Con dâu gì...đã xấu, gò má lại cao

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một người con gái cứng cỏi, lòng tự kiêu rất cao, tôi đã kìm lòng không để cho bố mẹ của mình biết và tôi đã lựa chọn chia tay.
Con dâu gì...đã xấu, gò má lại cao
Ảnh minh họa

Trước đây, tôi đã không tin lấy nhau phải có duyên số. Tôi là một người con gái đã từng vào Nam ra Bắc. Cuộc sống của tôi may mắn được gặp gỡ và học hỏi phong tục từng miền Bắc – Trung - Nam.

Một thời gian sau khi quyết định quay về quê hương lập nghiệp qua giới thiệu của người quen, tôi đã từng nói: “Thôi ạ, người ở vùng đó thì thôi đi thím ơi”. Thế nhưng, sau lần tôi gặp tai nạn xe máy và với sự quan tâm chăm sóc ở một nơi lạ lẫm, công việc không như ý, tôi đã nhanh chóng có cảm tình với anh Thanh – một người hiền lành, chịu khó và nhiệt tình, chu đáo.

Sau 1 tháng quen nhau, tôi về thăm quê Thanh. Gặp gia đình anh, người tôi có ấn tượng và cảm thấy sợ, đó là mẹ anh. Có thể do bà có đôi mắt và lông mày đã xăm nên nhìn rất dữ. Nhưng tôi, với những gì đã được học hỏi, một cô gái “Hà Thành” đảm đang như tôi, buổi chiều đầu tiên về nhà anh đã tự làm 2 mâm cơm để tiếp khách mà không có sự giúp đỡ của ai ngoài anh. Tối hôm đó, khi ngồi quây quần, mọi người thưởng thức những món ăn tôi nấu trong sự vui vẻ và thân thiện nên tôi rất vui.

Cuộc sống tưởng êm đềm như vậy nhưng không, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gặp một rắc rối lớn. Bà nội anh mất và sau nữa là bị một số người trong gia đình anh phản đối chúng tôi do tôi công việc không ổn định. Mẹ chồng tôi nóng tính đã mắng anh “sao con ngu thế, không biết nghĩ, sau khổ đừng trách”. Tôi đã rất thương anh và chạnh lòng nghĩ tới chia tay. Một người con gái cứng cỏi, lòng tự kiêu rất cao, tôi đã kìm lòng không để cho bố mẹ của mình biết và tôi đã lựa chọn chia tay. Nhưng chính anh lý trí rất vững vàng đã thuyết phục được gia đình nên chúng tôi vẫn quyết định lấy nhau, sướng khổ 2 đứa sẽ chấp nhận và vượt qua.

Mẹ chồng tôi vẫn chưa ưng tôi lắm. Tôi chưa từng bị ai chê gì nhưng bà đã thẳng thắn chê trước mặt làm tôi từng rơi lệ “đã xấu, gò má cao, công việc thì vậy...”. Sau một thời gian thì hôn lễ vẫn được tiến hành, khoảng cách mẹ chồng nàng dâu vẫn rất xa và đó là điều tôi buồn nhất.

May mắn thay sự nên duyên của chúng tôi là “duyên tiền định”. Cuộc sống của chúng tôi sau ngày cưới tới giờ đã rất viên mãn, chúng tôi đã ở riêng, xây nhà xong và có một cậu con trai kháu khỉnh, công việc của tôi cũng đã ổn định. Đặc biệt trong gia đình nhà chồng tôi bây giờ có tiếng nói rất lớn là tôi. Mẹ chồng tôi luôn chia sẻ và tâm sự với tôi mọi chuyện. Thời gian vừa rồi, sinh cu Bi xong tôi ở với bà được gần 4 tháng, bà chăm sóc mẹ con tôi tận tình và tôi cũng rất hạnh phúc khi nghe bà nói câu “mẹ rất vui và may mắn có 1 người con dâu hiểu biết như con”. Tôi nghẹn ngào mà không nói được lời nào. Trong thâm tâm tôi thì tôi cũng thầm cảm ơn mẹ “con may mắn được làm dâu của mẹ và cảm ơn mẹ đã cho con một người chồng yêu thương con như bây giờ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật