Chạm buồn thu

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buồn không em? dấu thu về trước ngõ / Thả lá rơi xao xác suốt con đường...

Buồn không em? dấu thu về trước ngõ
Thả lá rơi xao xác suốt con đường
Áo hay mây? em tôi qua lối nhỏ
Quyện đôi tà vàng cúc đẫm hơi sương

Buồn không em? mùa thu về chạm ngõ
Mưa giăng giăng mờ ảo một khung trời
Em mong manh vai gầy mưa ướt đẫm
Giọt mưa nào rớt lạnh buốt hồn tôi

Buồn chăng em? đêm thu cao vời vợi
Lá, trăng nghiêng mơ một gót nai vàng
Bước chân anh ngang nhà em thầm lặng
Nghe hồn chùng trong tiếng lá đêm rơi...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật