Chuyện đời chàng tân binh đặc biệt của đội tuyển Việt Nam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiêu 100.000 đồng/tháng để lấy tiền đưa mẹ, dùng tiền lót tay về xây mộ cho bố hay khởi nghiệp từ vị trí thủ môn… là những câu chuyện ít ai biết về Gia Từ, cầu thủ lần đầu “lên tuyển“.
Chuyện đời chàng tân binh đặc biệt của đội tuyển Việt Nam
Chỉ trong 1 năm, Gia Từ (trái) từ cầu thủ vô danh ở hạng nhì thành tuyển thủ quốc gia

Tiêu 100.000 đồng/tháng, tiết kiệm 200.000 đồng giúp mẹ

Gia Từ sinh năm 1989, trong một gia đình có 8 anh chị em tại huyện nghèo Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh, kinh tế gia đình lúc nào cũng trong hoàn cảnh phải giật gấu vá vai để qua ngày. Năm 2008, bố Gia Từ đột ngột ra đi sau một cơn đau tim, gia đình rơi sâu hơn vào khốn khó, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn cả lên vai người mẹ tần tảo của Gia Từ.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Gia Từ hiểu hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình, em thấy mình cần có trách nhiệm đỡ đần người mẹ đang phải một mình tần tảo nuôi 8 đứa con ăn học. Ngày ấy, tập ở đội trẻ Hà Tĩnh, mỗi cầu thủ được cấp 300.000 đồng/tháng. Trong khi các bạn luôn chạy ngay đi mua quần áo, giày mới… khi được “nhận lương” thì Gia Từ lại âm thầm bỏ tiền vào hòm cất đi.

Cả tháng, Gia Từ chắt bóp chi tiêu trong vỏn vẹn 100.000 đồng, 200.000 đồng còn lại em chờ mang về cho mẹ. Mỗi lần nhận tiền từ cậu con trai bé bỏng, mẹ Gia Từ rớt nước mắt, bà vừa thương con sớm phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, không được chơi đùa tiêu pha như chúng bạn, vừa tự hào vì con đã sớm biết lo nghĩ cho gia đình.

Lấy tiền lót tay xây mộ cho bố

Trong quãng thời gian vào Hà Tĩnh nắm đội, HLV Văn Sỹ đã nhìn thấy năng lực của  Gia Từ. Đầu mùa giải 2012, khi trở lại dẫn dắt V.Ninh Bình, vị tướng trẻ người Nam Định đã quyết định mang luôn cậu học trò nhỏ ra đất cố đô. Nhờ lời giới thiệu của HLV Văn Sỹ, Gia Từ được ký hợp đồng 5 năm với mức lót tay 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền lót tay, Gia Từ xin phép CLB bắt ngay tàu về vùng quê nghèo Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Việc đầu tiên mà cầu thủ sinh năm 1989 nghĩ tới là xây cho người bố quá cố một ngôi mộ khang trang. Tuy nhiên, trước khi xây “nhà mới” cho bố, tân binh của V-Ninh Bình đã chi tiền xây nơi thờ cúng tổ tiên với gần 20 ngôi mộ nhỏ cho các bậc bề trên trong gia tộc. “Nghĩ đến bố đầu tiên nhưng em biết cái gì cũng phải có tôn ti trật tự. Trước khi xây mộ cho bố phải xây mộ cho các bậc bề trên trong gia tộc nữa”, Gia Từ tâm sự.

Xây mộ xong, Gia Từ mang số tiền còn lại sửa sang lại căn nhà cho mẹ, mua thêm chiếc tivi, tủ lạnh… Đặc biệt, cậu út còn mời các anh chị sang, chia cho mỗi người một số tiền nho nhỏ để có vốn làm ăn. “Em trở lại Ninh Bình với hai bàn tay trắng nhưng lòng ngập tràn niềm vui vì đã giúp đỡ được gia đình”, mắt Gia Từ ánh lên niềm tự hào khi chia sẻ về đời mình.

Từ thủ môn thành trung vệ

Gia Từ hiện là trung vệ trứ danh của V.Ninh Bình, nhưng không nhiều người biết rằng cầu thủ sinh năm 1989 khởi nghiệp từ vị trí thủ môn. “Ở lớp năng khiếu Hà Tĩnh, em là thủ môn. Tuy nhiên, khi được đôn lên đá cho Hà Tĩnh tại giải hạng nhất quốc gia thì CLB lại có quá nhiều thủ môn rồi. Để có cơ hội ra sân, em quyết định nhận luôn trọng trách đá trung vệ, không ngờ vị trí mới lại hợp với em thế”, Gia Từ cười dí dỏm chia sẻ.

Gia Từ bảo ngày theo chân HLV Văn Sỹ về V.Ninh Bình, em cũng chẳng dám nghĩ tới việc mình được đá chính bởi ở đây có quá nhiều trung vệ giỏi như Hoàng Vissai, Như Thành, Thanh Tùng,… “Nói chính xác thì lúc đó em là trung vệ thứ 7 của đội...", cầu thủ sinh năm 1989 kể lại.

Lần đầu tiên Gia Từ được ra sân đá cho V.Ninh Bình là trận đấu với TĐCS Đồng Tháp. Trong trận đấu đó, bộ đôi trung vệ Hoàng Vissai và Thanh Tùng thay nhau dính chấn thương nên Gia Từ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, có cơ hội thể hiện mình. Đến khi Ninh Bình thua tan nát 0-4 trên sân Nha Trang, HLV Văn Sỹ quyết định thay máu hàng thủ, và kể từ đó, Gia Từ liên tục được trọng dụng, chưa nghỉ một phút nào.

Gia Từ không dám tin vào sự thực mình đã được gọi vào ĐTQG

Được lên tuyển chỉ sau một năm chơi V-League

Trong danh sách ĐTQG mà HLV Phan Thanh Hùng vừa triệu tập, có 3 tân binh: Quốc Long, Nguyên Sa và Gia Từ. Tuy nhiên, trường hợp của Gia Từ là độc đáo nhất. Trong khi Quốc Long và Nguyên Sa từng được đá cho các đội trẻ QG thì Gia Từ lại chưa từng một lần có vinh dự ấy, được "tuyển thẳng" vào ĐTQG.

Đặc biệt, Gia Từ có lẽ là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được triệu tập vào ĐTQG khi mà mới chỉ chơi được đúng một mùa ở V-League. “Em không thể tin là mình lại được triệu tập vào ĐTQG vì mới chỉ đá ở V-League đúng có một mùa, trước đó chỉ đá hạng nhì. Thêm vào đó bản thân em cũng chưa từng được khoác áo các đội trẻ QG”, trung vệ người Hà Tĩnh tâm sự.

Phước Tứ dính chấn thương nặng không được triệu tập, Như Thành thì sa sút phong độ thê thảm, không còn nhận được tin tưởng, đây là cơ hội tuyệt vời để Gia Từ vươn lên trở thành trung vệ số một của ĐTVN.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật