Cười vỡ bụng với tranh vui (10)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kỳ này: Võng tầng, Rô-bin-sơn đời 2012... và rất nhiều hình ảnh độc đáo khác!
Cười vỡ bụng với tranh vui (10)
Ảnh minh họa

Người ta chơi nhạc đang phê
Thế mà cô cứ đứng chê thế à?
Mau mau hãy tránh xa ra
Nếu không đừng trách tôi là ác nhân

Thời trang hàng hiệu đâu bằng
Thời trang em đó, tằng tằng chén luôn

Thời buổi đất chật người đông
Nên ta đành phải cất công mắc… võng tầng

Hè này nắng gắt nắng gay
Nên ta phải kiếm cách này mát thân

Ở đây có chỗ giải sầu
Đi vào là thấy cái đầu đê mê
Ở đây có chỗ thích ghê
Đi tè mà cũng phê phê, nhạc nền

Người ta máy tính “ép pồ”
Còn ta cơm hộp, pờ rồ sánh chung

Đè đầu cưỡi cổ người ta
Thế mà vẫn ngáy rất là say sưa

Ô tô giờ cũng thật sành
Máy tính, đồ hộp cũng dành chỗ ngon

Bơi xong lên ngủ trên bờ
Cuộc đời sung sướng như mơ, ai bằng

Mênh mông biển nước ta đi
Nhìn quanh chẳng thấy có hi vọng gì

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật