Cười vỡ bụng với tranh vui (47)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cười vỡ bụng với kho tranh vui, ảnh cười , có khuyến mãi thêm... thơ hài!
Cười vỡ bụng với tranh vui (47)
Ảnh minh họa

Giữa trời sừng sững mọc lên
Ai nhìn cũng hỏi nó tên gọi gì?

Nằm đây êm ái quá trời
Dang tay, duỗi cẳng nghỉ ngơi chút nào

Tớ cùng anh ấy cười tươi
Trông cũng giống nhỉ, đười ươi cùng loài

Chơi cờ cùng chúng tớ nào
Chơi cờ ở tận trên cao ngất trời

Tôi đâu phải cái bánh mì
Mà anh lại quấn như ri anh à

Nông dân chơi trội ác không
SH giờ cũng ra đồng chở lua (lúa)

Ở đây có biển cấm rồi
Mà sao chim vẫn đứng ngồi ở đây

Ăn kem không phải mất tiền
Ăn kem thế sướng hơn tiên còn gì

Xích đu ấm áp thật xinh
Xích đu này để chúng mình... ngủ chung

Mông em bị kẹt ở đây
Phải dung máy cắt, kìm này mới xong

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật