Bi kịch gia đình có con sắp cưới bị giết

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Thằng Anh ngoan hiền, chịu khó đi làm để kiếm tiền cưới vợ, ai ngờ lại bị chính bạn thân giết ngay trước ngày đăng ký kết hôn“, bố nạn nhân lí nhí.
Bi kịch gia đình có con sắp cưới bị giết
Cô gái 23 tuổi thẫn thờ bên cạnh mẹ và em chồng cùng tấm di ảnh. Ảnh: T.L

Trời mưa tầm tã, con đường dẫn đến cổng tòa án tỉnh Nghệ An bị ngập nước nhưng hàng trăm người dân vẫn có mặt, ngồi chật kín phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Quang Nguyên (23 tuổi, trú tại thị xã Cửa Lò).

Nguyễn Quang Nguyên tại phiên tòa. Ảnh: T.L

Quá trình xét xử làm rõ, Nguyễn Quang Nguyên cùng nhóm bạn thân gồm Cao Văn Anh và 2 người khác được thuê làm công nhân buộc thép ở một công trường xây dựng tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Là những người bạn thân thiết cùng làng nên người thân đều rất vui mừng khi thấy con em của mình chịu khó đi làm ăn xa.

Trưa 3/5, Nguyên cùng 2 người bạn rủ nhau đi uống bia. Tại quán bia, Nguyên nghe được câu chuyện của 2 người bạn kể rằng Cao Văn Anh nói xấu mẹ con nhà Nguyên. Kết thúc chầu bia, Nguyên cầm một con dao, trở về lán trọ của công nhân để hỏi chuyện. Sau vài câu hỏi, Nguyên cầm dao đâm thẳng vào người Cao Văn Anh khiến nạn nhân gục xuống rồi bỏ trốn. Dù được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Phiên tòa xét xử trở nên căng thẳng, nhiều lúc người thân của bị cáo và bị hại định lao vào nhau để ẩu đả khiến cảnh sát phải can thiệp. Ngồi ở hàng ghế của gia đình bị hại, người bố dù rất cố gắng nhưng nước mắt vẫn tuôn trào mỗi khi nghe tên giết người kể lại thời khắc cầm dao đâm vào con trai mình. Cạnh đó, cậu em trai, mẹ và người vợ chưa kịp làm đám cưới của nạn nhân cũng gục xuống khóc nức nở.

"Thằng Anh nó ngoan hiền, chịu khó đi làm ăn để kiếm tiền cưới vợ. Ai ngờ lại bị chính bạn của nó giết", bố của nạn nhân nói lí nhí trong họng.

Ngồi ở hàng ghế đầu, một cô gái hơn tuổi 20, mặc áo đen, đầu chít khăn tang với cái bụng bầu hơn 5 tháng khóc ngặt nghẽo khi kể về tấm bi kịch của chồng mình. Hai người yêu nhau được hơn 2 năm, dự định giữa năm sẽ làm đám cưới nên cả hai đều cố gắng làm lụng để tích trữ.

Chiều 2/5, cô gái xin nghỉ việc, về quê xin giấy chứng nhận độc thân và mang theo sổ hộ khẩu, hăm hở xuống thị xã Cửa Lò quê của bạn trai để làm thủ tục kết hôn. Chiều 3/5, khi vừa đến nhà bố mẹ chồng tương lai, cô gái chết điếng người khi hay tin chồng mình đã bị giết. Bỏ qua mọi lời dị nghị, cô gái đeo khăn tang, lao vào làm đám ma cho bạn trai và tự hứa sẽ chịu tang nghi lễ của một người vợ chính thức.

Lo tang lễ cho chồng xong, cô gái mới biết mình đã mang bầu. Hai đầu gối khụy xuống nhưng vẫn cố gắng lết đến bên mẹ của bạn trai kể lại sự tình rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Sau bữa đó, dù không cưới hỏi nhưng cô gái chuyển đồ về nhà chồng để sống, thờ phụng chồng và chờ ngày sinh con. Ngồi trên tòa, tỉnh thoảng cô gái lại cầm lấy di ảnh chồng, chốc chốc lại đưa tay ôm lấy bụng.

"Ông trời bắt con tôi chết nhưng vẫn rủ lòng thương khi để lại giọt máu cho vợ nó. Nhưng đời còn rất dài, cháu nó còn quá trẻ để làm một góa phụ", người mẹ anh Cao Văn Anh thở dài ngao ngán.

Phiên tòa sau đó phải hoãn vì hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ, điều tra lại do chưa làm rõ một số chi tiết, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và chi tiết cô gái mang bầu chưa được đưa vào nội dung để buộc người bị hại có trách nhiệm cấp dưỡng,...

Dù trời vẫn mưa như trút nước nhưng mấy cha con, mẹ con nhà nạn nhân vẫn cố gắng dìu nhau rời khỏi tòa. Cô gái vừa đi vừa ôm chặt bụng bầu...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật