ngờ Vũ Tấn Đạt (SN 1979, ngụ số 6 Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) nói xấu rằng Hiếu nghiện m‌a tú‌y. Vì chuyện này, khoảng 16h ngày 17/9/2011, Hiếu tìm đến nhà Đạt để “hỏi cho ra nhẽ”. Do Đạt không có mặt ở nhà nên Hiếu gặp vợ Đạt (chị Triệu Minh Thanh, SN 1984) và nhắn khi nào Đạt về thì gọi điện cho Hiếu.
Khoảng 17h cùng ngày, Hiếu đang ở nhà thì Vũ Tấn Đạt gọi điện đến. Cả hai hẹn gặp ở cuối phố Đặng Dung để nói chuyện. Sau đó Hiếu ra đầu ngõ nhà mình mượn 1 chiếc xe máy không biển kiểm soát và mang theo một khẩu súng săn Calips 28 (mua của một người không quen biết ở Lạng Sơn trước đó khoảng 1 tháng, súng đã bị cưa ngắn nòng và thay báng) bọc ngoài bằng chiếc quần đùi để sẵn trong xe máy đến gặp Đạt như đã hẹn.
Ngày 6/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa Hình Sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Trung Hiếu (SN 1977, ngụ số 2 Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Giết người”. Trước lần phạm tội này, Hiếu đã có tới 4 tiền án.

Đến nơi, Hiếu thấy Đạt ngồi uống nước ở quán ngã ba phố Đặng Dung - Phan Đình Phùng. Hiếu dựng xe máy cách chỗ Đạt ngồi khoảng 2m, sau đó tay trái cầm súng, tay phải giữ tay ga xe. Đạt đứng dậy, đi ra hỏi Hiếu: “Có việc gì mà tìm tao?”. Hiếu hỏi ngược lại: “Sao mày nói với gia đình tao là tao nghiện?”. Đạt không giải thích mà hỏi: “Bây giờ mày thích gì?”.

Thấy Hiếu giương súng lên, Đạt liền xông vào và hai bên giằng co nhau. Hiếu hướng súng vào đùi phải của Đạt bắn. Bị đạn găm vào đùi, Đạt bỏ chạy sang quán gần đó. Hiếu cũng phóng xe bỏ đi, đem xe máy trả cho người quen rồi mang khẩu súng xuống nhà bà Trịnh Thị Việt (mẹ Hiếu) ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà). Tại đây, Hiếu cất giấu khẩu súng vào thùng tôn dùng để đốt vàng mã của gia đinh ở trước cửa nhà, lấy 1 con dao tông của gia đình rồi bỏ trốn. Đến 20h cùng ngày, Hiếu đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Bị phạt nặng vì tái phạm nguy hiểm
Vũ Tấn Đạt sau khi bị bắn được mọi người đưa đến bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, đến ngày 10/10/2011 thì ra viện. Giấy chứng thương thể hiện vết thương trên đùi phải của Đạt có kích thước 15x15cm. Bản kết luận giám định pháp y thể hiện Đạt bị tổn hại sức khỏe 16% (tạm thời). Cơ quan công an đã thu được khẩu sung và 2 viên đạn (1 vỏ đạn), khi sử dụng loại súng và đạn trên bắn vào c‌ơ th‌ể người đều có thể gây sát thương (chết hoặc bị thương).
Tại phiên tòa ngày 6/9/2012, nạn nhân Vũ Tấn Đạt không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự, chỉ đề nghị Tòa án xử đúng người đúng tội.
Sang phần thẩm vấn, Trịnh Trung Hiếu đã khai nhận trong lúc giằng co thì chạm phải cò súng dẫn đến súng nổ, Đạt bị thương chứ Hiếu không cố tình bắn. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng hành động của bị cáo là cố tình bắn Vũ Tấn Đạt. Điều đặc biệt trong phiên tòa là nạn nhân Vũ Tấn Đạt khoác trên mình chiếc áo phạm nhân. Thì ra sau khi bị Hiếu bắn một thời gian, Đạt đã bị cảnh sát bắt trong một vụ án khác. Riêng bị cáo Hiếu trước đó có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau giờ nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là tái phạm nguy hiểm, cần phải có hình phát thích đáng nên tuyên phạt bị cáo Trịnh Trung Hiếu 14 năm tù về tội “Giết người”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật