Đưa bạn gái vào nhà nghỉ, lĩnh 9 năm tù

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thi cùng bạn gái vào nhà nghỉ thì bị bắt quả tang. Thanh niên này không nghĩ việc yêu cô bé 13 tuổi là phạm pháp nên đã rơm rớm nước mắt cầu cứu bố khi biết mức án phải đối mặt.
Đưa bạn gái vào nhà nghỉ, lĩnh 9 năm tù
Trong giờ nghị án, Thi nức nở ôm mặt khóc khi nghe VKS đề nghị mức án 10 - 12 năm tù.

Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Quốc Thi (SN 1990 ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

bị cáo được dẫn giải tới phòng xét xử từ sớm. Nhìn quanh, Thi không nhìn thấy “người yêu” mà chỉ thấy mẹ bị hại ngồi gần bố mình trong phòng xử án. Thi khai nhận rằng, mình và bị hại là Phạm Quỳnh Chi (SN 1999) có quan hệ yêu đương. Tối ngày 1/1, cả hai rủ nhau đi chơi. Khoảng 23h30, Thi rủ người yêu cùng một đôi tình nhân khác đi vào nhà nghỉ thuê phòng để tổ chức sinh nhật. Sau bữa tiệc, Thi và Chi ở lại phòng nghỉ còn đôi bạn kia sang phòng bên cạnh. Tại đây, Thi và bạn gái đã quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

Từ nhà nghỉ về nhà, Chi đã kể lại việc vào nhà nghỉ cùng bạn trai cho mẹ biết nhưng gia đình Chi không trình báo cơ quan điều tra. Tới ngày 14/2, Thi đến trường THCS nơi Chi học để tặng quà và rủ đi chơi nhân ngày lễ tình nhân thì bị gia đình người yêu nhìn thấy, báo công an bắt giữ.

Thi thừa nhận mọi hành vi mình quan hệ yêu đương với cô bạn gái đang đi học THCS. Theo bị cáo, Chi có tình cảm với mình và hai bên tình nguyện, không có sự ép buộc nào. Mẹ bị hại yêu cầu bồi thường 20 triệu đồng và được bố của Thi đáp ứng trong quá trình điều tra. Tại tòa, người mẹ này tiếp tục yêu cầu bồi thường thêm 50 triệu đồng nữa. Theo chị, con gái bị tổn hại về mặt tinh thần, đi học toàn ngất nên đã nghỉ học từ đầu năm nay. Tới năm học mới này, chị cần tiền để lo chuyển trường cho con. Về phần dân sự, do hai bên gia đình tự thỏa thuận nên HĐXX không xem xét.

Bố của bị cáo là ông Nguyễn Quốc Hiền tới tòa với tâm trạng đau khổ. Ông không ngờ, cậu con trai cả của mình lại vấp phải án tù vì chuyện yêu đương. “Con trai tôi không bị bệnh nhưng quả thực, cháu như cái đĩa bị xước, lúc khôn ngoan, lúc dại khờ. Ngày đi học, cháu toàn 2 năm một lớp vì thế nên học hết lớp 6 nó đã nghỉ, động viên thế nào cũng không đi” – lời ông Hiền.

Thi nghỉ học, làm phụ ở cửa hàng rửa xe cho một người họ hàng. Cách đây 2 năm, bố mẹ xin cho cậu làm bảo vệ ở một cửa hàng bán vàng ở phố Ngọc Lâm. “Ngày đó lương của cháu được 3,8 triệu, mỗi tháng nó đưa cho tôi 2 triệu giúp bố mẹ nuôi các em, số còn lại tôi bảo cháu giữ lại. Ngày nó đưa Chi về tôi có biết mặt, cứ nghĩ thanh niên chơi bời bạn bè. Tôi cũng có nhắc nhở cháu việc yêu Chi còn nhỏ tuổi, phải giữ khoảng cách. Nó không bao giờ đi đâu qua đêm, trừ khi phải đi làm. Hôm xảy ra việc, tôi còn thấy cháu gói con gấu to tướng vào trong hộp giấy, nghe nói tặng bạn ngày tình yêu. Đang ở nhà thì tôi nghe nói con trai bị bắt” – ông Hiền kể.

Theo lời người đàn ông này, Thi là con lớn, sau còn 2 em, đứa nhỏ mới học lớp 5. Gia cảnh ông Hiền cũng khó khăn, phải chạy vạy nhiều mới có đủ 20 triệu để bồi thường về mặt tổn thất cho bị hại, giúp con khắc phục phần nào hậu quả đã gây ra. “Số tiền 50 triệu bị hại yêu cầu bồi thường tôi không phản đối nhưng quả thực nhiều thế tôi không có. Tôi có nói với chị đó là để hằng tháng tôi sẽ gửi phần nào để giúp mẹ con họ” – lời ông Hiền.

Nhận án 9 năm tù, Thi nước mắt ròng ròng nhìn cha cầu cứu. Người cha cũng rơm rớm nước mắt nhìn theo bóng con trai lầm lũi theo cảnh sát ra xe về trại giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật