Chung kết Cúp QG 2012: “Xin” làm “gánh xiếc rong”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông báo mới nhất của SG.XT, chiều nay, sân Thống Nhất sẽ lại mở cửa tự do các khán đài B, C và D, nhưng sẽ không có màn uống bia (Sài Gòn) miễn phí như “trận chung kết” V-League 2012 cách đây 10 ngày. Theo GĐĐH kiêm HLV trưởng Trần Tiến Đại, đấy là một cách hút khán giả trở lại với bóng đá.
Chung kết Cúp QG 2012: “Xin” làm “gánh xiếc rong”
SG.XT miễn cưỡng phải đá vào ngày 29/8. Ảnh: Kim Ngọc

Đã có ý kiến cho rằng, tại sao những trận đấu cần phải bán vé đề thu hồi vốn, như các cuộc đối đầu giữa SG.XT và HN.T&T, BTC sân (thực tế là của SG.XT trong hợp đồng thầu trọn gói sân bãi ở các trận đấu của họ tại sân Thống Nhất) lại không bán, mà đi làm chuyện ngược đời?! Chưa ai quên cảnh bát nháo ở Thống Nhất, lượt trận cuối V-League 2012, khi người có vé cũng không thể vào sân.

“VPF muốn khai thác bản quyền truyền hình trận đấu này bằng việc tổ chức trận đấu lúc 16h00, nhưng chúng tôi không chịu. Thử hỏi nếu đáp ứng giờ phát sóng, nhưng khán giả lại chưa kịp vào sân, liệu việc quảng bá Cúp QG có hiệu quả không; với chỉ khán đài trống, liệu có thu hút được nhà tài trợ không?”, HLV Trần Tiến Đại tỏ ra thẳng thắn. Cũng theo lời ông Đại, tiền bản quyền truyền hình các giải đấu quốc nội hiện tại vẫn là khá rẻ.

Trở lại với những sáng kiến của SG.XT (thực chất là của “công trình sư” Trần Tiến Đại-PV), các trận đấu của đội bóng này trên sân Thống Nhất, mùa giải 2012, từng được biết đến như “đêm ca múa nhạc tạp kỹ”. SG.XT chấp nhận chịu mọi chi phí đề mời các ca sỹ, danh hài, hay MC thuộc tầm ngôi sao và cũng sẵn sàng chịu sự dè bỉu để mang tiếng “gánh xiếc rong”. Nhưng nếu xét mục đích cuối cùng của họ: kéo khán giả Sài thành trở lại với sân bóng, phải hoan nghênh những sáng kiến mới đúng.

Còn nhớ cách đây 3 năm, trận đấu ăn mừng chiến tích lên chuyên của V.NB, thuộc cấp của bầu Trường (chính là GĐĐH Trần Tiến Đại-PV) đã nghĩ ra màn ca múa nhạc và uống bia miễn phí ngay trên sân Ninh Bình. Kết quả là không ít kẻ bươu đầu vì màn ném bia như ném… lựu đạn, và cũng không ít kẻ cơ hội khác, tận thu gom bia về nhà uống (hoặc bán), rồi chuyện chiếc Cúp bị thất lạc...

Cũng tại bãi chiến trường Hoa Lư chiều hôm đó, có ít nhất 2 chú dê đeo nơ đã bị chết ngạt… May là đất Ninh Bình nhiều dê, chứ không Hội bảo vệ động vật đã phạt quân ông Trường đến nơi đến chốn chứ không đùa!

Xét tính tình bộc trực, thẳng thắn của bầu Trường, bầu Thụy, và ông Đại, “ăn cơm chúa múa tối ngày”, chẳng có gì lạ nếu sân Thống Nhất chiều nay lại có một vài màn tạp kỹ mua vui cho khán giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật