Những kiểu chọn bạn đời khác người của thanh niên TQ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 26/3 vừa qua, trên tường trường đại học Tây An xuất hiện một bản quảng cáo cầu hôn - một kiểu tự tìm bạn khá phổ biến ở Trung Quốc hiện nay.
Những kiểu chọn bạn đời khác người của thanh niên TQ
Quảng cáo cầu hôn trên tường trường đại học

Tờ quảng cáo thu hút rất đông người đọc bởi nội dung khá độc đáo của nó: “Người cầu hôn: Dư X, tuổi 20, cao 1m65, diện mạo đoan trang, thân hình quyến rũ, hát hay nhảy giỏi. Muốn tìm một bạn trai không hạn chế về chiều cao, tuổi tác và hoàn cảnh gia đình, chỉ cần mọi người chấp nhận được. Ai có nhu cầu xin liên lạc theo hai số điện thoại di động… và…”.

Các nam sinh viên thì râm ran bàn tán, còn các nữ sinh thì xem xong liền ngoắt người bỏ đi. Có người vừa đi vừa lẩm bẩm “Đồ thần kinh!”.

Trưa ngày 27/3, phóng viên gọi theo số điện ghi trên tờ quảng cáo. “Đúng đấy! Chúng tôi viết hộ cô ấy đấy, nhưng đã được cô ấy đồng ý!” - Một cô gái trả lời.

Tiểu Dư, người cầu hôn là bạn cô và tờ quảng cáo cầu hôn ấy là tác phẩm tập thể của phòng nội trú các cô. Tiểu Dư là sinh viên năm thứ hai. Sau khi quảng cáo được dán đã có mấy người liên hệ. Đối tượng cầu hôn đều là sinh viên trong trường.

Phóng viên vốn định khuyên các nữ sinh trẻ hãy tranh thủ tuổi xuân để tập trung vào việc học tập đã. Nào ngờ, câu trả lời từ phía họ là: “Viết đúng đấy! Cầu hôn đấy! Chúng tôi chỉ muốn tìm một chàng đẹp trai trong trường thôi!”.

Không chấp nhận “nàng” ăn tỏi!

A Hoàng năm nay 28 tuổi, hiện đang công tác trong Công viên phần mềm Tây An. Anh đang tìm kiếm đối tượng với một yêu cầu khá đặc biệt: “Dung nhan và tính cách đều là thứ yếu, nhưng có một điều kiện bắt buộc không thể bỏ qua. Đó là: ai muốn làm vợ tôi thì người đó phải không ăn tỏi”.

Hoàng nói yêu cầu đó của anh không phải là tuỳ tiện, không phải vô cớ, mà có lý do hẳn hoi. Anh kể, hồi nhỏ, nhà anh có bà bảo mẫu rất thích ăn tỏi, suốt ngày miệng bà ta nồng nặc mùi tỏi. Mỗi khi nói chuyện với bà là Hoàng lại muốn nôn mửa. Chính vì vậy suốt từ nhỏ đến lớn, a Hoàng ghét cay ghét đắng mùi tỏi và cả những người ăn tỏi.

Không chấp nhận “chàng” thích trang điểm!

“Tôi ghét nhất là những anh chàng thích làm đỏm!” - Trình Lâm, một nghiên cứu sinh, nói cô chúa ghét những đàn ông thích trang điểm. Cô nói: “Đàn ông ngày nay quá thích trang điểm. Giữ cho mình sạch sẽ gọn gàng là điều tốt, nhưng suốt ngày ngắm vuốt thì thật không thể chịu nổi”.

Người bạn trai cũ của Trình Lâm là một anh chàng rất thích làm đẹp. Anh ta có tới 6 bộ đồ make up, rồi sữa rửa mặt, rồi kem giữ ẩm… bày hàng đống trước gương trong toa-let, sớm tối đều bỏ ra nửa giờ để chăm sóc da.

Mỗi lần hai người đi chơi, anh chàng đều ra sức thử quần áo, mà còn hứng khởi hơn cả chị em. Chịu không nổi, Trình Lâm đã chủ động chia tay anh ta một năm trước đây.

Không lấy những cô gái… không có bạn khác giới!

Tiểu Vương 30 tuổi là một thợ ảnh, thường xuyên tiếp xúc với đủ loại phụ nữ. Theo quan điểm của Vương thì tốt nhất là không lấy những phụ nữ nào không có từ 3 người bạn khác giới trở lên. “Điều đó cho thấy họ không có sức hấp dẫn!”.

Theo Vương thì bây giờ đã qua rồi thời thục nữ ngoan ngoãn “nam nữ thụ thụ bất thân”. Ngoài chồng ra, người phụ nữ không chơi với bạn trai nào khác điều đó không nói lên cô ta là một phụ nữ tốt, trái lại, cô ta là người không hoàn chỉnh, thiếu sức quyến rũ.

Thay người yêu như thay áo!

“Nhất định tôi sẽ gặp được người tốt!”. Liễu Dương là một cô gái đô thị thời thượng, hiện đang làm việc trong một công ty vốn nước ngoài. Cứ cách một thời gian cô lại thay một bạn trai mới, chỉ cần thấy không thích nữa là cô cắt luôn và nhờ bạn bè giới thiệu cho một người khác. “Bây giờ có nhiều cơ hội, nếu không nắm lấy thì thật uổng”.

Liễu Dương cho rằng, phải biết tranh thủ tuổi xuân để kết giao với nhiều bạn trai thì mới tìm được một người chồng tốt.

Cao Tùng, một cô gái 26 tuổi thì cho rằng, bây giờ mọi người đều bận rộn, nên chọn cách hò hẹn đơn giản thông qua các CLB kết bạn...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật