Gửi anh, người yêu cũ!

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh! em đã bỏ đi giọt máu của chúng mình. Em không muốn thế nhưng anh bảo chúng ta không thể. Chỉ có anh không thể chứ không phải chúng ta phải không anh?
Gửi anh, người yêu cũ!
Ảnh minh họa

Kể từ khi em thông báo với anh là em có thai, anh đã gọi cho em được mấy lần anh nhỉ, phải rồi 2 lần, những 2 lần lận cơ đấy. Hôm nay em vẫn còn đau lắm, đau thể xác nhưng đau đớn hơn vẫn là tâm hồn. Anh có biết khi em cầm tờ kết quả siêu âm em đã thấy gì không? Em thấy con của chúng mình anh ạ! Nó bé bỏng và dễ thương lắm lắm... Nó đang nằm trong bụng của em.

Thế mà anh nói với em bỏ nó đi tỉnh bơ như không có gì liên quan đến anh vậy. Em giờ đây vẫn cầm trên tay tờ giấy kết quả siêu âm ấy để một ngày nào đó anh về, anh còn đến thăm em, em sẽ cho anh nhìn con. Bác sĩ nói với em giờ con chúng ta vẫn chỉ là một giọt máu, chưa thể thành hình nhưng em không thấy vậy, em đã nhìn thấy con mình nằm cuộn tròn và em còn thấy cả… cái đuôi của con nữa anh ơi!

Con mình dễ thương lắm! lần đầu tiên trong đời em được làm mẹ và em hiểu được cảm giác có một đứa con trong bụng là như thế nào thì anh lại bắt em phải bỏ con... Bác sĩ tiêm cho em và em bắt đầu thấy buồn ngủ. Họ tiêm để em bớt đau khi làm thủ thuật bỏ thai. Song, họ không thể làm giảm đi nỗi đau trong lòng mà em đang có: Anh bỏ mặc em và cái bào thai của chúng ta với một câu thật lạnh lùng: “Em "đi phá’’ nhé, họ hút chỉ một lát là xong thôi mà". Anh động viên em bằng một lời nói vô hồn vô cảm như vậy. Em xót xa cho chính bản thân mình, em chỉ biết tự an ủi thà rằng như vậy còn hơn là để nó được sinh ra mà không có cha hoặc là nó biết nó có một người cha vô trách nhiệm.

Em không cầu mong con sẽ tha thứ cho em mà em chỉ cầu mong có một phép lạ nào đó để cho con sau này sẽ được đầu thai lại là con của em nhưng cha nó sẽ không phải là anh. Từ khi em có thai đến nay, em như một người điên vậy, lúc khóc, lúc cười. Em khóc vì tủi nhục, em khóc vì thương con em quá, mà không thể làm gì hơn vì bố của nó "không thể cưới", còn mẹ nó không đủ mạnh để nuôi con một mình.

Nước mắt em đã cạn, em đã từng hỏi không biết ngày mai em sẽ ra sao, em không thể trả lời nhưng em biết em phải làm gì. Em sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này, sống thật tốt, thật có ý nghĩa với một niềm an ủi rằng “dường như em đã tránh cho con mình một cuộc sống khổ đau”.

Còn với anh, em không phải là một bà tiên thánh thiện để có thể tha thứ cho anh tất cả. Nhưng, có lẽ em có thứ tha hay không cùng không còn ý nghĩa với anh phải không? Em mong rằng sẽ không có bạn gái nào của anh sẽ giống như em!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật