Chuyện hy hữu ở Mỹ: Cảnh sát trưởng tổ chức... B.hoa trong tù

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án quận Arapaho ở Okla (Mỹ) ngày 18/4 đã buộc Cảnh sát Trưởng Mike Burgess 35 tội danh khác nhau, trong đó có tội ép buộc và hối lộ các nữ tù nhân để họ chấp nhận trở thành n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc của ông ta.
Chuyện hy hữu ở Mỹ: Cảnh sát trưởng tổ chức... B.hoa trong tù
Cảnh sát Trưởng Mike Burgess

Mike Burgess đã câu kết với giám thị trại giam, cho phép các nam tù nhân trả tiền để được quan hệ với những nữ tù nhân này.

Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi 12 cựu nữ tù nhân từng làm việc cho "Tú ông" Mike Burgess gửi đơn kiện lên toà án.

Những người này kể rằng Cảnh sát trưởng đã cho phép họ mặc chiếc áo phông bó sát người và mời thuốc những ai muốn "sờ" ngực họ. Đó mới chỉ là bước dạo đầu.

Sau khi được đối tượng chọn, cô gái sẽ báo Mike Burgess chuẩn bị cho họ một phòng riêng. Có một nữ tù nhân còn kể rằng cô được Mike Burgess hứa sẽ trả tự do nếu quan hệ với ông ta. Các vụ mua dâm đã diễn ra trong nhà tù của quận từ tháng 10/2005 đến tháng 4/2007.

Dự kiến, vụ án của Mike Burgess sẽ được xử vào thứ 4 tuần sau.

Hiện tại, ngài Cảnh sát trưởng đã được tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh là 50.000 USD. Nếu bị tuyên là có tội, ông ta sẽ phải ngồi tù ít nhất 467 năm.

Khi thông tin này được đăng tải, nhiều người dân ở Okla bàng hoàng bởi trong con mắt mọi người, Mike Burgess là một sĩ quan Cảnh sát đức độ, được bầu làm Cảnh sát trưởng của quận Arapaho với 26.000 dân từ năm 1994.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật