Bất ngờ bị đâm chết trên đường đi ăn cưới

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên đường đi ăn cưới, anh Nguyễn Văn Vuông (ở Bắc Ninh) đã bất ngờ bị một số thanh niên phục sẵn, chặn lại rồi đâm chết tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Nguyên nhân là do mâu thuẫn xã hội trước đó.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày ngày 11-8, anh Nguyễn Văn Vuông (SN 1989, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và anh Nguyễn Văn Kỳ (SN 1995, ở cùng huyện) đi xe máy đến thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội) để ăn cưới người quen.

Khi đến xã Lệ Chi, hai anh Vuông và Kỳ thấy một số thanh niên lao ra chặn đường. Một thanh niên dùng xiên sắt đâm 1 nhát vào cổ anh Vuông rồi chạy thoát. Anh Vuông chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 13-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Gia Lâmđiều tra, bắt đối tượng gây án là Vũ Văn Lâm (SN 1988) và 2 đối tượng không tố giác tội phạm là Vũ Văn Nam (SN 1988) và Vũ Văn Bằng (SN 1985), cả 3 đều trú tại thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Vuông đã có mâu thuẫn xã hội trước đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật